-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
14/01/2016 14:41Giám đốc sở làm admin Facebook
Không cần đơn từ, không cần bất cứ thủ tục hành chính rườm rà nào, năm 2015, hơn 150 vụ việc người dân Đà Nẵng bức xúc phản ánh… đã được giải quyết. Đó là nhờ trang Facebook đặc biệt được lập ra để lắng nghe ý dân với 11 quản trị viên (admin) là giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành.
Facebook Quản lý đô thị: Tiện nghi – xanh – sạch – đẹp (Group) hiện nay đã trở nên rất nổi tiếng ở Đà Nẵng. Điều làm nên sự nổi tiếng ấy chính là sự tương tác có hiệu quả giữa người dân và các đơn vị quản lý nhà nước của thành phố. Thay vì mỏi mòn gửi đơn và chờ đợi xử lý, họ đăng phản ánh của mình lên Group trên và được giải quyết một cách nhanh chóng.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một đề tài chiến sĩ thi đua cá nhân “không giống ai” của anh Nguyễn Văn Duy – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng vào năm 2013.
![]() |
| Người dân phản ánh trên Group Quản lý đô thị. Ảnh: ĐT |
Để thành lập được Group này anh Duy phải vượt qua những rào cản về quy định của Nhà nước đối với cán bộ công chức, khi năm 2013, Chính phủ có quy định cấm công chức nhà nước sử dụng mạng xã hội. “Mạng xã hội như con dao của người đầu bếp. Nó có thể làm ra món ăn ngon hay cũng trở thành công cụ giết người. Quan trọng là con người muốn sử dụng nó như thế nào. Mình làm báo cáo và thuyết phục cấp trên về mục đích sử dụng trang mạng xã hội là để lắng nghe phản ảnh trực tiếp của người dân nên được các anh cho phép ” - anh Duy chia sẻ.
Đến nay trang đã có gần 17.000 thành viên và số lượng phản ánh lên đến hàng trăm ý kiến mỗi ngày. Hiện Group có sự tham gia của các thư ký của bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch thành phố.
“Lãnh đạo thành phố rất ủng hộ và quan tâm đến Group. Như anh Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực thành phố đã tham gia. Ngoài ra, có cả bí thư, chủ tịch cấp quận, trưởng phó phòng cấp sở và rất nhiều chuyên viên đang hàng ngày theo dõi và xử lý phản ánh của người dân qua Group này” - anh Duy cho hay.
Là 1 trong những admin của Group, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Tham gia Group, tôi nhận được nhiều phản ánh của người dân hơn. Có những thông tin tôi có thể giải quyết được ngay, cũng có những vấn đề phải xem xét. Nhưng quan trọng nhất, Group là nơi người dân chuyển tải thông tin rất nhanh đến cơ quan nhà nước để xử lý kịp thời. Điều mà nhiều khi quy trình hành chính không so kịp”.
Dân “gọi”, cán bộ “có”
" Hiện có 3 cấp giải quyết phản ảnh của người dân. Đầu tiên là thành viên ban quản trị trang có thể xử lý ngay vấn đề của người dân theo thẩm quyền. Cấp thứ 2, lãnh đạo Sở nhận phản ánh và chỉ đạo giải quyết. Cấp thứ 3 là ban quản trị tập hợp và trình báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xử lý”.
Anh Nguyễn Văn Duy
Anh Duy cho hay, từ ngày thành lập Group này nhiều người dân đã phản ánh những bất cập của thành phố lên trang và ban quan trị có nhiệm vụ phân loại để xử lý cụ thể từng ý kiến phản ánh.
“Theo ý định ban đầu đề ra, thành viên ban quản trị chỉ phải xử lý phản ánh của người dân trong giờ hành chính. Tuy nhiên đến nay, phần lớn thành viên đều nhận và xử lý cả ngoài giờ. Tất cả trên tinh thần tự nguyện và xây dựng cho thành phố đẹp hơn” - anh Duy nói.
Mới đây, vào ngày 12.1, rất nhiều người dân sống xung quanh khu vực mỏ đá Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vui mừng khi nhận được tờ trình gửi UBND thành phố về việc đóng cửa mỏ đá này của Sở Tài nguyên -Môi trường trên Group. Anh Đỗ Đức Tuyên (trú phường Hòa Minh) cho hay: “Mỏ đá Phước Lý gây ô nhiễm và làm nứt nhiều nhà dân, chúng tôi phản ánh từ rất lâu rồi nhưng chưa thấy hồi âm. Đầu tháng 1, tôi cùng một số người dân khác đã phản ánh lên Group và rất mừng ngày 12.1 nhận được hồi âm của anh Ngô Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường”.
Anh Nguyễn Dững (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) thì cho biết: “Nắp cống nằm trước Trường Tiểu học Võ Thị Sáu bị hỏng khiến nhiều cháu nhỏ sa chân vào. Tôi biết địa chỉ Group, đăng phản ánh lên đó và 3 ngày sau, công nhân môi trường đã xuống sửa chữa lại nắp cống”.
| Từ nhiều năm nay, nhiều người đã biết đến Facebook cá nhân của Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định Bạch Ngọc Chiến, Chủ tịch TP. Tây Ninh Trần Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng và gần đây nhất là của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được sử dụng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân. Điều đặc biệt là tất cả các nhân vật trên đều trực tiếp thao tác quản lý các trang Facebook của mình nhằm lắng nghe được triệt để nhất ý kiến của người dân. |
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (40 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (58 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)
