-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Xã hội
09/07/2018 08:54Chuyện đời bi đát của cô gái lấy chồng 4 năm không có con, biết mình ung thư quyết ly hôn để chồng kiếm hạnh phúc mới
Nỗi đau số phận
Chỉ sau 4 tháng phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng, Lê Thị Phương (20 tuổi, ngụ xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tiều tụy đi rất nhiều. Căn bệnh vắt kiệt sức khiến Phương gầy gò, chỉ còn da bọc xương, chỉ nặng 32kg. Hiện cô không thể đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Khuôn mặt hốc hác của Phương lúc nào cũng nhăn nhó vì những cơn đau liên tiếp hoành hành.

Ngồi bên cạnh cố gắng đút cho con gái vài thìa cháo, hai dòng nước mắt bà Lê Thị Nự (60 tuổi, mẹ Phương) lại lăn đều trên khuôn mặt khô gầy, khắc khổ. Bà kể, Phương sinh ra đã phải gánh chịu số phận bất hạnh vì mang tiếng đứa trẻ không cha, phải mang họ mẹ. Bà Nự trước đây cũng lấy chồng và sinh được hai người con (1 trai, 1 gái) nhưng vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hai người quyết định ly hôn. Người con trai ở với chồng. Bà Nự ôm cô con gái về nhà bố mẹ đẻ nương nhờ. Sau ly hôn, bà Nự không lấy chồng nữa nhưng "kiếm" thêm 2 cô con gái. Phương và chị gái cùng mẹ khác cha sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như thế.

Gia đình nghèo khó, Phương cùng hai người chị của mình phải nghỉ học sớm, làm thuê làm mướn khắp nơi phụ giúp mẹ già.
Sau thời gian yêu nhau, Phương quyết định cùng anh Nguyễn Đình Hà (25 tuổi, ngụ cùng địa phương) nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới, họ dắt díu nhau ra Hà Nội làm thuê.
Sau 4 năm chung sống, Phương cũng đã 2 lần mang thai nhưng không giữ được giọt máu của mình. Vì chủ quan, cứ nghĩ con cái là do trời cho nên Phương chẳng chịu đi thăm khám. Mãi đến đầu năm 2018, nhận thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường, sút cân mạnh, người mệt mỏi, tức ngực, khó thở, bụng ngày càng to phình ra, Phương được chồng đưa đi thăm khám thì trời đất như đổ sụp khi nghe bác sỹ kết luận bị ung thư buồng trứng. Khi phát hiện, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, bác sỹ chỉ định phải cắt bỏ cả buồng trứng vì có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.
Quyết ly hôn sau khi mắc bệnh hiểm nghèo
"Biết mình không thể sống được bao lâu, con gái tôi quyết định chia tay để con rể có cơ hội tìm cuộc sống mới. Thời gian đầu con rể không đồng ý nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì đây là tâm nguyện cuối cùng của một người vợ.
Hai tháng trước, tòa đã giải quyết cho chúng ly hôn. Con gái tôi sau đó về nhà sống với mẹ. Càng ngày sức khỏe con càng kiệt quệ dần như thế này đây", đưa bàn tay chai sạn vén vạt áo lên gạt nước mắt, bà Nự trải lòng trong tiếng nấc nghẹn.

Sau ngày ly hôn, người chồng cũ ra Hà Nội tiếp tục công việc nhưng vẫn thường xuyên điện thoại về hỏi thăm sức khỏe vợ cũ. Dù trên danh nghĩa hai người không còn là vợ chồng nhưng kể từ ngày mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đến nay, chị Phương vẫn được bố mẹ chồng qua lại thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc.

Ông Nguyễn Đình Nhụy (60 tuổi, bố chồng cũ chị Phương) chia sẻ: "Dù có như thế nào đi nữa cái Phương vẫn là dâu con của gia đình tôi. Đời con dâu đã chịu quá nhiều bất hạnh, thiệt thòi, giờ lại ốm đau như thế này nữa. Chỉ mong con cố gắng vượt qua bệnh tật để tiếp tục được sống trên cõi đời này. Nhìn con ngày càng héo úa mà xót xa".

Hai người chị gái của Phương đã lập gia đình, căn nhà nhỏ chỉ còn một mình bà Nự thui thủi chăm sóc con, theo con nằm viện. Bà Nự là một trong những hộ khó khăn triền miên của xã. Từ ngày Phương ngã bệnh, bà cũng chẳng thể làm được gì để có thu nhập.

Cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm và gia đình chồng cũ của chị Phương.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Bà Lê Thị Nự, xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01673.157.742, hoặc STK của bà Nự: 51510000365659, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.
Theo Nhã Hoàng (Thời Đại)








- Dừng xe trên cao tốc cứu người, nữ y tá ngã gục khi biết danh tính nạn nhân (15/09/25 23:00)
- Bước ngoặt xe điện, Trung Quốc ra mắt pin sạc 10 phút đi xa 745 km (15/09/25 22:51)
- Thời điểm mãn dục ở nam giới (15/09/25 22:42)
- Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM (15/09/25 22:39)
- Điện Kremlin nói "NATO thực tế đang xung đột với Nga" (15/09/25 22:26)
- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (15/09/25 22:12)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (15/09/25 21:43)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (15/09/25 21:26)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (15/09/25 21:24)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (15/09/25 21:20)




