-
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm
Xã hội
12/04/2018 16:24Cư dân cố bám trụ chung cư Carina Plaza trong cảnh không điện nước
Quay trở lại chung cư Carina Plaza 20 ngày sau vụ cháy, Zing.vn ngạc nhiên khi tòa nhà vẫn có người ở. Sau vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương vào đêm 23/3, điện, nước của chung cư này đã bị ngắt toàn bộ để phục vụ điều tra, đồng thời thi công sửa chữa, khắc phục hậu quả cho tới khi đủ điều kiện sinh hoạt, vận hành trở lại.
Nếu block A và B - 2 tòa nhà ảnh hưởng nặng nề nhất của vụ cháy vắng hoe, không bóng người, thì block C - nơi thiệt hại nhẹ hơn vẫn có một vài hộ bám trụ ở lại, không muốn rời đi.
Cố ở đến khi chung cư hoạt động trở lại
Cuộc sống của gia đình anh Nam (tầng 7, block C) đảo lộn hoàn toàn sau đám cháy kinh hoàng 20 ngày trước. Dù may mắn sống sót, gia đình 4 người không thể tiếp tục ở lại chung cư này. Điện nước ở tòa nhà đã ngừng hoạt động. Hộ dân này được hỗ trợ 300.000 đồng/ngày tiền thuê nhà. Họ được sắp xếp ở tạm tại một căn hộ trống tại chung cư City Gates phía đối diện. Tuy nhiên, cả nhà 4 người chọn ở lại Carina.
"Một căn hộ được xây cho 1 gia đình nhưng được phân cho 3 nhà ở. Đồ đạc không có, chật chội, nóng bức, lại nơm nớp lo sợ căn đó được phân cho chủ mới nên chúng tôi không yên lòng ở đó", anh Nam giải thích lý do "bám trụ" tòa nhà từng gặp hỏa hoạn chưa đầy một tháng trước.
Không điện, không nước, anh và con trai thay phiên dùng xô xách nước từ bồn nước đặt trước sảnh lên nhà. Đây cũng là nguồn nước đang được dùng để dọn dẹp block A và B.
Căn hộ được mua vài tỷ của vợ chồng anh Nam bày đầy xô, chậu, để trữ nước. Số nước này chủ yếu dùng cho sinh hoạt cá nhân nhân, ăn uống.
"Mấy ngày mới tắm một lần. Đi vệ sinh cũng phải tiết kiệm. Nhưng nước còn giải quyết được chứ điện là chịu chết. Ban ngày cả nhà nằm dài gữa nhà cho mát, nhưng tối thì nóng lắm, không chịu nổi", vợ anh Nam than thở.
Sài Gòn đang vào đỉnh điểm mùa khô, đứa con gái út còn nhỏ, lại ốm yếu, nên vài ngày nay cứ tầm 22h, 4 người rồng rắn nhau sang căn hộ được phân cho ngủ nghỉ, để sáng hôm sau tỉnh dậy lại trở về Carina.
Cũng như gia đình anh Nam, nhà bà Liên (tầng 7, block C) cũng chọn "bám" Carina. Với suy nghĩ căn hộ của mình không bị ảnh hưởng gì, toàn bộ đồ đạc vẫn còn nguyên, bà cùng vợ chồng con trai và hai đứa cháu chấp nhận chịu nóng để ở lại.
"Đi ra ngoài thuê thì lại ăn hàng suốt ngày, vừa tốn kém lại rắc rối. Ở đây tuy không có điện nhưng đồ đạc đầy đủ, nấu nướng được. Thôi thì chịu khó sống không điện, nước thì phải xách từ lầu trệt lên", bà Liên nói.
Cư dân này cũng làm một phép tính nhanh. Với 300.000 đồng/ngày, gia đình bà chỉ đủ thuê 1 phòng khách sạn hạng trung. Với 5 người, ít nhất nhà bà cần thuê căn hộ có 2 phòng ngủ, hoặc 1 phòng ngủ, 1 phòng khách. Số tiền này cũng khó tìm nơi nào cho thuê ngắn ngày. Chưa kể tiền ăn uống, đi lại.
