Chỉ mất đúng 4 phút kể từ thời điểm một nam thanh niên quyết định gieo mình từ độ cao 27 mét xuống dòng sông Hàn, lực lượng cứu hộ đã làm nên kỳ tích khi tiếp cận và giành lại sự sống cho nạn nhân một cách ngoạn mục.
17-1776384773-giai-cuu-than-toc-trong-4-phut-nam-thanh-nien-song-sot-hy-huu-sau-khi-gieo-minh-tu-cau-thuan-phuoc
Lực lượng cứu nạn cứu hộ kịp thời đưa nam thanh niên lên bờ. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Sự việc căng thẳng diễn ra vào tối ngày 16/4, khi Trung tâm Chỉ huy 114 nhận được tin báo khẩn cấp về một trường hợp đang có ý định nhảy cầu Thuận Phước. Đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đơn vị đã ngay lập tức tung lực lượng, điều động một cano chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ gấp rút hướng về hiện trường.

Dù lực lượng chức năng đã túc trực và sẵn sàng phương án ứng phó, nhưng đến đúng 19h59, nam thanh niên 25 tuổi (trú tại phường Sơn Trà) vẫn bất ngờ thả mình từ trên đỉnh cầu xuống mặt nước.

Cuộc chạy đua với tử thần chính thức bắt đầu. Bằng kỹ năng nghiệp vụ và phản ứng chớp nhoáng, tổ công tác trên mặt sông đã lập tức siết chặt vòng vây ứng cứu. Chỉ vỏn vẹn 4 phút sau khoảnh khắc sinh tử ấy, tức là vào đúng 20h03, các chiến sĩ cứu hộ đã tiếp cận thành công, đưa được nạn nhân lên cano an toàn và thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ngay sau khi cập bờ, nam thanh niên đã được bàn giao khẩn trương cho Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Thuận Phước vốn là cây cầu dây võng đồ sộ bắc ngang qua khu vực cửa sông Hàn, với khoảng cách tĩnh không từ mặt cầu xuống mặt nước vô cùng nguy hiểm, lên tới khoảng 27 mét. Nơi đây từng là hiện trường của rất nhiều vụ nhảy cầu đáng tiếc. Việc cứu sống được nạn nhân sau cú rơi ở khoảng cách này là một nỗ lực phi thường, đòi hỏi sự có mặt túc trực kịp thời cũng như khả năng ứng biến thần tốc, chính xác đến từng giây của lực lượng chuyên trách.

QT (SHTT)