Sau vụ việc 5 trẻ em bị đánh đập xôn xao dư luận tại chùa Bầu, chính quyền phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đã lập tức vào cuộc xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

Theo đó, 4 cháu nhỏ có quê quán tại Khánh Hòa đã được chuyển tạm thời về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, trong khi cháu bé còn lại đã xác định được người thân và được bàn giao trở về với gia đình.

1786511607392-5354115037657418867-5354115037657418867-1d19dcab250065f967f9f2e4bce11c1d.jpg
5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được hỗ trợ nơi ở mới để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm là ưu tiên trước nhất

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trung Hải — Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc — xác nhận 4 cháu nhỏ gồm Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hải và Pi Năng Xuân Hoàng (cùng quê Khánh Hòa) đã được đưa tới Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đây là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt an toàn trong thời gian cơ quan chức năng xác minh hoàn cảnh và điều kiện chăm sóc của từng gia đình. Riêng cháu Kim Thế Khang đã được xác định người thân và trở về gia đình tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, dưới sự theo dõi chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Qua rà soát, cả 5 cháu bé đều có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, được cha mẹ gửi vào chùa Bầu với mong muốn con em mình có nơi ăn ở, học tập. Trong đó, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà và Pi Năng Xuân Hoàng là ba anh em ruột. Do gia đình chỉ còn mẹ nhưng điều kiện kinh tế không thể lo cho các con ăn học đầy đủ, người mẹ đã đành gửi các cháu vào chùa. Các cháu được nhận về chùa thông qua một phật tử ở Bình Thuận cũ; trong đó cháu Hà được gửi từ khi mới 2 tuổi, hai em Hiệp và Hoàng về chùa khoảng 2 năm nay, sinh hoạt chung cùng Hải và Khang. Việc học tập của các cháu vẫn được duy trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Liên quan đến công tác quản lý tại chùa Bầu, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết việc chăm sóc các cháu được giao cho những người trực tiếp phụ trách và không cố định. Trong khi đó, sư ông Đức Thạnh — người từng trực tiếp chăm sóc các bé — chia sẻ rằng phần lớn các cháu là người dân tộc thiểu số, khi mắc lỗi thường chỉ bị nhắc nhở hoặc áp dụng hình thức phạt như đứng hay quỳ hương. Sư ông khẳng định việc dùng roi đánh các cháu hoàn toàn không phải là biện pháp giáo dục hay răn dạy được đặt ra tại chùa.

Sở Dân tộc và Tôn giáo vào cuộc, Trụ trì chùa Bầu giải trình vụ việc

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo nhanh, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Sở cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho các cháu; đồng thời đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tăng cường chấn chỉnh, quản lý các tăng ni, trụ trì, tuyệt đối không để xảy ra hành vi bạo lực, xâm phạm thân thể và danh dự của trẻ em tu học tại các cơ sở Phật giáo.

Về phía chùa Bầu, trong bản tường trình gửi các cơ quan chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Thượng tọa Thích Thanh Lâm — Trụ trì chùa Bầu — cho biết sáng ngày 10/8, ông cùng các thầy trong chùa đang tham dự Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I nên không có mặt tại chùa thời điểm xảy ra sự việc. Nhà chùa chỉ biết chuyện sau khi video lan truyền trên mạng, sau đó đã chủ động trình báo Công an phường Vĩnh Phúc và làm việc với cơ quan chức năng vào khoảng 10h cùng ngày.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm bày tỏ sự tiếc nuối, khẳng định hành vi trong video xảy ra hoàn toàn bột phát, nhà chùa không có chủ trương hay cho phép hành động này. Trụ trì chùa Bầu cam kết phối hợp trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu xác định có vi phạm.

Liên quan đến đối tượng trực tiếp đánh các trẻ nhỏ tại chùa Bầu (tức Phật Quang Tự), sáng 12/8, đại diện UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa thông tin, người này là Nguyễn Thế Duy. Duy tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải vào năm 2024, sau đó về sinh sống tại địa phương trước khi có đơn xin phát nguyện xuất gia gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ vào ngày 7/4/2026 và được chấp thuận.

PV (SHTT)