Giữa những cơn mưa lớn và dòng nước chảy xiết, một chiếc drone nông nghiệp với tải trọng "khủng" 100 kg đã trở thành người hùng bất đắc dĩ, thực hiện một cuộc giải cứu ngoạn mục kéo dài 40 phút tại xã Ea Ô (Đắk Lắk). Người đứng sau màn điều khiển căng thẳng này là anh Hoàng Văn Thiện (45 tuổi), một người dân địa phương.

Sự việc bắt đầu từ chiều 20/11, khi hai người đàn ông là anh P.V. Trường (SN 1981) và H.V. Anh (SN 1980), cùng trú Thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, sử dụng thuyền đi đánh cá trên sông Krông Pắc đoạn qua địa phận xã Ea Ô. Do trời mưa to, nước chảy xiết khiến thuyền bị lật. Khi gia đình không thể liên lạc được lúc 22h cùng ngày, họ đã lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.

Sáng 21/11, Công an xã Ea Ô và người dân đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh Phạm Văn Trường (43 tuổi) đang mắc kẹt tại khu vực gần cầu C7.

22-1763768528-chan-dung-nguoi-dan-ong-dung-drone-tai-trong-100kg-cau-nguoi-giua-dong-lu-xiet.jpg
Hình ảnh anh Thiện điều khiển drone để cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm hôm 21/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong tình thế khẩn cấp, chiếc thuyền cứu hộ duy nhất của xã Ea Ô lại quá nhỏ, không thể tiếp cận được nạn nhân. Các cơ quan chức năng đã đưa ra một quyết định táo bạo: đề nghị anh Hoàng Văn Thiện sử dụng chiếc drone tải trọng 100 kg của gia đình anh, vốn chuyên dùng để sạ lúa và phun thuốc trừ sâu, để ứng cứu.

Bất chấp mưa xối xả và gió giật mạnh làm thiết bị bay chao đảo, anh Thiện đã buộc dây thừng, gắn áo phao vào bụng drone và lái nó ra phía sông. Sau khi tiếp cận và thả được áo phao cùng nước uống xuống cho người gặp nạn, anh Thiện điều khiển drone quay về để thay pin, chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất: kéo người.

Vài phút sau, chiếc drone trở lại, mang theo một phao tròn nối với dây thừng. Anh Thiện hồi hộp chờ đợi nạn nhân trèo lên phao và bám chắc dây. Sau đó, anh đã nín thở, điều khiển thiết bị bay nương theo dòng nước xiết, từ từ "lai dắt" anh Trường vào bờ.

Cuộc giải cứu cân não diễn ra trong 40 phút. Anh Thiện không giấu nổi sự nhẹ nhõm: "Lúc nạn nhân chạm bờ, chân tay run rẩy, da dẻ tái bệch nhưng còn sống, tôi mới dám thở phào."

Ngay sau khi lên bờ an toàn, UBND xã Ea Ô đã sử dụng drone để đưa anh Trường ra khỏi vùng nguy hiểm và chuyển đến Trạm Y tế xã Ea Ô để theo dõi, chăm sóc.

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho ông H.V. Anh, người còn lại trong vụ lật thuyền hiện vẫn đang mất tích. Sự việc là một minh chứng rõ nét về tinh thần đoàn kết và sự linh hoạt trong ứng phó thiên tai của người dân và chính quyền địa phương.

QT (SHTT)