Với người thân của ông Quang, ông Sanh và ông Dương, việc được đón những người đàn ông này trở về từ cõi chết chẳng khác nào một kỳ tích giữa đời thực - điều mà ngay cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ tới.

Nghẹt thở giây phút sinh tử

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Sanh vẫn rùng mình khi nhớ lại hành trình sinh tử cùng hai người bạn.

Ông kể, chiều 6/11, khi cùng ông Quang cứu ông Cười giữa cơn sóng lớn, chiếc thuyền thúng của ba người bị đánh trôi xa bờ. Cả ba cố bám víu, chống chọi với gió giật và sóng dữ, hy vọng tàu ra cứu. Chiếc thúng bị cuốn đi hơn một hải lý.

Ông Sanh vào khoảnh khắc được cứu.

"Lúc đó trời mưa, bão tố kinh hoàng, 3 anh em động viên nhau cố gắng, trụ được tới đâu hay tới đó. Rồi một thời gian sau tôi thấy hai người kia đuối sức rồi, tôi chèo thúng động viên mọi người bình tĩnh, và cầu nguyện trời Phật giúp mình" , ông Sanh kể.

Sau gần 2 giờ lênh đênh, lúc này, khi nhìn vào bờ vẫn còn thấy ánh đèn, song, sóng đánh hung tợn, hết quăng rồi dìm chiếc thúng khiến cho nước tràn vào,rồi cả ba cùng chìm xuống nước biển.

Ông Sanh và ông Quang bất chấp nguy hiểm, bơi ra giữa sóng cả cứu người.

Sau một khoảng thời gian dài cầm cự, ông Quang nói: "Chắc anh bơi không nổi nữa, đuối quá rồi. Em có cố gắng bơi được chừng nào bơi" . Ông Sanh lúc này chỉ kịp động viên, nhắn nhủ bạn gắng sức, "ở nhà còn vợ con vẫn chờ" rồi ba người bị sóng đánh trôi mỗi người một hướng.

Ông Sanh cho biết, khi trôi dạt, ông có thấy vài con tàu ngoài khơi nhưng ra hiệu mãi không ai thấy. Đến chiều 8/11, tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu ông tại vùng biển Gia Lai (cách Lý Sơn khoảng 100km). Lúc đó, ông đã mất áo phao, kiệt sức hoàn toàn.

"Lúc được cứu tôi dường như bị hoang mang, mất ý thức, chỉ lơ mơ nghĩ là mình đang tắm biển. Giờ được cứu sống, trở về với vợ con vui sướng không thể tả nổi. Giống như mình từ cõi chết trở về, như được tái sinh lại lần hai" - ông Sanh tâm sự.

Chân dung người hùng Lê Văn Sanh.

Ông Sanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà con trên đảo, lực lượng cứu hộ và tất cả những người đã quan tâm, động viên, giúp ông thấy cuộc sống thêm trân quý.

Còn ông Quang chia sẻ, sức khỏe hiện đã dần ổn định:  "Lúc trôi trên biển nghĩ mình sẽ chết, nhưng được cứu sống, trở về, thật sự rất may mắn. Cảm ơn tất cả" - ông nói.

Niềm vui 'vỡ òa' của những người vợ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Lầu (45 tuổi, vợ ông Quang) nghẹn ngào kể: "Xem ảnh thấy chồng mình được cứu đưa lên tàu, tôi đã òa khóc vì mừng, bà con trong thôn ai cũng mừng ôm nhau khóc".

Bà nhớ lại cái ngày nghe tin chồng cùng hai người khác bị sóng đánh trôi mất tích suốt hai ngày, bà như chết lặng. Hai ngày ấy dài như vô tận, bà chỉ biết ngóng tin chồng trong tuyệt vọng, không thể làm nổi việc gì. Đến khi hàng xóm đọc báo và chạy sang báo tin ông Quang đã được cứu, bà mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Từ lúc chồng trở về, bà Lầu luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, đồng thời cảm ơn lực lượng cứu hộ, những người trên tàu hàng và bà con lối xóm đã chia sẻ, động viên.

Cùng tâm trạng với bà Lầu, bà Nguyễn Thị Hà – vợ ông Lê Văn Sanh cho biết bà vẫn chưa hết bàng hoàng sau biến cố.

Bà nhớ lại, trưa 6/11, chồng nói lên cảng trực bão. Đến trưa vẫn chưa thấy chồng về, bà gọi điện giục chồng về ăn cơm, nhưng ông Sanh chỉ dặn hai mẹ con ăn trước, hẹn 15h30 sẽ về. Thế rồi chiều ấy, gió bão nổi lên, bà lo lắng nhắn tin dặn chồng đừng về vì thời tiết nguy hiểm. Ông chỉ nhắn lại, hẹn 15h30 phút sẽ về. Thế nhưng, chỉ một lúc sau,  ông lại gọi báo có người nhảy xuống biển, phải ra cứu.

Bà Hà chăm sóc ông Sanh trong bệnh viện.

Ở nhà, bà Hà xem được đoạn clip trên Facebook ghi cảnh chồng mình chèo thúng cứu người giữa sóng dữ, tim như thắt lại. Khi nghe tin ông bị sóng cuốn trôi, bà ngã quỵ. Hai ngày sau, khi biết chồng được cứu, bà Hà như được “sống lại lần nữa”.

"Chồng tôi rất dũng cảm, anh nói sẽ về nhà, đã không thất hứa với tôi và về với mẹ con tôi. Tôi vui mừng, cảm động vì có người chồng như vậy" - bà Hà thổ lộ.

Theo Huyền Sâm (SHTT)