Hành động dũng cảm của một người giao hàng khi lao xuống dòng sông Sêrêpốk để cứu cô gái nhảy cầu đã khiến nhiều người xúc động. Sau khi cứu người thành công, anh lặng lẽ rời đi và chỉ gửi gắm một lời nhắn nhủ giản dị nhưng đầy ý nghĩa đến nạn nhân.

Những ngày qua, câu chuyện về anh Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) lao xuống dòng sông được nhiều người gọi là “sông tử thần” để cứu một cô gái trẻ đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo thông tin được chia sẻ, khi đi ngang qua khu vực cầu Sêrêpốk (còn gọi là cầu 14), đoạn giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng vào ngày 4/4, anh Toản bất ngờ phát hiện một cô gái dừng xe bên cầu, trèo qua lan can và đứng chênh vênh ở mép cầu. Chỉ ít phút sau, cô bất ngờ lao mình xuống dòng nước chảy xiết phía dưới.

Chứng kiến sự việc, anh Toản lập tức hoảng hốt kêu lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội dựng xe, bỏ lại mũ bảo hiểm, điện thoại, ví và túi xách trên bờ rồi nhanh chóng tìm đường xuống sông để cứu người. Trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất khiến anh lo lắng là không kịp đưa cô gái lên bờ.

06-1775462262-nguoi-giao-hang-lao-xuong-song-tu-than-cuu-co-gai-nhay-cau-nhan-nhu-dung-qua-bi-quan
Cô gái nhảy cầu được đưa lên bờ an toàn. (Ảnh cắt từ clip)

Sau nỗ lực cứu người giữa dòng nước nguy hiểm, anh Toản đã đưa được cô gái lên bờ an toàn. Tuy nhiên, bản thân anh lúc ấy cũng gần như kiệt sức.

Những người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ và đưa cô gái – được xác định trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk – đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã tìm cách hỏi thăm và xin thông tin liên lạc của người giao hàng dũng cảm, nhưng anh Toản đều từ chối và lặng lẽ rời đi. Anh cho rằng trong hoàn cảnh đó, bất kỳ ai biết bơi cũng sẽ hành động như mình.

Dù không biết rõ danh tính cô gái, anh Toản vẫn muốn gửi tới nạn nhân một lời nhắn chân thành. Anh mong cô đừng quá bi quan, hãy hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bởi trên đời này vẫn có rất nhiều người khao khát được sống nhưng không có cơ hội.

Sông Sêrêpốk từ lâu được nhiều người gọi là “sông tử thần” bởi từng có nhiều người tìm đến nơi này để làm điều dại dột. Dòng sông có nhiều đá ngầm và nước chảy mạnh, khiến khả năng sống sót khi rơi xuống rất thấp.

Trước thực trạng này, thời gian gần đây, chính quyền địa phương tại xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã lắp đặt camera cùng các biển cảnh báo nhằm tuyên truyền, nhắc nhở và hy vọng giúp những người có ý định tiêu cực suy nghĩ lại.

Hành động không chút do dự của anh Trần Quốc Toản trong khoảnh khắc sinh tử không chỉ cứu sống một con người mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái. Giữa nhịp sống bận rộn, câu chuyện ấy nhắc nhở rằng vẫn luôn có những con người sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác bằng sự chân thành và trách nhiệm.

PN (SHTT)