-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
Xã hội
02/08/2025 16:07Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Lúc 15h45 ngày 1/8, Công ty Bay dịch vụ Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18, nhận lệnh từ cấp trên thực hiện chuyến bay giải cứu 8 người dân bị cô lập do mưa, lũ tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La.
Chỉ sau ít phút chuẩn bị, trực thăng mang số hiệu EC-155-B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Công ty, cất cánh từ sân bay Gia Lâm.
Sau gần 50 phút bay theo hành trình, các phi công và thành viên tổ bay, với bề dày kinh nghiệm trong các chuyến bay cứu hộ, cứu nạn, đã điều khiển trực thăng tiếp cận hiện trường. Họ tiến hành treo cẩu thành công 8 người dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Mã nước đang cuộn xiết đầy hiểm nguy.

Thượng tá Lê Hải Đăng cho biết: “Chiều 1/8, khi tôi cùng các thành viên tổ bay đang trực thì nhận được lệnh thực hiện chuyến bay giải cứu người dân bị mắc kẹt.
Lãnh đạo công ty cùng các phi công, thành viên tổ bay đã tiến hành kết nối với địa phương nắm thông tin thời tiết, số lượng người cần giải cứu và toạ độ, vị trí cứu hộ cũng như đặc điểm địa hình”.
Gần 16h, máy bay cất cánh từ sân bay Gia Lâm trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tầm nhìn tốt, không có mưa. Sau gần 1 giờ cơ động, tổ bay đã tiếp cận khu vực cẩu cứu giữa vùng lũ dữ.
Vị trí trực thăng bay treo, cẩu người dân đang mắc kẹt là phía trên một trang trại nuôi lợn quy mô lớn gần khu vực sông Mã. Lúc này, khu trại đã bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ.
Thời tiết có mây thấp rải rác, xuất hiện mù, tầm nhìn hạn chế, nước lũ cuộn xiết và có xu hướng tiếp tục dâng nhanh.
Với bản lĩnh dày dạn trong các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đường không, Thượng tá Lê Hải Đăng và Trung tá Nguyễn Trường Huy đã khéo léo điều khiển trực thăng EC-155B1 tiếp cận hiện trường, quan sát thấy 6 người đang ở trú, lánh trên nóc trang trại.
Cơ trưởng Đăng điều khiển trực thăng treo ổn định ở độ cao 10m. Ngay sau đó, anh tiếp tục giảm độ cao xuống 6m...
Trong tiếng gầm của động cơ trực thăng, chỉ bằng hiệu lệnh qua ánh mắt của người chỉ huy, anh Giáp đã nai nịt gọn gàng, đeo dây tời và mang theo đai cứu hộ rời trực thăng, tụt xuống vị trí nóc nhà.
Cơ trưởng và lái phụ dẫn đường căng mình giữ máy bay treo ổn định, tránh tối đa rung lắc để cơ giới được thả đúng vị trí người bị nạn.
Tiếp cận được các nạn nhân trên mái trang trại, anh Giáp nhanh chóng quàng đai và ra hiệu cho anh Đang cẩu người lên… chỉ sau vài phút với những thao tác nhanh gọn, chính xác tuyệt đối, tổ bay đã giải cứu thành công 3 người đầu tiên là công nhân của trại lợn.
Trực thăng quay vào bờ đưa người dân vào vị trí an toàn và tiếp tục cất cánh vào giải cứu 3 người còn lại trên nóc nhà.
"Sau khi hoàn thành 2 lượt bay, chúng tôi giải cứu thành công 6 người, còn một người đàn ông và 1 cháu bé 2 tuổi, nhưng chưa quan sát được vị trí của họ.
Tôi quyết định tiếp tục điều khiển trực thăng quay lại khu vực và giải cứu thành công hai cha con người chủ trang trại… Tất cả 8 người đã được tổ bay giải cứu và đưa về nơi an toàn, chăm sóc y tế kịp thời sau nhiều giờ bị mắc kẹt", cơ trưởng chia sẻ.
9h sáng 2/8, trực thăng EC-155B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng cơ trưởng; Trung tá Nguyễn Trường Huy, Đội trưởng Đội bay 2; Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Hàng không và Trung tá Đinh Văn Đang, nhân viên tời cẩu, đã điều khiển và đã hạ cánh an toàn sau 1 ngày hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thành công 8 người dân bị mắc kẹt.


Sáng 2/8, trong cuộc gặp gỡ và cảm ơn các thành viên tổ bay của Công ty Trực thăng Miền Bắc, bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, đã gửi lời cảm ơn đến các phi công và thành viên tổ bay cũng như các cán bộ, chỉ huy của công ty không quản khó khăn, sát cánh cùng người dân tỉnh Sơn La trong những thời khắc khó khăn, hiểm nguy nhất.
Lực lượng cứu hộ của Quân chủng Phòng không- Không quân cứu trợ đồng bào Điện Biên
Sáng sớm 2/8, tổ bay Mi-171 do Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chính uỷ Trung đoàn 916, cũng chỉ huy thực hiện chuyến bay cứu hộ, cứu nạn đồng bào lũ lụt, bị cô lập tại xã Tà Dình và Na Sơn của tỉnh Điện Biên.
Sau khi nhiệm vụ bốc, xếp hàng cứu trợ hoàn tất, đúng 7h15, trực thăng Mi-171 mang số hiệu Sar-03 tiếp tục cất cánh về địa phận xã Tà Dình.
Đến hơn 9h sáng 2/8, trực thăng của Trung đoàn 916 đã hạ cánh an toàn tại khu vực bãi đất trống xã Tìa Dình và vận chuyển, bàn giao thành công gần 2 tấn hàng nhu yếu phẩm gồm áo phao, mì tôm, nước suối, lương khô, sữa… cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng lũ thành công.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã Tìa Dình, tổ bay tiếp tục cất cánh về Tiểu đoàn căn cứ sân bay Nà Sản (Sư đoàn 371) bốc, xếp hàng cứu trợ bàn giao cho bà con tại xã Na Sơn, tỉnh Điện Biên.








- Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác (26/08/25 23:12)
- Thấy gì từ vụ cô gái nặng 300 kg tử vong khi đang quay clip mukbang (26/08/25 23:08)
- Danh tính cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe (26/08/25 22:51)
- Thu 21 triệu tiền xe cấp cứu chở bệnh nhân đi 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên (26/08/25 22:44)
- Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 6 tuổi: Yêu đương và chiến thắng (26/08/25 22:22)
- Bà tôi 91 tuổi không có thói quen làm đẹp nhưng luôn sử dụng 1 thứ mỗi tối: Không thấy mấy nếp nhăn xuất hiện, cháu gái cũng "thua xa" (26/08/25 22:20)
- Clip lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh (26/08/25 22:03)
- Thanh niên cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng PNJ rồi ngang nhiên bỏ đi (26/08/25 21:50)
- Hàng nghìn người đội mưa “đu” concert quốc gia (26/08/25 21:37)
- "Cô gái đẹp nhất thế giới" bức xúc (26/08/25 21:34)




