Trong lúc hỗ trợ phân loại quần áo gửi đến người dân vùng lũ tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, một nam sinh của Đại học Văn Lang đã bất ngờ nhặt được miếng vàng 5 chỉ từ một túi đồ cũ.

Chiều tối 26/11, tại điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đặt trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động, một sự việc hy hữu đã khiến cả nhóm tình nguyện viên chú ý. Khi đang sắp xếp quần áo quyên góp, các sinh viên từ Trường Đại học Văn Lang phát hiện trong một túi đồ có rơi ra một miếng vàng.

Không chần chừ, nhóm lập tức mang tài sản này giao lại cho cán bộ công đoàn để hỗ trợ tìm người gửi đã vô tình bỏ quên. Người trực tiếp nhìn thấy miếng vàng là Nguyễn Thanh Trình, sinh viên ngành Quan hệ công chúng.

Trình cho biết đây là ngày thứ ba cậu tham gia phân loại hàng hóa cứu trợ. Công việc với hàng núi quần áo và nhu yếu phẩm đôi khi khá vất vả, nhưng đổi lại mang đến nhiều trải nghiệm đáng trân quý. Trong lúc đang kiểm tra một túi quần áo, Trình chợt thấy vật gì đó rơi xuống nền và không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó là miếng vàng 5 chỉ.

“Em đứng khựng lại vì không nghĩ giữa đống đồ quyên góp lại có thể xuất hiện vàng. Lúc đó, em thật sự sốc và phải nhìn kỹ lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm”, Trình kể lại.

Ngay sau đó, Trình cùng các bạn mang miếng vàng đến bàn làm việc của đại diện Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM và làm biên bản bàn giao. Nam sinh hy vọng tài sản này sẽ sớm được trả lại cho đúng chủ nhân, người có lẽ đã vô tình để lại khi gửi quần áo cứu trợ.

“Em nghĩ trả lại tài sản đánh rơi là điều hiển nhiên phải làm. Điều khiến em nhớ mãi chính là khoảnh khắc cầm miếng vàng trong bối cảnh hoàn toàn không ngờ đến”, Trình chia sẻ.

Minh Ngọc (SHTT)