-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Xã hội
27/07/2017 18:27Chủ tịch xã Trạm Tấu Giàng A Chư: "Ố, ở đây làm giấy chứng tử chỉ tí là xong"
Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa khi được hỏi về thời gian làm thủ tục cấp giấy chứng tử cho biết “chỉ một tí là xong”. Thế nhưng ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội lại mất đến cả một ngày.
Từ ngày 27/7, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa bị tạm đình chỉ chức vụ do liên quan đến sự việc một người dân trên địa bàn "tố" bị gây khó khăn khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng tử cho bố.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thuý Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu bị đình chỉ chức vụ từ ngày hôm nay. |
Trước đó, chị Vũ Thanh Hoa đăng lên mạng xã hội mô tả hành trình làm giấy khai tử cho bố tại UBND phường Văn Miếu. Theo chị Hoa, khi đến làm thủ tục tại phường, chị phải chờ đợi, đi lại nhiều lần và chứng kiến "thái độ vô cảm" của cán bộ. Chị gái chị Hoa sau đó đã to tiếng, xưng "mày, tao" nên bị cho là "vô văn hóa" và bị mời ra khỏi phòng. Việc chậm trễ giấy chứng tử khiến đám tang của bố chị phải lùi lại một ngày.
Phản hồi ý kiến, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu khẳng định cán bộ phường làm đúng quy trình, thậm chí tạo điều kiện cho công dân. Về nguyên tắc, việc cấp giấy khai tử sẽ được giải quyết và trả sau một ngày làm việc. Chị Hoa đến phường làm giấy khai tử khoảng 10h ngày 19/7 và theo quy định sáng 20/7 mới lấy được kết quả, nhưng cán bộ phường đã linh động hẹn vào chiều cùng ngày.
Như lời lãnh đạo UBND phường Văn Miếu, để làm thủ tục cấp giấy chứng tử ở đây sẽ phải mất thời gian là một ngày. Xin nhấn mạnh, đó là tại phường Văn Miếu, một phường cũng thuộc diện trung tâm của Thủ đô. Vậy còn những nơi khác thì sao, phóng viên Chất lượng Việt Nam có cuộc trao đổi với một số lãnh đạo xã, phường vùng cao ở Quảng Ninh và Yên Bái.
“Chỉ một tí là xong”
Khi được hỏi về quy trình, thời gian làm giấy chứng tử ở địa phương, ông Giàng A Chư, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu), một xã vùng cao, rất khó khăn của tỉnh Yên Bái nói luôn "ô, cái đấy đơn giản mà có gì đâu!".
Ông Giang A Chư cho biết: "Ví dụ người nhà anh mất đã đưa đi chôn cất rồi, đến ủy ban xã làm giấy khai tử chúng tôi chỉ làm một lúc, tí là xong thôi mà".
Tại xã vùng cao Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái thì là như vậy; phóng viên tiếp tục phỏng vấn thêm một vị cán bộ nữa, cũng thuộc khu vực miền núi về thời gian, thủ tục làm giấy chứng tử thì được biết ở đây cũng rất nhanh gọn.
![]() |
| Nhiều nơi ở vùng cao, làm một số thủ tục hành chính có khi còn nhanh gọn hơn ở thành phố. Ảnh minh họa CAND - công an đến từng thôn bản làm chứng minh thư cho bà con. |
Ông Trịnh Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho hay: "Thân nhân của người đã mất chỉ cần mang hộ khẩu, chứng minh thư (của người mất) lên ủy ban phường, sau đó cán bộ phường sẽ phát cho một tờ khai và hướng dẫn ghi thông tin. Hoàn thiện là chúng tôi làm giấy, ký tên đóng dấu, làm giấy chứng tử luôn", ông Vinh nói và khẳng định thời gian làm giấy chứng tử ở địa phương rất nhanh, có khi chỉ nửa tiếng.
Cũng theo vị Chủ tịch phường Vàng Danh: "Kể cả vào những ngày nghỉ, khi nhận được thông tin người dân cần làm giấy chứng tử, tôi cử người đến cơ quan làm luôn chứ không phải chờ đợi vì bây giờ nhiều gia đình cần nhanh để đi thiêu".
Thưa quý vị, ở xã, phường vùng cao, vùng sâu vùng xa mà làm giấy chứng tử "chỉ một tí là xong", trong khi đó tại phường Văn Miếu của Thủ đô Hà Nội lại mất đến cả một ngày thì có lẽ lãnh đạo phường cũng nên xem xét; đồng thời bố trí thời gian lên vùng cao để trao đổi thêm kinh nghiệm và học hỏi.
Theo Viết Cường (VietQ.vn)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (1 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (1 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (1 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (1 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (1 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (1 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (1 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (1 giờ trước)

