-
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu -
Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu -
Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng -
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ? -
Lâm Đồng "thất thủ" trong đêm, lũ quét bủa vây, đèo sạt lở, người dân bất lực nhìn nước dâng -
Lũ ập về trong đêm, hàng chục ngôi nhà ở Lâm Đồng ngập sâu 1,5 – 2,5 m -
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại
Xã hội
02/10/2025 07:33Cà Mau: Bi hài chuyện phá đường cũ nhưng chờ mãi không làm mới
Tuyến đường dọc kênh Chà Là (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau ) có chiều dài khoảng 5km, được đầu tư làm đường bê tông vào năm 2008. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường xuống cấp, nên năm 2022, chính quyền địa phương vận động bà con phá đường cũ với ý định lấy đất đắp nền rộng 4m, rồi xin nguồn vốn của tỉnh để đầu tư đường mới rộng 3m.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, tuyến đường không được đầu tư, khiến khoảng 120 hộ dân đang phụ thuộc con đường này bị ảnh hưởng đi lại, lưu thông hàng hóa.
Ông Phạm Thành Công (ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới) cho hay, khi địa phương phát động làm đường bê tông mới rộng 3m bà con phấn khởi, góp công, góp sức đắp nền đường. Tuy nhiên, khi đắp đất xong, đường mới không được đầu tư, khiến việc đi lại rất vất vả nhiều năm nay.
“Bà con rất bức xúc, chủ trương làm đường mới đã có, nhưng mãi không được đầu tư. Trong khi vùng này nuôi tôm công nghiệp nhiều nhất của xã, nhưng việc đi lại, lưu thông hàng hóa khó khăn. Giờ mua bán, vận chuyển đồ không được, tôm bán ra bị ép giá, bà con kêu quá”, ông Công than thở.
Tương tự, bà Lâm Thị Cầm (ấp Trại lưới A) nói: “Đã 3 năm trôi qua, đường mới không được làm, mỗi khi mưa học sinh đi lại té lên xuống, có khi phải cõng qua chỗ bùn lầy. Ban đêm bà con phải gửi xe ở đầu đường rồi đi bộ về, vì sợ tai nạn khi qua đoạn đường lầy lội”.
Ông Phan Văn Vũ - Trưởng ấp Trại Lưới A cho biết, trước đây, xã Đất Mới cũ có chỉ đạo cho ấp vận động người dân bỏ đường cũ, tham gia đắp đất làm nền, ngân sách sẽ đầu tư làm đường mới để xây dựng nông thôn mới . Giữa năm 2022, người dân nhiệt tình bỏ công việc tham gia góp công đắp nền đường mới bằng đất trong 3 tháng liên tục, nền đường xong nhưng không thấy xã, huyện đầu tư đổ bê tông đường mới. Tình trạng đường đất lầy lội kéo dài từ đó tới nay, khiến con em đi học, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa khó khăn, khiến người dân bức xúc.

Tương tự với tuyến đường nông thôn từ cầu Sông Quê đến trụ sở ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) dài khoảng 2km. Trước đây, tuyến đường này cũng đổ bê tông, đủ rộng để xe ô tô đi được. Sau đó, chính quyền xã vận động người dân đắp đất tạo nền đường rộng để địa phương đầu tư đổ bê tông làm mới, mở rộng hơn.
Tuy nhiên, cũng sau gần 3 năm, con đường bê tông mới theo lời hứa sẽ rộng 3m không thấy đâu, chỉ còn lại con đường đất lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm mỗi khi trời nắng.
- Viện hòa bình Mỹ gây tranh cãi khi đổi tên thành Viện hòa bình Donald J.Trump (35 phút trước)
- Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H, đơn giản nhưng 99% người được hỏi đều trả lời sai (38 phút trước)
- Xa Thi Mạn lập di chúc ở tuổi 50: "Không muốn tiền tích góp cả đời bị lãng phí" (41 phút trước)
- SEA Games 33: Các đối thủ đồng loạt gửi lời thách thức tới tuyển nữ Việt Nam (41 phút trước)
- Tạm giữ hình sự ông Nguyễn Phúc Bình và sự thật liên quan đến 33 con dấu, hơn 100 hồ sơ bí ẩn (49 phút trước)
- Thực hư thông tin không được nhận gạo cứu trợ do bị ghét, người trong cuộc nói gì? (50 phút trước)
- Hạnh phúc mới nở sau nước mắt ly hôn (53 phút trước)
- Thị trường lao động Mỹ bất ngờ cắt giảm 32.000 vị trí, tăng áp lực buộc FED hạ lãi suất (56 phút trước)
- Tìm kiếm người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương (1 giờ trước)
- Thiếu niên 17 tuổi một tay bế bà thoát khỏi biển khói của đám cháy xe điện (1 giờ trước)