58 năm sau ngày nhận tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh, gia đình đã hoàn tất lấy mẫu ADN để đối chiếu với hài cốt vừa được phát hiện, thắp lên hy vọng tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Sáng 7/7, trao đổi với VietNamNet, ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết gia đình đã được Công an xã Vàm Cỏ hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế để lấy mẫu ADN. Mẫu sinh phẩm của người thân sẽ được đối chiếu với ADN từ hài cốt mang tên Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy, qua đó xác minh danh tính và mối quan hệ huyết thống.

07-1783407082-da-lay-mau-adn-cua-nguoi-nhan-la-em-trai-liet-si-huynh-van-quen
07-1783407082-da-lay-mau-adn-cua-nguoi-nhan-la-em-trai-liet-si-huynh-van-quen
Ông Huỳnh Văn Mười (áo sơ mi đen) và ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo sơ mi sọc) lấy mẫu xét nghiệm ADN tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.H/VietNamNet

Theo ông Mười, khoảnh khắc nhận được thông tin về hài cốt khiến cả gia đình không giấu được cảm xúc. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, niềm vui xen lẫn sự lo âu khi mọi người đều mong quá trình xác minh sớm có kết quả.

Ông cho biết ngay trong sáng cùng ngày, các thành viên gia đình đã hoàn tất việc lấy mẫu ADN. Việc cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các bước xác minh khiến gia đình rất phấn khởi, bởi theo ông, thời gian lúc này vô cùng quý giá. Điều mà ông và người thân mong mỏi nhất là sớm có thể đưa người anh trai trở về nếu kết quả đối chiếu xác nhận đúng danh tính.

Nhắc về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ông Mười kể lại những câu chuyện được mẹ và chị gái lưu giữ suốt nhiều năm. Theo đó, từ năm 14 tuổi, ông Quên đã tích cực tham gia các hoạt động của phong trào măng non tại địa phương. Đến năm 18 tuổi, ông rời gia đình để lên đường tham gia chiến đấu.

Chỉ ít tháng sau, khi đơn vị đóng quân cách nhà khoảng 10km, ông Quên tranh thủ trở về thăm gia đình trong vài giờ rồi tiếp tục lên đường. Đó cũng là lần cuối cùng người thân được gặp ông.

"Khi đó tôi chưa được sinh ra. Sau này mẹ và chị kể rằng cha tôi chèo xuồng đưa anh trai qua sông Vàm Cỏ để trở lại đơn vị. Anh ra đi với quyết tâm rất lớn và từ đó gia đình không còn nhận được bất kỳ tin tức nào nữa", ông Mười xúc động nhớ lại.

Đến dịp Tết Mậu Thân năm 1968, gia đình nhận tin ông Quên đã hy sinh khi cùng đơn vị chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y (Sài Gòn). Không xác định được nơi an táng nên suốt nhiều năm qua, gia đình lấy ngày 30 tháng Chạp làm ngày giỗ của liệt sĩ.

Theo ông Mười, mẹ ông luôn đau đáu nhớ về người con trai cả. Trước khi qua đời vào năm 2021, bà vẫn đều đặn nhận chế độ dành cho gia đình liệt sĩ và nhiều lần bật khóc khi nhắc đến ông Quên.

07-1783407082-da-lay-mau-adn-cua-nguoi-nhan-la-em-trai-liet-si-huynh-van-quen
07-1783407082-da-lay-mau-adn-cua-nguoi-nhan-la-em-trai-liet-si-huynh-van-quen
07-1783407082-da-lay-mau-adn-cua-nguoi-nhan-la-em-trai-liet-si-huynh-van-quen
Những giấy tờ liên quan liệt sĩ được gia đình cất giữ cẩn thận. Ảnh: BTL/VietNamNet

Gia đình cũng gìn giữ cẩn thận nhiều giấy tờ liên quan đến liệt sĩ như giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công, chứng nhận gia đình liệt sĩ và Huân chương Chiến sĩ giải phóng. Với người thân, đó là những kỷ vật thiêng liêng và quý giá nhất còn sót lại sau sự hy sinh của ông.

Dẫu đã có thêm hy vọng sau gần sáu thập kỷ chờ đợi, ông Mười thừa nhận bản thân luôn trong tâm trạng thấp thỏm. Ông cho biết nhiều ngày nay gần như mất ăn, mất ngủ vì chỉ mong sớm nhận được kết quả giám định ADN để khép lại hành trình tìm kiếm người thân kéo dài 58 năm.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng cũng phát hiện có sự không thống nhất giữa các giấy tờ. Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968, trong khi Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi tên Huỳnh Văn Quên. Đây là một trong những chi tiết đang được tiếp tục đối chiếu trong quá trình xác minh danh tính hài cốt.

PN (SHTT)