-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Xã hội
24/06/2026 09:55Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn
Cụ Nguyễn Thị Thanh Hương, 97 tuổi, người bị yêu cầu trực tiếp có mặt tại phường để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, không chỉ là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng mà còn từng giữ vị trí Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam trong nhiều năm.
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu có mặt tại phường làm thủ tục
Chiều 22/6, ông V.H. đến UBND phường Ngọc Hà, Hà Nội để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay mẹ là cụ Nguyễn Thị Thanh Hương. Giấy ủy quyền trước đó của cụ đã hết hạn nên gia đình cần hoàn thiện thủ tục mới.
Cụ Hương năm nay 97 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa, có gần 80 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, việc đi lại khó khăn, gia đình mong muốn được hỗ trợ theo hướng phù hợp hơn với tình trạng thực tế của cụ.

Tuy nhiên, tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp, chứng thực thuộc Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận cho rằng cụ Hương phải trực tiếp có mặt tại trụ sở phường để thực hiện thủ tục.
Khi ông V.H. trình bày mẹ mình không tiện di chuyển, nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà, sau đó thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng mạng xã hội sau 17h30 để xác minh thông tin.
Theo phản ánh của ông V.H., khi cuộc gọi video được kết nối, nữ cán bộ không chào hỏi mà hỏi ngay về tình trạng tỉnh táo của cụ Hương. Ông cho biết mẹ mình có lúc tỉnh, lúc không, nhưng hiện vẫn còn đọc được truyện bằng tiếng Pháp.
Sau phần trao đổi này, nữ cán bộ thông báo trường hợp của cụ không thể thực hiện thủ tục ủy quyền theo cách trên. Ông V.H. đề nghị cán bộ đến nhà vì khoảng cách từ phường tới nơi ở của gia đình chỉ khoảng 200m, song đề nghị này không được chấp thuận.

Gia đình sau đó được hướng dẫn để hai người con ruột của cụ lên phường làm giấy tờ. Không đồng tình với cách xử lý, ông V.H. đã đăng bài phản ánh sự việc lên mạng xã hội. Hiện bài đăng này đã được gỡ bỏ.
Thân thế đặc biệt của cụ Nguyễn Thị Thanh Hương
Đằng sau vụ việc gây chú ý là thân thế đáng nể của cụ Nguyễn Thị Thanh Hương. Ở tuổi gần 100, cụ hiện sống cùng gia đình con trai tại phố Vạn Bảo, Hà Nội. Dù tuổi cao, cụ vẫn giữ thói quen đọc sách báo, đặc biệt yêu thích các tác phẩm văn học.
Theo ông V.H., mẹ ông sinh ra tại Huế, trong một gia đình có truyền thống học hành, nề nếp. Cụ là con gái của một vị quan dưới triều Nguyễn và được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ.
Thời thiếu nữ, cụ Hương từng theo học trường Đồng Khánh, một ngôi trường nổi tiếng ở Huế, do vua Khải Định đặt nền móng xây dựng. Đây là môi trường đào tạo danh giá, gắn với nhiều thế hệ nữ sinh trí thức của đất cố đô.
Ông V.H. cho biết mẹ mình có nền tảng học vấn tốt, đặc biệt sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Đến nay, cụ vẫn nhớ nhiều từ vựng tiếng Pháp và có thể dịch lại cho con cháu nghe.
Từng tham gia Việt Minh, làm công tác dân vận với hàng binh Pháp
Từ năm 16 tuổi, cụ Hương đã giác ngộ cách mạng và tham gia phong trào Việt Minh. Trong quá trình hoạt động, cụ từng trực tiếp trò chuyện với hàng binh Pháp để làm công tác dân vận nhờ khả năng sử dụng tiếng Pháp tốt.
Năm 1946, cụ rời Huế, đi bộ nhiều ngày đêm lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục hoạt động cách mạng. Tại đây, cụ cùng nhiều phụ nữ khác tham gia gây dựng báo Phụ nữ Việt Nam.
Sau này, cụ Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam cho đến những năm 1980. Đây là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng và làm báo của cụ.
Gần 100 tuổi vẫn đọc sách, cập nhật tin tức mỗi ngày
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Hương vẫn duy trì nếp sinh hoạt giản dị và tinh thần minh mẫn. Gia đình cho biết cụ có thể tự đọc sách báo, không cần dùng kính hay máy trợ thính.
Ngoài thói quen đọc tiểu thuyết, cụ còn theo dõi tin tức trên báo chí. Con trai cụ cho biết mẹ mình vẫn nghe tốt, đọc tốt và còn nhớ nhiều kiến thức cũ.
Trong đời sống hằng ngày, nguyên Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam ăn uống khá đạm bạc. Mỗi bữa, cụ thường ăn khoảng nửa bát cơm. Một thói quen được cụ duy trì nhiều năm là ăn 1-2 quả chuối sau bữa cơm.
Câu chuyện về cụ Hương vì vậy không chỉ gây chú ý bởi sự việc làm thủ tục hành chính, mà còn khiến nhiều người bất ngờ trước thân thế, học vấn và hành trình hoạt động cách mạng của một phụ nữ gần 100 tuổi.
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (17:20)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (17:11)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (17:04)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (47 phút trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (55 phút trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (3 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (3 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (3 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (3 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (3 giờ trước)