-
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 -
Top 3 con giáp số đỏ nhất dịp Giáng Sinh 2025, quà lớn đổ về túi -
Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 1,2 triệu dân mất nhà và bài toán tái thiết 81 nghìn tỷ đồng -
Vụ kiểm điểm Phó Hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Kỷ luật hay lạm quyền? -
Đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ liền 9 ngày? -
Từ kẻ "săn" ảnh thần tượng đến nghề "hot": Sự thật về những tay máy bí ẩn sau trào lưu chụp lén sân bay -
Dòng tiền "bẩn" chảy về đâu: Hé lộ đường đi hàng nghìn tỷ trong túi các đại gia lừa đảo -
Sát giờ G, vé concert Mỹ Tâm bất ngờ rớt giá mạnh: Lý do ít ai ngờ tới -
Thông tin sốc vụ đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải: Hé lộ quá khứ từng nhốt công an trong nhà -
Hà Nội chốt những trường hợp được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm: Ai được ưu tiên đặc biệt?
Xã hội
03/02/2022 13:21Hà Nội: Dịch vụ chăm sóc F0 3 triệu/ngày ‘nóng’ dịp Tết
Đó là công việc ban đêm của chị Bích Hà (60 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Khách hàng của chị là bà cụ ở Hà Nội, mắc Covid-19 nặng, có bệnh nền. Trong phòng nơi cụ đang điều trị còn có con gái (74 tuổi) cũng là F0 nhưng do sức khỏe kém, nhiều bệnh nền vì vậy không thể chăm sóc mẹ. Gia đình họ đã lên mạng để tuyển người chăm sóc cụ.
Thấy có nhu cầu tuyển người chăm sóc ở bệnh nhân F0 trong viện với giá 1,5 triệu đồng/ngày, chị Hà liên lạc, ứng tuyển. Trước khi làm công việc này, chị có kinh nghiệm chăm người bệnh Covid-19. Theo đó, chồng chị Hà là F0, mẹ chồng chị (94 tuổi) cũng bị lây nhiễm. Nhà chỉ có 3 người vì vậy chị Hà nhận nhiệm vụ chăm sóc những người còn lại. Sau khoảng 10 ngày, chồng chị và mẹ chồng đều có kết quả âm tính.
Trước khi vào bệnh viện hỗ trợ F0, chị Hà thực hiện test Covid, mua trang phục bảo hộ. Ngoài ra, chị chịu chi phí ăn uống cho bản thân hàng ngày. Công việc của chị là cho cụ ăn uống, đi vệ sinh, vệ sinh cá nhân (thay bỉm, lau rửa…), cho người bệnh uống thuốc… Mặc dù công việc nghe đơn giản nhưng chị Hà thừa nhận: “Trước khi nhận việc, tôi không tưởng tượng được lại vất vả đến vậy”.
Bệnh nhân là F0 nặng, thường xuyên mệt mỏi, khó thở nên vào đêm chị Hà luôn phải thức và ngồi cạnh hỗ trợ. “Họ mệt nên tâm trạng cũng phức tạp, nằm không được, ngồi không xong. Có đêm, cụ gọi: “Cô ơi, cho tôi ngồi dậy”, tôi vừa đỡ cụ dậy, cụ lại bảo: “Cô ơi, cho tôi nằm xuống”.
Buổi ngày, chị cũng phải hết sức để ý bởi nếu lơ đãng, cụ lại giật mặt nạ thở oxy ra. “Không có thời gian rảnh và hầu như không được ngủ…”, chị nói về công việc của mình. Không chỉ nâng đỡ, hỗ trợ sinh hoạt, chị Hà còn là người bạn tâm tình, chia sẻ của bệnh nhân. Chị dành rất nhiều lời khen cho khách hàng mình vừa nhận phục vụ.
“Cụ tuổi cao nhưng rất tỉnh táo, minh mẫn. Cụ quý tôi lắm dù mới tiếp xúc 1, 2 ngày. Cụ thường bảo: “Biết ơn cô lắm, cô ngồi đây”. Cụ không đối xử với tôi như người làm thuê. Cụ rất tôn trọng, xem tôi như người bạn”, chị Hà nói.
Cũng theo chị Hà, người phụ nữ 96 tuổi cảm động vì được chị chăm sóc những ngày cuối đời. Những lúc thấy chị mệt, cụ bà lại nói: “Hà đi nằm đi, H. (con gái cụ, cũng là F0 ở cùng phòng) chăm mẹ tí cho Hà nghỉ”.
“Tôi vào chăm được 5 ngày thì cụ mất. Cụ quá mệt và không thể tiếp nhận oxy nữa. Cụ đi rất đáng thương với đau đớn của bệnh tật. 2 đêm cuối trước khi cụ mất, tôi phải thức trắng đêm để hỗ trợ. Đau đớn, mệt mỏi nhưng cụ không hề quát tháo, cáu gắt. Dù chỉ chăm sóc trong thời gian ngắn nhưng lúc cụ mất, tôi vẫn buồn và hụt hẫng…”, chị nói.
Sau khi bệnh nhân qua đời, chị Hà làm xét nghiệm PCR. Có kết quả âm tính ,chị được về cách ly tại nhà. “Về nhà việc đầu tiên tôi làm là ngủ bù sau nhiều ngày liên tục thức trắng đêm”, chị nói.
