-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Xã hội
31/07/2021 15:53Giám đốc Đồng Nai tặng đồ 'tế nhị' cho khu phong tỏa: Băng vệ sinh cũng thiết yếu chẳng kém thức ăn
Giám đốc Đồng Nai tặng băng vệ sinh cho phụ nữ khu phong tỏa
"Phụ nữ cần được quan tâm! Tất cả đồ thiết yếu em đã để đủ tại 28 chốt phong tỏa tại Xuân Mỹ. Chị em đừng ngại cứ tới lấy nhé! Có thể chưa được đầy đủ nhưng đó là tất cả em có thể làm. Mong mọi người thông cảm nếu có thiếu sót" - dòng chia sẻ của anh Nguyễn Minh Trọng, chủ một doanh nghiệp tại Đồng Nai nhanh chóng gây chú ý.
Đồ thiết yếu mà anh muốn nói đến ở đây, là băng vệ sinh. Hôm 29/7, anh Trọng đã trực tiếp đi trao tặng hàng nghìn gói băng vệ sinh tới các chị em phụ nữ trong khu phong tỏa.
Lý do của hành động này, với anh Trọng, rất đơn giản, là trong mùa dịch, anh đi hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ ăn rất nhiều cho những người trong khu phong tỏa. "Khi tìm hiểu, tôi mới thấy nhiều chị em ở nơi phong tỏa, khu cách ly gặp khó khăn trong việc mua đồ dùng cá nhân. Có không ít người thấy e ngại nên không dám nhờ cán bộ trực chốt đi mua giúp.
Với đàn ông, có thể băng vệ sinh chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với phụ nữ, đó thực sự là đồ thiết yếu. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ cần được nâng niu trân trọng, quan tâm nhiều hơn. Những cái nho nhỏ như vậy ngày thường ai cũng tự mua được, nhưng trong khu phong tỏa, băng vệ sinh cũng thiết yếu chẳng kém gì cơm ăn nước uống" - anh tâm sự.
Nghĩ là làm, anh Trọng tự đi mua rồi phát. Anh bảo, mình mới đầu cũng mắc cỡ lắm khi đàn ông mà lại đi mua rồi tự đứng ra phát tặng món đồ được "tế nhị" của chị em.
"Tôi đã chủ động liên hệ các đại lý và cũng nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện. Lúc mua thì cũng mắc cỡ lắm, nhưng tôi tự "trấn an" rằng mình đang làm việc cần thiết cho người khác. Nghĩ về những phụ nữ trong khu cách ly như là em gái, chị gái mình ở nhà, nghĩ về việc họ đang thiếu đồ dùng chăm sóc sức khỏe, tôi gạt hết mọi mắc cỡ đi.
Bản thân mình không mắc cỡ người ta mới tự nhiên tới nhận chứ! Bản thân mình còn cảm thấy đó là một việc đáng xấu hổ, đáng ngại ngùng thì sao người cần dám tới nhận, rồi sao người ta thấy vui với món quà được?".
Công việc kinh doanh cũng ảnh hưởng, nhưng so với người khác, mình vẫn có điều kiện hơn
Anh Trọng chia sẻ, ban đầu những phụ nữ nhận quà cũng rất e dè, ngượng nghịu khi đến nhận băng vệ sinh. "Nhưng khi tôi tới phát, họ thấy sự nhiệt huyết của mình, họ cũng bớt cái ngại đi. Một người ra lấy, rồi nhiều người cũng bắt chước theo như vậy .Tôi cảm thấy rất vui".
Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, anh Trọng luôn thực hiện đúng quy tắc phòng dịch Covid-19. Trước khi lên kế hoạch hỗ trợ, anh liên hệ trước với ban lãnh đạo địa phương.
Anh Trọng tiết lộ, việc phát tặng thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những người trong khu phong tỏa, cách ly tại Xuân Mỹ, Long Khánh... đều do anh tự bỏ tiền ra. Anh làm từ thiện trong khả năng của mình.
2 năm nay, dịch Covid-19 có ảnh hưởng đến việc kinh doanh vận tải và mua bán ô tô xe máy của anh. Nhưng anh nói thêm, so với những người yếu thế thì anh không bị ảnh hưởng quá lớn, vẫn có chút điều kiện để giúp đỡ người khác.

"Tôi đi từ thiện nhiều, gia đình cũng có ý kiến, nhưng ý kiến về chuyện nhắc nhở tôi bảo vệ bản thân. Còn việc giúp cho đồng bào thì gia đình ủng hộ hết mình. Bản thân tôi cũng phải lo cho sức khỏe, tự phòng vệ khi đi làm từ thiện. Mình phải khỏe mạnh thì mới có thể giúp được người khác" - anh Trọng cho biết.
Anh hy vọng có thể tiếp tục hoạt động từ thiện của mình trong thời gian tới. Anh đang lên kế hoạch hỗ trợ nhu yếu phẩm thêm cho một số khu vực tại TP. HCM đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (12/06/26 21:45)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (12/06/26 21:32)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (12/06/26 21:20)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (12/06/26 20:55)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (12/06/26 20:42)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (12/06/26 20:31)