Một người đàn ông ở xã Mường Than (Lai Châu) đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi bị nước lũ cuốn trôi gần 1km và dạt vào một gò đất giữa dòng nước xiết. Trong khi đó, vợ và hai con của anh vẫn đang mất tích.

Cuộc gọi cầu cứu giữa dòng nước lũ

Khoảng hơn 9h ngày 17/7, anh Nguyễn Văn Hiếu, tài xế taxi sinh sống tại xã Than Uyên (Lai Châu), cùng nhiều đồng nghiệp bất ngờ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh H., một thành viên trong nhóm.

Lúc này, anh H. vừa bị dòng lũ cuốn trôi và may mắn mắc lại trên một gò đất nhỏ giữa dòng nước đục ngầu đang chảy xiết.

Ngay sau khi nhận được vị trí do nạn nhân gửi, anh Hiếu và các tài xế khác lập tức gác lại công việc, nhanh chóng đến hiện trường với hy vọng kịp thời cứu người.

18-1784334227-chong-may-man-song-sot-sau-tran-lu-du-o-lai-chau-vo-va-hai-con-van-mat-tich
Anh H. bám được cành cây, dạt vào mỏm đất giữa biển nước (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về sự việc, anh Hiếu cho biết trận mưa lớn khiến nước lũ dâng rất nhanh, cuốn theo nhà cửa, cây cối cùng nhiều tài sản trên đường đi.

Trước khi bám được vào gò đất giữa dòng nước, anh H. đã bị lũ cuốn trôi quãng đường khoảng 1km.

"Rất may điện thoại của anh ấy dù bị ngấm nước vẫn còn hoạt động. Nhờ vậy, anh kịp gọi cho chúng tôi cầu cứu", anh Hiếu kể lại.

Sau khi vượt qua quãng đường bị chia cắt bởi mưa lũ, nhóm cứu hộ chứng kiến khung cảnh tan hoang khi bùn đất phủ kín nhiều khu vực, dòng nước cuồn cuộn mang theo cây cối và đất đá. Người dân hai bên bờ chỉ biết bất lực nhìn nhà cửa cùng tài sản bị thiên tai tàn phá.

Khoảng 30 phút sau, với sự phối hợp của lực lượng chức năng xã Mường Than, anh H. được cõng từ gò đất giữa dòng nước đến nơi an toàn.

Khoảnh khắc sinh tử giữa mỏm đất của người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Thoát khỏi dòng lũ, người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai chân anh xuất hiện nhiều vết trầy xước do va đập trong lúc bị nước cuốn.

Sau khi được cứu, điều đầu tiên anh H. nhờ mọi người là tiếp tục tìm kiếm vợ và hai con đang mất tích. Đến tối 17/7, cả ba vẫn chưa được tìm thấy.

Người thân mòn mỏi chờ tin giữa thảm họa

Hơn một ngày trôi qua, gia đình chị Phạm Thanh, em họ của anh H., vẫn thấp thỏm ngóng chờ thông tin về ba người thân đang mất tích.

Khoảng 10h30 ngày 17/7, sau khi tình cờ xem một đoạn video trên mạng xã hội, chị Thanh bàng hoàng khi biết căn nhà kiên cố của gia đình anh H. đã bị lũ đánh sập hoàn toàn và cả bốn người bị nước cuốn trôi.

18-1784334227-chong-may-man-song-sot-sau-tran-lu-du-o-lai-chau-vo-va-hai-con-van-mat-tich
Anh H. ngồi nghỉ sau khi được giải cứu khỏi vị trí nguy hiểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay sau đó, người thân lập tức di chuyển quãng đường khoảng 10km từ xã Pắc Ta đến xã Mường Than.

Theo chị Thanh, chưa bao giờ gia đình chứng kiến trận lũ dữ dội đến vậy. Nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp rộng lớn bị nhấn chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Sau khi được giải cứu, anh H. được đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của anh đã dần ổn định.

Người phụ nữ cho biết trước khi căn nhà bị cuốn sập, nước lũ dâng lên rất nhanh. Hai vợ chồng đã kê cao đồ đạc rồi cùng hai con trèo lên chiếc máy xay xát để tránh nước.

Tuy nhiên, dòng nước từ con suối phía sau nhà bất ngờ đổ về với tốc độ lớn, làm một mảng tường đổ sập. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đồ đạc, xe cộ và cả bốn thành viên trong gia đình đều bị dòng nước cuốn đi.

Đến nay, việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Gia đình chỉ mong một phép màu sẽ xảy ra để vợ và hai con của anh H. sớm được tìm thấy an toàn.

Biên Thùy (SHTT)