Xã hội

Đà Nẵng: Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch - người chồng kể lại gì?

Người chồng đã chia sẻ với người thân rằng, ngay trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh có ăn chung và ăn riêng với đoàn, nhưng con trai thì không ăn cùng. Khi trở về khách sạn, một số phòng không có khách lưu trú được xịt côn trùng và niêm phong không cho ai vào.

Đà Nẵng: Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch - người chồng kể lại gì?
Khách sạn H, nơi gia đình anh V. và anh T. lưu trú trong cùng thời gian ngày 15/9

TH&CL đã đưa tin “Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 3 vụ nghi ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu hồi tỉnh”.

Ngày 22/9, trao đổi với phóng viên, anh Đ.N.T (anh họ của anh Đ.N.V - là người chồng trong vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch tại Đà Nẵng) cho biết hiện tại, V. đã hồi phục hoàn toàn và bác sỹ khẳng định anh có thể xuất viện. Anh T. cũng chia sẻ với phóng viên toàn bộ sự việc mà anh V. kể lại trước khi gia đình mình gặp sự cố.

Theo đó, ngày 15/9, gia đình anh V. có đi chung với đoàn khách tham quan và dùng bữa trưa cùng đoàn ở TP. Hội An (Quảng Nam). Chiều 15/9, gia đình anh V. tách đoàn đi riêng và sau đó, họ có ăn mỳ Quảng ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, anh T. cho biết con trai anh V. không sử dụng đồ ăn chung với bố mẹ cả bữa trưa lẫn tối mà dùng thức ăn riêng.

Đà Nẵng: Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch - người chồng kể lại gì? - 1
Bệnh viện Đà Nẵng

Khoảng 22 giờ, vợ chồng anh V. trở về lại khách sạn H. (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) ở cùng đoàn lưu trú. Lúc này, anh V. thấy một số phòng khách sạn không có khách lưu trú đã được niêm phong với lý do đang xịt thuốc côn trùng hoặc vừa xịt xong. "Những phòng có khách lưu trú thì được biết là không xịt thuốc", anh T. nhớ lại.

Theo anh T., anh V. hiện tại, anh V. rất muốn được ra viện để viếng mộ vợ cùng con trai và thăm con gái út. "Từ lúc vợ con V. qua đời, bé út khóc liên tục đòi ba nên V. rất muốn được về càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, có lẽ do công an chưa tìm ra nguyên nhân tử vong của vợ con V. nên chưa cho phép xuất viện", anh T. nhận định.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho hay, hiện cơ quan công an đã chuyển hướng điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân vào trong khách sạn. Vị lãnh đạo này cho biết đã kiểm tra hầu hết các quán ăn, nhà hàng mà các nạn nhân ghé đến trước khi xảy ra sự cố và không phát hiện gì bất thường. 

"Hai gia đình gặp sự cố cũng không sử dụng đồ ăn, thức uống chung nên chúng tôi đang tiến hành điều tra bên trong khách sạn về nguồn nước, khí…" – vị này tiết lộ.

Đà Nẵng: Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch - người chồng kể lại gì? - 2
Anh Đ.N.V đã hồi phục, có  thể xuất viện

Trước đó, TH&CL đã nhiều lần thông tin, lúc 8 giờ ngày 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận một gia đình du khách gồm 3 người đến từ tỉnh Nghệ An. Trong đó, bé trai SN 2014 đã ngưng tim, ngưng thở và được xác định đã tử vong. Bệnh viện nỗ lực cấp cứu cho người mẹ có trạng thái choáng, mệt mỏi và sau 2 giờ điều trị, chị cũng tử vong.

Người chồng còn sống là anh V. đã được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Đến nay, anh V. đã hồi tỉnh và có thể trò chuyện được nhưng bị sang chấn tâm lý do quá đau lòng về cái chết của vợ và con trai. Cơ quan công an trong ngày 16/9 đã khám khách sạn H. (nơi vợ chồng anh V. cùng đoàn du khách lưu trú trước khi xảy ra sự cố) thì phát hiện có một toa thuốc điều trị tiêu chảy.

Trong một diễn biến khác, gia đình anh T. (ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng cho hay con trai anh tên N.M.K (SN 2015) cũng tử vong vào rạng sáng 16/9. Đáng chú ý, thời điểm trước khi tử vong, bé K. cùng bố và bà nội cũng lưu trú tại khách sạn H. (là nơi vợ chồng anh V. lưu trú).

Theo người thân của bé K., trong chiều 15/9, bé và bà nội có ăn bánh bao trước cổng khách sạn, sau đó thì có triệu chứng nôn ói và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Sau đó, bé K. được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Nhi TP. Đà Nẵng điều trị, với chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp. Do diễn tiến bệnh nhanh, đến 1 giờ 30 phút ngày 16/9, bé K. tử vong tại bệnh viện này. Riêng bà nội của bé, được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chẩn đoán rối loạn tiêu hóa và điều trị đến sáng 16/9 thì khỏe lại.

Theo Hữu Văn (Thương Hiệu & Công Luận)