Xã hội

Đốt than sưởi trong phòng kín, chồng chết ngạt, vợ nguy kịch

Trong tiết trời giá rét, hai vợ chồng ở Thanh Hoá đóng kín cửa rồi đốt than để sưởi ấm. Hậu quả, người chồng chết vì ngạt khí, người vợ nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu với tiên lượng xấu.

Chiều 11/2, thông tin từ UBND TT.Tân Phong (H.Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cùng gia đình vừa tổ chức mai táng cho ông L.V.T (58 tuổi, ngụ phố Tân Hưng, TT.Tân Phong), tử vong do ngạt khí khi đốt than sưởi ấm

 Trước đó, tối 8/2, ông T. cùng vợ là bà P.T.D (59 tuổi) đốt than củi sưởi ấm để ngủ trong căn phòng rộng chừng hơn 10 m2. Khi ngủ cửa phòng được đóng kín.

Đốt than sưởi trong phòng kín, chồng chết ngạt, vợ nguy kịch
Lãnh đạo thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương đến hỗ trợ, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Đến sáng 9/2, người thân không thấy vợ chồng bà D ra khỏi phòng nên đã vào kiểm tra thì phát hiện ông T đã chết, còn bà D rơi vào tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh với tiên lượng xấu. Đến ngày 11/2, bà D. vẫn trong tình trạng hôn mê.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do vợ chồng ông T. đốt than sưởi ấm trong phòng kín dẫn tới ngạt khí.

Đây là vụ ngạt khí do đốt than sưởi ấm thứ 2 xảy ra trên địa bàn H.Quảng Xương tính từ đầu tháng 2. Thời gian qua thời tiết ở tỉnh Thanh Hóa giá rét, có thời điểm nhiệt độ chỉ hơn 10 độ C.

Trước đó, vào đêm mùng 3/2 (tức ngày mùng 3 Tết) bà Trần Thị Chí (62 tuổi, trú thôn Điền, xã Quảng Nham) cũng đã đốt than hoa trong phòng kín sưởi ấm để ngủ.

Ngủ cùng bà Chí còn có con gái là chị Dương Thị Pha (40 tuổi) và 2 cháu Đặng Duy Anh (12 tuổi) và Đặng Tuấn Tú (9 tuổi), đều là con chị Pha.

Đến sáng ngày mùng 4/2, người thân không thấy bà Chí cùng mẹ con chị Pha dậy như bình thường, nên vào phòng gọi thì phát hiện bà Chí cùng cháu Tú đã chết. Chị Pha và cháu Anh hôn mê nên được đưa đến BVĐK tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

HL (Nguoiduatin.vn)




http://daidoanket.vn/dot-than-suoi-trong-phong-kin-chong-chet-ngat-vo-nguy-kich-5679528.html