"Thấy có dân ở lại, quản lý tòa nhà cũng bật thang máy cho đi lại. Vậy là tốt lắm rồi. Nóng còn chịu được, chứ già rồi khó leo nổi 7 tầng", bà Liên chép miệng, cười nói.
Phần lớn những hộ này khi được hỏi về việc tòa nhà chưa đủ an toàn để sử dụng, họ đều cho biết đã nắm rõ điều này. Và khi họ đã tự quay lại chung cư để ở, thì trách nhiệm thuộc về người dân, chứ không còn là trách nhiệm của chủ đầu tư nữa. "Nhưng chúng tôi cần nơi ở", họ giải thích.
Mong sớm ổn định cuộc sống
Theo quan sát, hiện block C có khoảng 14 hộ ở lại. Phần lớn tập trung ở lầu 7. Block A và B đang được tu sửa, dọn rửa. Block C không bị ảnh hưởng, nhưng cũng phải chờ giám định mới có thể đưa vào hoạt động.
Theo cam kết của chủ đầu tư, block C sẽ hoàn thiện trong 10 ngày. Sau khi có kết luận chung cư đủ điều kiện hoạt động trở lại sẽ thông báo đến cư dân. Tuy nhiên, đã 20 ngày trôi qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi ngày tòa nhà chính thức được vận hành trở lại.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, đại diện cư dân chung cư Carina Plaza, cho biết nhóm cư dân đã gửi kiến nghị lên Công an TP.HCM, Công ty Hùng Thanh, yêu cầu ngừng khởi công sửa chữa tầng hầm bị cháy vì lo ngại chủ đầu tư xóa dấu vết.
Đơn này cho rằng Công ty Hùng Thanh gấp rút cho thi công sửa chữa ngay vào thời điểm này là nhằm làm thay đổi hiện trường vụ án, xóa vết tích, gây cản trở trong việc giám định hiện trường, giám định thiệt hại và cản trở việc điều tra vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. "Do vậy, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư ngay lập tức ngưng việc thi công sửa chữa tầng hầm, giữ nguyên hiện trường", trong đơn nêu.
Tuy nhiên, theo lời chia sẻ của một số hộ dân sống tại chung cư này thì quá trình điều tra, giám định hiện trường đã kết thúc từ lâu. Việc yêu cầu ngừng thi công làm chậm việc người dân được ổn định cuộc sống. Thậm chí, phía công an còn gửi thông báo cho biết vụ án đã được khởi tố, nguyên nhân, quá trình gây cháy đã được xác định.
"Đơn của cô Mai là đúng nhưng không đầy đủ. Việc điều tra đã kết thúc thì mong việc dọn dẹp, thi công sớm hoàn thành để chúng tôi được về nhà sinh sống. Cứ nay đây mai đó rất mệt mỏi. Cuộc sống còn phải tiếp tục. Người lớn phải đi làm. Trẻ con còn đi học", một người dân bức xúc.
Theo ghi nhận của phóng viên, 3 tòa nhà của khu chung cư không còn được trông coi như những ngày mới xảy ra vụ cháy. Người ngoài có thể thoải mái ra vào bên trong.
Tới thời điểm này, các tầng 12-13-14-15 của block A đã được dọn sạch sẽ, một vài tầng trên cao của block B đã hoàn thành việc lau chùi. Không khí ở những nơi này thoáng mát, bớt nặng nề hơn những tầng dưới.
Tuy nhiên, trao đổi với Zing.vn bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết chung cư Carina cần phải giám định lại để đảm bảo an toàn, thời điểm nay chưa thể cho cư dân vào ở trở lại.
Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (10:34)
- FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026, Tây Ban Nha chiếm ưu thế (10:26)
- Ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo và mối tình kín tiếng với nhân vật quyền lực Phố Wall (10:23)
- Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể (10:17)
- Bóc gỡ đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", móc túi bệnh nhân hàng chục tỷ đồng (10:05)
- Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall (10:02)
- Elon Musk dùng AI làm phim "The Odyssey", quyết đấu bản chiếu rạp của Hollywood (10:00)
- Mùa đông năm nay, 2 con giáp đón vận tài lộc rực rỡ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp gõ cửa (40 phút trước)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (53 phút trước)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (1 giờ trước)