Những diễn biến căng thẳng tại vùng Vịnh không chỉ làm rung chuyển chính trường quốc tế mà còn đang thắt chặt lồng ngực của hàng nghìn gia đình Việt Nam. Phía sau những bản tin về tên lửa và không kích là những đêm không ngủ của những người mẹ, người vợ nơi quê nhà, cùng sự gián đoạn của những giấc mơ đổi đời.

Tại một ngôi nhà nhỏ ở phường Vinh Lộc (Nghệ An), thói quen của bà Nguyễn Thị Vân, 65 tuổi, đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cuộc gọi từ Dubai vang lên ba ngày trước. Con gái bà, chị Lê Thị Cẩm Xuyên, gọi về chỉ để kể về tình hình căng thẳng tại nơi làm việc. Hai từ "chiến sự" đủ khiến một người mẹ từng trải qua thời kỳ bom đạn như bà Vân phải run rẩy.

Bà Vân thay đổi thói quen kể từ khi biết tin nơi con làm việc đang xảy ra chiến tranh. Ảnh: VnExpress.

Cách con gái gần 6.000 cây số, giờ đây, việc đầu tiên bà Vân làm mỗi sáng không còn là dọn dẹp nhà cửa mà là mở điện thoại, truy cập mạng xã hội để kiểm tra xem con có cập nhật trạng thái bình an hay không. Những bản tin thời sự quốc tế vốn xa lạ, nay trở thành mối quan tâm duy nhất.

Chị Xuyên sang Dubai từ năm 2018, khoản tiền chị chắt bóp gửi về đã giúp gia đình sửa sang mái nhà, lo cho các em. Nhưng hiện tại, khi các chuyến bay tại Dubai bị đình trệ do xung đột leo thang, mong muốn về nước của chị cũng trở nên xa vời. Chị vẫn đi làm, nhưng tâm thế luôn sẵn sàng để di tản bất cứ lúc nào.

Cùng chung nỗi lo nhưng ở một vị thế khác, chị Phạm Hoàn (Hà Tĩnh) đang đứng ngồi không yên khi kế hoạch trở lại Dubai vào cuối tháng 3 bị đình trệ. Từng có hai năm làm việc trong ngành làm đẹp với mức thu nhập từ 40-50 triệu đồng mỗi tháng – con số mơ ước đối với lao động phổ thông – chị Hoàn đã chuẩn bị sẵn sàng visa để đi tiếp. 

Tuy nhiên, căng thẳng leo thang buộc chị phải tạm hoãn xuất cảnh. Giữa sự an toàn và cơ hội tích cóp nuôi con, người phụ nữ 35 tuổi này chỉ biết nín thở chờ đợi ngày vùng Vịnh lặng sóng.

Trước tình hình chiến sự diễn biến phức tạp, ngày 1/3 vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã chính thức yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng đưa người lao động sang Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định. Quyết định này đã trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều đơn vị cung ứng nhân lực.

Ông Hoàng Cao Khải, phụ trách thị trường tại Công ty LMK (Hà Nội), cho biết đơn vị đang có 30 lao động làm việc tại Saudi Arabia và Qatar. Dù hiện tại họ vẫn làm việc bình thường, nhưng công ty đã phải tạm hoãn xuất cảnh cho các nhóm lao động mới sang tháng 4 hoặc cân nhắc điều hướng sang thị trường châu Âu nếu xung đột kéo dài. Để người nhà yên tâm, kênh liên lạc 24/24 qua Zalo và mạng xã hội luôn được duy trì nhằm cập nhật sát sao tình hình từ vùng chiến sự.

Hiện nay, có khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước Trung Đông như Saudi Arabia, UAE, Qatar và Bahrain, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, giúp việc gia đình và dịch vụ nhà hàng. Việc đứt gãy thị trường này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn là gánh nặng kinh tế cho những lao động đã đóng đủ chi phí nhưng chưa thể bay.

Căng thẳng bùng phát từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel liên tiếp thực hiện các cuộc không kích vào mục tiêu tại Iran. Đáp trả lại, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Dù khói lửa đang bao trùm nhiều nơi, các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực này xác nhận chưa ghi nhận trường hợp công dân nào bị thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Ở quê nhà, những người mẹ như bà Vân vẫn mỗi ngày thắp nén hương cầu bình an cho con. Trong khi đó, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan ngoại giao tại sở tại để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cao nhất cho công dân Việt Nam. Tất cả đều cùng chung một mong mỏi: Căng thẳng sớm hạ nhiệt để những chuyến bay xuyên đại lục sớm được nối lại, đưa những người con xa xứ trở về hoặc tiếp tục hành trình mưu sinh trong bình yên.

QT (SHTT)