-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Xã hội
13/04/2020 20:52Chuyện 1 kíp trực của nữ điều dưỡng chăm sóc các ca COVID-19 phải thở ô-xy
Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2) hiện đang có 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thể nặng, phải thở oxy và một bệnh nhân cao tuổi nhiễm COVID-19.
Chị Đỗ Thị Huế (27 tuổi) là điều dưỡng viên gần như trẻ tuổi nhất tại Khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.
Mặc dù đã có hơn 4 năm trong vai trò điều dưỡng viên nhưng chưa khi nào, chị Huế phải xa gia đình lâu như ở thời điểm này. Bởi từ khi bước vào giai đoạn 2 chống dịch COVID-19, chị Huế và vị hôn phu chính thức chăm sóc nhau qua… điện thoại sau chưa đầy 5 tháng "về một nhà".
Theo chị Huế, tổ điều dưỡng tại khoa Cấp cứu có 15 điều dưỡng viên. 15 điều dưỡng phân chia thành 3 ca 4 kíp trực trong ngày. Một kíp trực sẽ có 3 điều dưỡng và 1 bác sĩ.
Chị Huế cho biết, bác sĩ và điều dưỡng không chỉ mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh trong suốt quá trình làm việc mà tất cả những tư trang cá nhân cũng đều phải được bảo bộ. Như điện thoại cũng phải để trong túi bóng kín được khử khuẩn trước và sau khi ra khỏi phòng điều trị bệnh nhân COVID-19.
"Đêm nay, kíp trực của tôi có 3 chị em điều dưỡng. Ca trực của tôi bắt đầu từ 19h tối kéo dài đến 7h sáng ngày hôm sau. Đợt này, nhiều bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19 nên chúng tôi đỡ vất vả hơn thời điểm bước vào giai đoạn 2 dịch COVID-19. Bởi những bệnh nhân khỏi COVID-19 và bệnh nhân ở thể nhẹ thì điều dưỡng chỉ phải hỗ trợ phần nào, còn những bệnh nhân ở thể nặng, phải thở ô-xy hoặc bệnh nhân cao tuổi thì chúng tôi phải chăm sóc toàn diện", chị Huế cho hay.
Chị Huế cho biết: "Khoa Cấp cứu hiện nay có 1 bệnh nhân ở thể nặng, phải thở ô-xy. Bệnh nhân này là con dâu của bệnh nhân thứ 2 nhiễm COVID-19 tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra có một bệnh nhân cao tuổi nhiễm COVID-19. Với 2 bệnh nhân này, chúng tôi không chỉ là thay người nhà chăm sóc hỗ trợ vệ sinh cá nhân như thay bỉm, rửa mặt, bón đồ ăn… mà chúng tôi phải động viên tinh thần.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thể nặng có sức khỏe khá yếu và gần như không quan tâm đến bữa cơm hàng ngày, nên có những bữa ăn, chúng tôi phải ngồi bên để an ủi, động viên cho đến khi bệnh nhân ăn hết suất cơm. Bởi bệnh nhân phải đảm bảo dinh dưỡng mới có sức đề kháng để chiến thắng dịch bệnh".
"Thậm chí, chúng tôi phải đưa bệnh nhân đi chụp CT phổi vào lúc nửa đêm để theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân. Như với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thể nặng, phải thở ô-xy cả ngày nên chúng tôi vừa đưa bệnh nhân đi chụp CT phổi, cũng rất vui là tình trạng của bệnh nhân đang tiến triển rất khả quan", chị Huế cho hay.
Cùng kíp trực với chị Huế, chị Nguyễn Thị Hương (30 tuổi) chia sẻ, khi bắt đầu ca làm việc, việc phải làm đầu tiên là bàn giao hồ sơ bệnh nhân. Điều dưỡng viên phải chú ý và nắm được tình trạng của tất cả các bệnh nhân trong kíp trực, như cần chú ý gì, theo dõi gì, chỉ số sinh tồn ra sao, hoặc cần bổ sung nước, sữa, thay đổi tư thế nằm…
Chị Hương cho biết: "Cũng là bệnh nhân nhưng chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 vất vả hơn cả, chúng tôi phải thay người nhà làm hết những công việc liên quan đến bệnh nhân, dù là nhỏ nhất. Thậm chí, những bệnh nhân nặng lo lắng về tình hình thể trạng của họ, chúng tôi cũng sẵn sàng giải đáp để trấn an tinh thần bệnh nhân. Còn những bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thể nhẹ hoặc trung bình thì gần như, các bệnh nhân không hỏi chúng tôi. Bởi họ tin tưởng vào việc điều trị và chăm sóc của y bác sĩ".
Là những người chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân từ thể chất đến tinh thần, điều mà các điều dưỡng viên tại khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ thấy vui nhất không chỉ là những lời an ủi, động viên, tiếp sức từ bệnh nhân, mà chính là nhìn thấy những bệnh nhân của mình khỏe mạnh từng ngày.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)
- Nữ công nhân gục chết khi đang hát tiệc tất niên ở TPHCM: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ camera nhà hàng (35 phút trước)
- Lời khai lạnh người của kẻ sát hại công an rồi thản nhiên về nhà tắm rửa, thay đồ dính máu (46 phút trước)
- Công an thông tin mới về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, kêu gọi người dân góp sức truy bắt 2 nghi phạm (1 giờ trước)
- Xuân Son đá hỏng phạt đền, CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (1 giờ trước)
- Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng (1 giờ trước)
- CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình trong trận cầu bùng nổ bàn thắng (1 giờ trước)
- Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập (2 giờ trước)
- Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị trường trong nước lặng sóng giữa biến động mạnh của giá vàng thế giới (2 giờ trước)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (2 giờ trước)