-
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý -
Nguyễn Đức Anh Quân - Từ cậu bé hay đau ốm đến thủ khoa bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa
Xã hội
13/02/2026 07:19Chuyện ấm lòng ngày giáp Tết: Hai người phụ nữ Hà Tĩnh trả lại túi vàng trị giá hơn 30 triệu đồng

Sự việc diễn ra vào trưa ngày 12/2, khi bà Nguyễn Thị Thái (sinh năm 1969) và bà Võ Thị Sửu (sinh năm 1977), cùng trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, di chuyển qua khu vực cầu Rác thuộc thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung. Tại đây, hai bà phát hiện một chiếc túi bị đánh rơi bên đường.
Khi kiểm tra, hai người phụ nữ bất ngờ khi thấy bên trong chứa nhiều trang sức giá trị, bao gồm 1 nhẫn vàng loại 1 chỉ, 2 nhẫn vàng loại 5 phân và 1 dây chuyền bạc. Tổng giá trị tài sản ước tính lên đến hơn 30 triệu đồng. Ý thức được đây là tài sản lớn và người mất chắc chắn đang rất lo lắng, bà Thái và bà Sửu đã nhanh chóng mang chiếc túi đến trình báo, bàn giao cho Công an xã Cẩm Trung để nhờ tìm chủ sở hữu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã khẩn trương xác minh và đăng tải thông báo tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ sự chia sẻ nhiệt tình của người dân địa phương, tin tức đã nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong cùng ngày 12/2, cơ quan chức năng đã tìm ra chủ nhân của chiếc túi là bà Võ Thị Lý (sinh năm 1971, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung) và tiến hành thủ tục trao trả.

Nhận lại tài sản quý giá mà ngỡ đã mất, bà Lý không giấu được sự xúc động. Trong thư cảm ơn gửi đến cơ quan chức năng và hai ân nhân, bà cho biết vào khoảng 11h30 phút trưa cùng ngày, trong lúc điều khiển xe máy từ Kỳ Anh về Cẩm Trung, bà đã sơ ý làm rơi túi tại khu vực gần Cầu Rác.
"Trong lúc vô cùng lo lắng, tìm kiếm thì may mắn thay tôi đã nhận lại đầy đủ tài sản của mình nhờ sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng công an xã và đặc biệt là tấm lòng trung thực, nghĩa tình của gia đình chị Nguyễn Thị Thái và gia đình chị Võ Thị Sửu," bà Lý bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trong bức thư.
Câu chuyện về lòng trung thực "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của bà Thái và bà Sửu đã nhận được vô số lời tán dương từ cộng đồng mạng. Những bình luận như "Hành động đẹp của 2 chị thật tuyệt vời", "Việc làm đáng khen ngợi" hay "Đúng là người tốt vẫn luôn ở quanh ta" là minh chứng cho thấy những giá trị tốt đẹp vẫn luôn tỏa sáng, đặc biệt là trong những ngày Tết đến xuân về.
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (14:52)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (14:49)
- Bà xã Văn Thanh trải lòng chuyện 3 năm học xa nhà: “Mình muốn ở Hà Nội” (14:45)
- Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (14:37)
- Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ (14:35)
- Starbucks nói gì về việc không nhận thanh toán bằng tiền mặt? (14:33)
- Phiên phúc thẩm vụ hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Siết an ninh, phòng báo chí mất âm thanh (14:17)
- Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? (57 phút trước)
- Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp (58 phút trước)
- Dưới đây là bản viết lại theo phong cách báo chí, giữ nguyên các dữ kiện trong nội dung bạn cung cấp và không bổ sung thông tin bên ngoài: (1 giờ trước)