Chỉ vì một phút lơ là bỏ qua bước bàn giao thực địa khi giao dịch bất động sản, chủ nhân một ngôi nhà 3 tầng tại Hà Nội đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi cơ ngơi khang trang của mình lại mọc nhầm trên phần đất của người hàng xóm.

Sự việc hy hữu này thời gian qua đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi đoạn video ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. 

Theo xác minh, tâm điểm của câu chuyện là căn nhà 3 tầng với diện tích khoảng 50 m², tọa lạc tại thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (TP Hà Nội). Trớ trêu thay, toàn bộ công trình này lại được xây dựng nhầm vào thửa đất liền kề.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại này, người được cho là chủ nhà thừa nhận rằng khi tiến hành mua bán lô đất, gia đình đã không thực hiện việc nhận bàn giao thực địa nên hoàn toàn không định hình được mốc giới chính xác. Điều đáng nói là ngay cả trong suốt quá trình xin cấp phép và triển khai thi công, sự cố nhầm vị trí vẫn không hề bị phát hiện. 

30-1790740039-do-khoc-do-cuoi-chuyen-xay-nham-nha-3-tang-tren-dat-nguoi-khac-o-ha-noi
Ngôi nhà 3 tầng xây nhầm trên đất người khác. Ảnh: MXH.

Chỉ đến khi căn nhà 3 tầng đã hoàn thiện từ trong ra ngoài, sự thật mới vỡ lở khiến các bên đối mặt với bài toán tiến thoái lưỡng nan. Đại diện UBND huyện Đông Anh đã lên tiếng xác nhận sự việc hy hữu trên và cho biết chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ các bên tiến hành hòa giải để tìm ra phương án giải quyết thấu đáo nhất.

Câu chuyện trớ trêu tại Đông Anh lập tức gợi nhớ đến một vụ việc tương tự từng xảy ra tại TP Hải Phòng trước đó. Cụ thể, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan (ngụ tại phường An Hải) từng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 60 m² tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Thế nhưng, ngay trước thời điểm nhận sổ đỏ, gia đình bà Loan bàng hoàng phát hiện ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương) đã ngang nhiên đổ móng và triển khai xây dựng nhà ngay trên thửa đất của mình. Mặc dù vợ chồng bà Loan đã lập tức ra mặt yêu cầu đình chỉ thi công, công trình của ông Hữu vẫn tiếp tục được mọc lên bất chấp.

Trước tình hình đó, gia đình bà Loan đã gửi đơn khiếu nại lên UBND xã Kiền Bái (cũ) để nhờ can thiệp. Tại các buổi làm việc do chính quyền tổ chức, ông Đỗ Văn Hữu mới ngã ngửa thừa nhận việc xây dựng nhầm vị trí và phân trần rằng gia đình thực chất mua một lô đất nằm cách thửa của vợ chồng bà Loan tới 4 lô.

Không thể tự thỏa thuận, tranh chấp pháp lý này sau đó đã phải đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên án buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời toàn bộ đồ đạc, tự tay tháo dỡ các công trình xây dựng trên thửa đất số 4856 để trả lại nguyên trạng mặt bằng sạch cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan.

PN (SHTT)