Gia đình một liệt sĩ tại Tây Ninh đã chủ động liên hệ với chính quyền sau khi nhận thấy thông tin về di vật được tìm thấy cùng một trong năm bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trùng khớp với người thân mà họ nhiều năm tìm kiếm. Hiện gia đình đang thu xếp đến TP.HCM để tiến hành xác minh.

Chiều 6/7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (Tây Ninh), cho biết gia đình đã báo với địa phương về khả năng một trong những hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng có thể là người thân của mình. Theo kế hoạch, các thành viên trong gia đình sẽ sớm lên TP.HCM để đối chiếu, xác minh thông tin.

06-1783330047-da-co-nguoi-nhan-la-than-nhan-liet-si-huynh-van-quen-chuan-bi-den-cong-vien-le-thi-rieng-xac-minh
Hiện đã có người dân liên hệ nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đang lên công viên Lê Thị Riêng xác minh.

Ông Huỳnh Văn Mười, người cho biết là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chia sẻ ông vô cùng xúc động khi biết tin. Theo ông, từ trước đến nay gia đình chỉ nắm được thông tin người anh đã hy sinh tại TP.HCM trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Sau khi tiếp cận những thông tin được công bố, gia đình đã liên hệ với UBND xã Vàm Cỏ và đang chuẩn bị lên công viên Lê Thị Riêng để xác minh nhân thân.

Trước đó, cơ quan chức năng cho biết trong số năm bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng có một bộ hài cốt kèm theo di vật là một mảnh giấy ghi nội dung của một quyết định. Trên tài liệu này xuất hiện các dòng chữ như: "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam...", "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định...", cùng tên "Huỳnh Văn Quên", "Đơn vị 962" và một số nội dung khác.

Việc công bố thông tin về di vật nhằm giúp các gia đình trên cả nước đang tìm kiếm thân nhân liệt sĩ có thêm cơ sở đối chiếu, nhận diện và liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện các bước xác minh theo quy định. Hiện trường hợp gia đình ông Huỳnh Văn Mười là một trong những trường hợp đầu tiên chủ động liên hệ sau khi thông tin được công bố.

PN (SHTT)