-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
10/12/2018 06:04Cuộc sống đảo lộn sau trận mưa kỷ lục ở Đà Nẵng
Từ đêm 8/12 đến hết ngày 9/12, Đà Nẵng mưa xối xả. 3h sáng, vợ chồng chị Thanh thức giấc khi nghe tiếng các vật dụng trong phòng trọ tại kiệt 640 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) va vào nhau. "Mở mắt ra, tôi thấy nước tràn vào phòng và dâng rất nhanh", chị kể.

Vợ chồng chị vội rút điện tủ lạnh, thu dọn đồ đạc lên cao. Do không có gác xép, mọi tài sản được chất lên giường, từ xoong nồi đến quạt máy. Riêng hai xe máy để trong phòng đành bất lực nhìn nước nhận chìm dần. Quần áo treo trên tường cũng ướt mèm.
"Đến trưa 9/12, nước tràn vào phòng hơn một mét. Việc đi lại, trông coi đồ đạc dù vất vả song vẫn xoay xở được, riêng chuyện nấu ăn thì đành chịu", chị Thanh nói. Hai vợ chồng sau đó quyết định đi thuê khách sạn ở, tài sản trong phòng "đành phó mặc cho trời".
Thuê trọ trên đường Trưng Nữ Vương ba năm nay, chị Thanh bảo lần đầu phải sống trong cảnh ngập lụt. Trong trận mưa ngày 9/11, tuyến phố này bị ngập sâu nhất thành phố. Lực lượng cứu hộ phải đập cửa phòng từng nhà, giải cứu hai mẹ con bị mắc kẹt vì nước ngập sâu đến ngang cổ.
Hàng nghìn hộ dân ở Đà Nẵng phải thức thâu đêm để thu dọn tài sản, tát nước ra khỏi nhà. Trên phố chuyên doanh kỹ thuật số Hàm Nghi (quận Thanh Khê), những dãy nhà ở ngay mặt tiền nước tràn vào đến 30 m. "Chúng tôi trở tay không kịp, nhiều đồ đạc bị ngập, hư hỏng", ông Phan Công Sáu nói.

Mệt mỏi vì liên tục múc nước từ cửa nhà để dội sạch rác tràn vào phía trong, chủ một quán cà phê trên tuyến đường này phải quan sát ngoài đường. Nếu có xe lớn đi qua, ông nhanh tay dùng tấm gỗ chắn trước cửa, nhưng vẫn bị nước tạt vào.
Trên phố Phan Thanh lúc 18h ngày 9/12, nhiều sinh viên Đại học Duy Tân cùng người dân phải lội nước sâu quá đầu gối đi mua thực phẩm về nấu ăn. Điện bị cắt, người dân phải dùng đèn xạc, nến để chiếu sáng.
Ngồi canh nước đang mấp mé trước cửa nhà, bà Hoa cho biết từ năm 1975 đến nay mới chứng kiến cảnh ngập lụt này. "Đêm nay cũng chưa được ngủ ngon giấc, vì nghe thông báo trời vẫn mưa to", bà Hoa nói.
6 quận và huyện Hòa Vang bị ngập
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết, lượng mưa từ 19h ngày 8/12 đến 19h ngày 9/12 ở thành phố là 635 mm, cao nhất từ trước đến nay, vượt xa kỷ lục cũ được xác lập ngày 3/11/1999 là 42 mm.
Thành phố đã phải mở hết van ở cửa xả ven biển, sông, đào thêm mương thoát nước, dỡ đê quai tại một số công trình đang xây dựng. Tuy nhiên, mưa vẫn đang trút xuống và nhiều tuyến phố vẫn chìm trong biển nước. Trong đó, khu vực ngập sâu nhất là các tuyến đường xung quanh hồ điều tiết Hàm Nghi.

Ngành giáo dục đã phải thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì diễn tiến mưa còn phức tạp. Tuyến đường sắt Bắc - Nam mới thông lúc 15h chiều 9/12, sau hơn 7 tiếng bị gián đoạn vì sạt lở. Nhiều khách đi và đến cảng hàng không quốc tế bị kẹt lại trên đường hoặc nhà ga, do mưa ngập, ôtô không thể vào được.
Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho thấy, tình trạng ngập trải rộng cả 6 quận và huyện Hoà Vang. Tại quận Hải Châu và Thanh Khê, chính quyền phải hỗ trợ mì tôm, nước cho một số dãy trọ trên đường Trưng Nữ Vương.
Còn ở quận Ngũ Hành Sơn, nơi ngập sâu nhất đến một mét, mưa lớn đẩy một lượng lớn nước và rác thải tràn ra các cửa xả ven biển, gây sạt lở bờ biển ở cửa xả Mỹ An. Nhiều diện tích hoa màu, trong đó có hoa Tết bị ngập úng.
Gió mùa đông bắc tràn đến bắc miền Trung từ ngày 7/12, đến ngày 8/12 kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn, ngập lụt cho Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Tại Quảng Trị, mưa làm thủng nhà dân, cuốn trôi hai mẹ con đi xa, đến sáng 9/12 mới tìm thấy thi thể.
Đêm 8/12 và hôm nay 9/12, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao gây mưa rất to cho Đà Nẵng, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng, nhiều đường phố biến thành sông. Khoảng 200 m đường sắt bị sạt lở, đường sắt Bắc Nam tê liệt 7 tiếng.
Tại Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ ngập nặng, nước lũ sông Thạch Bàn dâng nhanh, kéo đứt dây neo 40 lồng cá diêu hồng của một hộ dân ở phường Trường Xuân, làm thiệt hại khoảng 60 tấn cá.
Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





