-
Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam -
Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! -
Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi -
Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng -
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương -
Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu -
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học
Xã hội
28/05/2025 21:00Cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An khai việc nữ đại gia xòe sổ đỏ 'thích quyển nào thì chọn'
Mối quan hệ thân tình với nữ "đại gia" và món quà "9 tỷ mua nhà"
Tại tòa, ông Nguyễn Lộc An đã thuật lại mối quan hệ với bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt), người bị cáo buộc đưa cho ông 9,2 tỷ đồng. Theo ông An, ông quen bà Phương từ năm 2012 khi hoàn cảnh bà này còn khó khăn, và chính ông đã gợi ý cho bà Phương kinh doanh nhỏ lẻ xăng dầu trước.
Khi việc kinh doanh của bà Phương "phất" lên, theo lời ông An, bà Phương từng khoe có thể kiếm được 30 tỷ đồng/tháng và ngỏ ý: "Em muốn tặng anh một cái nhà." Đỉnh điểm của sự hào phóng, ông An khai, là có lần bà Phương cầm rất nhiều sổ đỏ xòe ra trước mặt ông và tuyên bố: "Anh thích quyển nào chọn đi, em tặng anh," nhưng ông An khẳng định đã từ chối.
Sau này, khi ông An có ý định mua nhà và thổ lộ "không đủ lực", bà Phương đã chủ động đề xuất: "Thế thì em giúp anh 10 tỉ đồng." Tuy nhiên, ông An khai chỉ cần 9 tỷ đồng và nói rõ với bà Phương: "Anh vay em 4 tỉ đồng, còn anh xin em 5 tỉ đồng."
Phân trần về việc vay sao không trả ngay, bị cáo Nguyễn Lộc An khai trước khi bị bắt vài tháng, cựu phó vụ trưởng đã đề nghị trả 4 tỷ đồng nhưng bà Phương không lấy. Trước đó, theo ông An, bà Phương còn tặng ông 200 triệu đồng sau một chuyến đi nước ngoài của gia đình bà, nói là "nhờ anh mua hộ chút quà cho gia đình".
Về mối quan hệ với ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng), người bị cáo buộc đưa 5 tỷ đồng, ông An miêu tả họ là bạn bè cực kỳ thân thiết, "con chấy cắn đôi". Tháng 7/2015, khi ông An rủ ông Quỳnh đi xem nhà, ông Quỳnh đã hào phóng nói: "Ông cứ lấy đi, thiếu đâu bảo tôi." Sau đó, ông An nói "vay" ông Quỳnh 5 tỷ đồng và được chuyển khoản. "Đi đâu tôi cũng nói Phương và Quỳnh giúp tôi mua căn nhà ở Hồ Tây," ông An khai trước tòa.
Những giọt nước mắt và cái vỗ về an ủi giữa tòa
Phần xét hỏi thêm phần kịch tính khi bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, ngồi trên xe lăn, bật khóc nức nở khi trình bày. Ông Quỳnh cho biết lúc đó chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết thì giúp nhau lúc khó khăn mua nhà, vì trước đó ông An cũng từng giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình kinh doanh. "Chúng tôi thân thiết như tay chân, xin tòa khoan hồng cho tôi và cho An," ông Quỳnh nghẹn ngào. Chứng kiến bạn mình xúc động, bị cáo Nguyễn Lộc An đã đưa tay sang vỗ về, an ủi.
Trái ngược với lời khai của ông An về các khoản "vay" và "xin", cáo trạng của VKSND Tối cao khẳng định từ tháng 1 đến tháng 9/2015, ông An đã lợi dụng chức vụ Trưởng Đoàn kiểm tra, biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện nhưng với động cơ cá nhân, đã chủ động gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để hợp thức hóa thủ tục. Cáo trạng cũng nêu rõ bà Phương, trong đơn tố giác, đã cáo buộc ông Nguyễn Lộc An về hành vi nhận hối lộ.
Vụ án còn hé lộ việc Công ty Bách Khoa Việt, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Trần Trác Việt Đức và Kế toán trưởng Đỗ Thị Tuyết Nga, đã nhiều lần sử dụng sai mục đích hơn 107 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào tháng 2/2019. Việc này khiến công ty bị thu hồi giấy phép và đến nay vẫn chưa nộp lại được hơn 105 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Dù số tiền thất thoát này không thuộc trách nhiệm trực tiếp của các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ phải trả cho ngân sách, HĐXX nhấn mạnh các bị cáo phải xem xét trách nhiệm của mình vì số tiền thất thoát là rất lớn. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi, hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ được hé lộ.
PV (SHTT)
- Nam ca sĩ gánh nợ 28 tỷ cho mẹ, bị chủ nợ đến tận nhà chém đòi tiền, đổi đời sau ca khúc ở Đại lễ A50 (32 phút trước)
- Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam (55 phút trước)
- Argentina trước trận bán kết với tuyển Anh: Lionel Messi vắng mặt trên sân tập (59 phút trước)
- Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi (1 giờ trước)
- Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Cháy quán pub ở Bangkok: Nghi vấn chập điện điều hòa và góc khuất lối thoát hiểm bị chặn đứng (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ nhà hàng ở Bãi Cháy bị tố chặt chém hóa đơn hải sản 27 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ bê bối tại Công ty Herbitech: Giám đốc sản xuất thực phẩm giả cho người già và trẻ em bị đề nghị mức án kỷ lục 26 năm tù (1 giờ trước)
- Bão Bavi càn quét Trung Quốc: Đường phố biến thành sông, hàng triệu người di tản khẩn cấp (1 giờ trước)
- Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương (1 giờ trước)