Theo chị Hà, các gia đình thường thanh toán tiền công cho người chăm sóc theo ngày. Nhưng kết thúc đợt chăm sóc, chị Hà mới nhận chuyển khoản chi phí từ gia đình. “Gần Tết và Tết, mức giá sẽ tăng lên 2 hoặc 3 triệu/ngày, dưới 3 triệu tôi không thể nhận. Bởi công việc này quá vất vả, không phải ai cũng làm được và nhiều nguy cơ về sức khỏe”.
Nếu như chị Hà mới chỉ chăm sóc 1 F0 đầu tiên tại viện thì anh Gia Huy (26 tuổi, Hà Nội) đã chăm sóc 4 F0 tại nhà. “Có cầu ắt có cung”, các đối tượng là người già, không tự chăm sóc được bản thân, người nhà bận hoặc lo ngại nguy cơ lây nhiễm vì vậy cần thuê người.
Trước đây anh Huy làm xe ôm công nghệ, do dịch bệnh bị ảnh hưởng nên anh nhận làm dịch vụ này. Chi phí chăm sóc giao động từ 800 nghìn – 1,5 triệu đồng/ngày tùy thuộc vào từng thể trạng của người bệnh.
Anh Huy từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh, anh cũng đã tiêm đủ hai mũi vắc xin. “Ban đầu làm công việc này, tôi thấy khá khó khăn bởi trước đây chưa làm bao giờ. Với những bệnh nhân không đi lại được, tôi phải vệ sinh cho người bệnh, lau dọn đại tiện, tiểu tiện… Với những người bệnh có thể đi lại được thì đỡ vất vả hơn”, anh kể.
Cũng theo anh Huy, họ chủ yếu chỉ chăm sóc các sinh hoạt hàng ngày, còn về chuyên môn sức khỏe phải nhờ đến bác sĩ tư vấn. Trong trường hợp bệnh nhân có chuyển biến về tình trạng bệnh, người chăm sóc phải liên hệ với bác sĩ để cấp cứu kịp thời. “May mắn, những bệnh nhân tôi chăm sóc đều khỏi bệnh sau khi điều trị 1 – 2 tuần”, anh Huy cho hay.
Lý giải cho mức giá chung là 2-3 triệu/ngày, anh Nguyễn Trung (SN 1998, Hà Nội), một người từng chăm F0 ở viện cho hay: “Công việc này vất vả lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không phải ai cũng dám nhận. Vì vậy người làm dịch vụ này phải có sức khỏe tốt và có nhiều kinh nghiệm, kiến thức để phòng vệ cho mình”.

Cũng theo anh Trung, anh từng chăm sóc nhiều bệnh nhân thường ở viện, giá trung bình 500 nghìn đồng/ngày, với bệnh nhân nặng như chấn thương sọ não, tai biến… là 600-700 nghìn/ngày. Anh nói: “Vì vậy chăm sóc F0 với giá 2, 3 triệu/ngày không quá cao bởi công việc quá vất vả và nhiều nguy cơ lây nhiễm”, anh nói thêm.
Từng có kinh nghiệm chăm F0 nên khi đi làm, anh trang bị khẩu trang, quần áo bảo hộ và kiến thức để chăm sóc, phòng ngừa cho bản thân. Cũng theo anh Trung, tùy từng bệnh viện, có viện yêu cầu phải là F0 hoặc F0 khỏi bệnh mới cho vào chăm F0 khác nhưng một số viện lại chỉ yêu cầu có người tình nguyện vào chăm F0.
“Công việc bắt đầu vào buổi sáng, chúng tôi dậy vệ sinh cho bệnh nhân, cho họ ăn uống, làm theo các hướng dẫn của bác sĩ (đo nhiệt độ, hỗ trợ uống thuốc…). Từng chăm nhiều bệnh nhân, tôi rất vui khi có người khỏi bệnh. Không ít người thân của họ gửi lời cảm ơn và đến giờ vẫn giữ liên lạc”, anh nói.
“Chi phí bình thường giao động 2 triệu/ngày, tùy tình trạng bệnh nhân và tùy thỏa thuận nhưng ngày Tết sẽ không còn có mức giá này”, anh nói thêm.
Theo Ngọc Trang (VietNamNet)
- Mỹ Tiên giành huy chương một ngày sau sự cố bật khóc ở lễ trao giải SEA Games (4 giờ trước)
- "Nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc lỡ huy chương vì tái phát chấn thương (14/12/25 23:00)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam áp đảo Philippines, lần thứ 12 vào chung kết SEA Games (14/12/25 22:35)
- Không có phép màu xảy ra: Đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở Quốc lộ 6 ở Phú Thọ (14/12/25 22:22)
- Bí mật đáng sợ bên trong chiếc ô tô chở 20 thanh niên bị công an chặn dừng giữa đường (14/12/25 22:00)
- Nữ Thái Lan bị loại ở bán kết, Việt Nam gặp lại đối thủ khó nhằn tại chung kết SEA Games (14/12/25 21:42)
- Hé lộ câu nói gây tổn thương của vị lãnh đạo khiến kình ngư Mỹ Tiên bật khóc nức nở ngay khi huy chương (14/12/25 21:25)
- Vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm nữ sinh đánh hội đồng khiến bạn nhập viện, nhà trường ra quyết định nóng (14/12/25 21:02)
- Lão nông nghèo nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi, 23 năm sau bị cô gái kiện ra tòa vì lý do cay đắng (14/12/25 20:42)
- Khởi tố thanh niên đột nhập nhà dân giữa đêm, liều lĩnh trộm ôtô chở bạn gái về nhà: Quá khứ bất hảo (14/12/25 20:33)