Sau bi kịch khiến cả cha lẫn mẹ cùng tử vong vì điện giật, hai con trai của nạn nhân không chỉ đối diện nỗi đau mất mát mà còn gánh áp lực tài chính. Giữa lúc đó, một người đàn ông đã quyết định đồng hành lâu dài để hỗ trợ các em.

Những ngày qua, câu chuyện vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) cùng tử vong do điện giật, để lại hai con trai còn đang tuổi ăn học, tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin, ngày 3/8, gia đình vẫn đang tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân. Đông đảo người thân, hàng xóm và bạn bè đã đến chia buồn, tiễn biệt. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào sáng 4/8.

Trong lúc lo hậu sự, người thân cho biết căn nhà của vợ chồng ông Tuấn đang được thế chấp ngân hàng, song các giấy tờ liên quan vẫn chưa được tìm thấy do gia đình chưa xác định được nơi cất giữ chìa khóa hồ sơ. Sau lễ an táng, mọi người mới có thể rà soát đầy đủ các giấy tờ và nghĩa vụ tài chính.

04-1785805977-da-nang-sau-vu-vo-chong-tu-vong-vi-dien-giat-mot-nguoi-dan-ong-lang-le-ra-quyet-dinh-bat-ngo-voi-hai-dua-tre
Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật thương tâm của vợ chồng ông Tuấn. (Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam)

Được biết, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp ngôi nhà để vay 1,7 tỷ đồng và mỗi tháng phải thanh toán hơn 14 triệu đồng tiền lãi. Áp lực từ khoản vay lớn khiến hai vợ chồng từng có ý định bán căn nhà đang ở nhằm giảm gánh nặng nợ ngân hàng. Thông tin này cũng khiến các thành viên trong gia đình không khỏi lo lắng, bối rối.

Giữa hoàn cảnh éo le ấy, một người đàn ông quê Tam Kỳ (Đà Nẵng), hiện kinh doanh tại Măng Đen (Quảng Ngãi), đã quyết định hỗ trợ lâu dài cho hai con của nạn nhân. Ông cam kết đồng hành, chi trả học phí và chi phí học tập để em Lê Viết Hồng Anh hoàn thành chương trình đại học, đồng thời tiếp tục chăm lo việc học cho người em đang chuẩn bị bước vào lớp 5.

Người đàn ông này cho biết bản thân không mong nhận lại điều gì, chỉ hy vọng hai anh em sẽ chăm ngoan, học tốt và biến nỗi đau hôm nay thành động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Theo chia sẻ, xuất phát từ sự đồng cảm với những học sinh, sinh viên có nguy cơ phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh khó khăn, ông nhiều năm qua vẫn lặng lẽ hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho nhiều trường hợp. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại những địa phương mình gắn bó nhưng luôn chọn cách âm thầm, không phô trương. Với ông, điều ý nghĩa nhất là giúp những đứa trẻ có thêm cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/7, ông Lê Ngọc Tuấn lên mái tôn nhà để thi công, sử dụng dây điện kết nối với máy bắn đinh. Trong quá trình làm việc, vị trí nối dây điện bị vướng vào mái tôn khiến dòng điện rò rỉ lan khắp bề mặt mái, làm ông tử vong tại chỗ.

Khoảng một giờ sau, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi), vợ ông Tuấn, trở về nhà và phát hiện chồng gặp nạn. Khi trèo lên mái tôn để cứu chồng, bà cũng bị điện giật do dòng điện vẫn còn lan truyền trên mái và không qua khỏi.

QT (SHTT)