-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
20/04/2019 00:53Cụ ông không nhận lời 'xin lỗi suông' của VKS, đòi bồi thường 99 tỉ đồng
Chiều 19-4, tại UBND phường 13, quận 5, VKSND TP HCM tổ chức xin lỗi công khai ông Chu Quang Hưng (72 tuổi, ngụ quận 5) về vụ án từ năm 1995.
Năm 1994, ông Hưng (lúc đó 47 tuổi) bán căn nhà số 31 Kim Biên, quận 5. Trong quá trình mua bán, do xảy ra tranh chấp về hợp đồng mua bán với bên mua nên ông Hưng khởi kiện.
Đến năm 1995, Công an TP HCM khởi tố ông Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4-12-1995, cơ quan điều tra bắt tạm giam ông Hưng. Sau đó, tòa án nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án. Tháng 3-1996, cơ quan CSĐT bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Hưng.
Ông Hưng được trả tự do sau 13 tháng bị giam giữ.
Đến năm 2005, VKS TP HCM đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với ông Chu Quang Hưng với lý do không cấu thành tội phạm, các giao dịch trong việc mua bán nhà là quan hệ dân sự.
Liên quan đến việc giam oan ông Hưng 13 tháng, cơ quan tố tụng TP HCM gồm Công an, VKSND, TAND đã họp liên ngành, xử lý kỷ luật 7 cán bộ bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách. Điều tra viên bị hạ cấp bậc từ đại úy xuống thượng úy.
Năm 1999, cơ quan có thẩm quyền làm việc và thông báo kết quả xử lý cán bộ gây oan sai, xin lỗi ông Hưng. Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng cơ quan chức năng xử lý chưa nghiêm. Vì vậy, ông không nhận lời xin lỗi và đề nghị pháp luật xử lý hình sự những người gây oai sai.
Nhiều năm qua, ông Hưng làm nhiều đơn khiếu nại khắp nơi. Trong đơn, ông Hưng yêu cầu được xin lỗi công khai, bồi thường 1 đồng danh dự và 99 tỉ đồng thiệt hại về vật chất và tinh thần mà ông và gia đình gánh chịu hơn 20 năm qua.
Tại buổi xin lỗi công khai chiều 19-4, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM, gửi lời xin lỗi đến ông Chu Quang Hưng. Ông Tấn đánh giá oan sai này bắt nguồn từ sai phạm chủ quan của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong đó, VKSND TP có lỗi trong việc chậm ban hành quyết định đình chỉ vụ án. Ông Tấn cho biết VKSND TP sẽ tiếp tục thực hiện yêu cầu của ông Hưng về đăng báo công khai xin lỗi, cải chính và tiến hành bồi thường. Tuy nhiên, đại diện VKSND TP chưa công khai mức tiền bồi thường.
Dù vậy, ông Hưng không chấp nhận lời xin lỗi trên. Ông nhấn mạnh: "Lần này là lần thứ ba mà VKSND TP xin lỗi suông. Toàn xin lỗi suông! Tôi không bằng lòng với sự xin lỗi này".
Theo Di Lâm (Nld.com.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (55 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (55 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




