Chỉ cần một cơn mưa kéo dài, nhiều con đường tại thôn Trung Phong 1, xã Lưu Vệ (Thanh Hóa) lại biến thành dòng sông đục ngầu.

Cuộc sống của hàng chục gia đình nơi đây đang rơi vào cảnh đảo lộn nghiêm trọng khi sân vườn chìm trong biển nước, đường xá bị chia cắt, cây cối chết úng hàng loạt — tất cả chỉ vì hệ thống thoát nước bị nghẽn do dự án khu đô thị đang thi công dở dang.

Ảnh: BVPL

Bì bõm lội nước, sang nhà hàng xóm xin từng bữa ăn

Nằm sát khu vực thi công Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong cũ (hiện thuộc xã Lưu Vệ), đời sống của bà con thôn Trung Phong 1 chưa bao giờ mong mỏng và vất vả đến thế. Gắn bó với mảnh đất này gần 40 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ chưa từng thấy cảnh tượng nước tràn ngập sân, dâng cao cả ao vườn lẫn chuồng trại như hiện tại. Tình trạng này đã kéo dài cả nửa tháng khiến nhà bà gần như rơi vào cảnh cô lập.

Ảnh: BVPL

Không thể dắt xe máy ra đường lớn, mỗi lần muốn di chuyển hay sinh hoạt, người dân chỉ còn cách lội bộ qua dòng nước đục ngầu dạt đầy rác thải và nguy cơ rắn rết. Thậm chí, có thời điểm cạn kiệt lương thực, bà Nguyệt phải lội nước sang xin nhờ từng bữa cơm của xóm giềng. Dù đã nhiều lần phản ánh đến đại diện đơn vị thi công, tình hình vẫn dậm chân tại chỗ.

Đồng cảnh ngộ, bà Phạm Thị Chiến — một cư dân sinh sống từ đầu những năm 1990 tại địa phương — nhớ lại, ngày trước nước mưa dâng lên đều theo mương tiêu thoát nhanh ra đồng. Thế nhưng kể từ khi dự án triển khai, lối thoát tự nhiên bị bịt kín khiến nước từ "tứ phía" tràn dồn về khu dân cư, nhấn chìm hoa màu và cây ăn quả khiến cây cối kiệt sức chết dần vì ngâm nước quá lâu.

Hệ lụy từ hạ tầng thiếu đồng bộ và giải pháp ứng phó của địa phương

Theo phản ánh từ người dân, nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ quá trình san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng của dự án quy mô 34,23 ha này. Công trình đã làm thay đổi dòng chảy thoát nước tự nhiên, trong khi hệ thống tiêu thoát nước mới lại chưa được đấu nối đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng thôn Trung Phong 1, qua kiểm tra thực tế xác nhận có khoảng 60 hộ gia đình nằm ở khu vực giáp ranh dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp, bị nước tràn vào nhà hoặc gây úng ngập sân vườn. Trước mắt, để bảo đảm an toàn, ban quản lý thôn đã tính đến phương án sơ tán tạm thời gia đình bà Nguyệt ra nhà văn hóa thôn nếu tình hình tiếp tục xấu đi, đồng thời đã tổng hợp kiến nghị gửi lên cấp trên.

Mỗi lần mưa kéo dài một trận, bà con khu dân cư lại phải bì bõm lội vì nước ngập vào nhà. Ảnh: BVPL

Trả lời phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, ông Đỗ Trí Hòa, Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ cho biết địa phương đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bà con. Nhìn nhận nguyên nhân do việc kết nối thoát nước của dự án chưa hoàn thiện, chính quyền xã hiện đang tích cực làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra hiện trạng, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương đưa ra giải pháp khắc phục triệt để.

Mong mỏi một lối thoát cho dòng nước

Cư dân thôn Trung Phong khẳng định họ luôn đồng thuận và kỳ vọng dự án khu đô thị sau khi hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo quê hương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, họ không thể chấp nhận việc phát triển hạ tầng lại vô tình đẩy những hộ dân sống liền kề vào cảnh chịu đựng thiệt hại ngoài ý muốn.

Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn và nỗi lo ngập úng vẫn treo lơ lửng trên từng mái nhà. Điều mà hàng chục hộ dân nơi đây khắc khoải chờ đợi lúc này không phải là những lời hứa hẹn trên giấy, mà là các biện pháp kỹ thuật ứng cứu khẩn cấp: mở đường cho nước thoát, trả lại lối đi khô ráo và cứu lấy những mảnh vườn đang ngày đêm chìm trong nước.

Tổng hợp

PV (SHTT)