Xã hội

Để lại thư tuyệt mệnh 'đừng nói mẹ đã chết', người phụ nữ nhảy sông tự tử

Trước khi kết thúc cuộc đời, chị T. để lại bức thư dài 3 trang giấy, gửi lời xin lỗi gia đình và sắp xếp hậu sự cho mình.

Sáng 20/7,  Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể chị N.T.T. (31 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cách chân cầu Bến Thủy khoảng 1km về phía hạ lưu. Sáng cùng ngày, thi thể chị T được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Để lại thư tuyệt mệnh 'đừng nói mẹ đã chết', người phụ nữ nhảy sông tự tử
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ trục vớt thi thể chị T. (Ảnh: Chu Minh).

Trước đó, sáng 18/7, người thân chị T. phát hiện trên bàn có 2 lá thư, trong khi không thấy chị này đâu. 

Trong thư, chị T. gửi lời xin lỗi bố mẹ, người thân và con gái, đồng thời sắp xếp việc hậu sự cho mình.

Chị T. dặn người thân nói với con là mình đi làm ăn xa.  

Chị T. cho biết, đi đến lựa chọn này là đã suy nghĩ rất kỹ, đồng thời dặn người thân không phải tìm kiếm.

Thông tin xác minh sau đó cho thấy, khuya ngày 17/7, chị T. thuê taxi lên cầu Bến Thủy rồi gieo mình xuống sông Lam.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/de-lai-thu-tuyet-menh-dung-noi-me-da-chet-nguoi-phu-nu-nhay-song-tu-tu-d171739.html