-
25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến"
-
Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera
-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
Xã hội
17/10/2018 15:45Cụ ông bị lẫn đi lạc, kiệt sức giữa sân ga Hà Nội được các chiến sỹ Công an giúp đỡ
Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 17-10, Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm cùng một số CBCS Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội, CAQ Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh ga thì bất ngờ phát hiện một cụ ông khoảng 70 tuổi đang nằm ở đường ga số 8.

Thấy ông cụ quần áo lấm lem, bên cạnh là hai bao tải chứa quần áo, chăn màn đã rách, các CBCS đã đưa cụ vào khu vực nhà chờ của ga để nghỉ ngơi.
Tại đây, qua hỏi han, ông cụ cho biết tên là Nguyễn Thiệu, nhà ở số 140 phố Trần Quốc Toản, cụ vừa đi Lào Cai bán củi về. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ các chiến sỹ Công an ga đã xác minh địa chỉ cụ ông cung cấp không có. Tại phố Trần Quốc Toản cũng không có ai nhận ra hình ảnh của ông cụ. Trên người cụ cũng không có một giấy tờ tùy thân, đồng thời cụ ông không nhớ được tên nhà cửa, con cái hay điều gì khác.

Thấy cụ kiệt sức, không thể đi được các CBCS đã mua nước và đồ ăn để cụ dần hồi phục. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, cụ ông vẫn không thể nhớ thêm thông tin gì. Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao cụ cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội tiếp tục chăm sóc.
Theo Trung tá Tạ Xuân Lộc, Phó trưởng Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội cho biết: “Vào thời điểm lực lượng công an phát hiện cụ ông đi lạc, sức khỏe ông rất yếu có lẽ vì nằm trên nền đất lạnh và mưa. Chân cụ bị đau đi lại rất khó khăn, bởi vậy các CBCS đã tận tình giúp đỡ dìu cụ vào nơi ấm áp, sạch sẽ hơn. Chúng tôi đã nỗ lực bằng mọi cách để tìm được gia đình cho cụ ông, tuy nhiên rất khó khăn bởi những thông tin cụ cung cấp hầu như không chính xác, trên người cụ cũng không có vé tàu hay bất cứ thông tin gì. Mong rằng, ai là người thân của cụ ông có thể tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Hà Nội để đón cụ ông trở về nhà an toàn”.
Theo Linh Nhi (An Ninh Thủ Đô)








- 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến" (11:28)
- "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung lại có thêm hit mới (11:28)
- Kroos mỉa mai "bom tấn" Isak (11:28)
- Thay đổi lớn trong chính sách visa Mỹ (11:27)
- Ba năm du học trở về, tôi ngã ngửa khi biết danh tính chị dâu (11:23)
- Nam sinh đại diện 26 triệu người học phát biểu tại lễ khai giảng ‘chưa từng có’ (11:20)
- Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội (11:19)
- Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera (11:14)
- Mỹ tố Venezuela "gây hấn" khi điều tiêm kích áp sát tàu chiến (11:13)
- Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng (11:12)




