Lo ngại đỉnh điểm đợt nắng nóng diện rộng gay gắt nhất từ đầu năm, người dân Thủ đô đang chủ động đảo lộn hoàn toàn nhịp sinh hoạt quen thuộc, dịch chuyển thời gian đi học, đi làm lên sớm hơn nhiều tiếng đồng hồ để né tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Khung cảnh lạ lẫm: Đường phố, trường học và công sở nhộn nhịp từ lúc bình minh

Ám ảnh bởi cái nóng hầm hập của hai ngày cuối tuần – thứ từng khiến chị Thu Hằng (35 tuổi, ở Tây Mỗ) bị choáng váng, mờ mắt và bỏng rát chân tay ngay khi bước ra khỏi phòng họp phụ huynh vào trưa Chủ nhật – nhiều gia đình đã phải lên kế hoạch ứng phó từ tối hôm trước. Chị Hằng quyết định cho con đi ngủ từ 21h để đúng 6h sáng hôm sau hai mẹ con kịp rời nhà, sớm hơn thường lệ tới gần một tiếng.

Dù vậy, nỗ lực né nóng này vẫn bị thời tiết vượt mặt. Ngay từ đầu ngày, ánh nắng chói chang đã bao trùm và nung đốt các tuyến đường. Tại điểm trường tiểu học ở phường Yên Hòa, mới 6h45 nhưng sân trường đã đông nghẹt phụ huynh và học sinh, dù còn gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Chị Hằng tranh thủ mua bữa sáng cho con rồi di chuyển nhanh đến cơ quan lúc 7h. Tại đây, một hiện tượng chưa từng có tiền lệ đã xảy ra: văn phòng có 7 người thì đã có tới 5 người có mặt đông đủ từ sớm.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Minh Nhật (37 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đô) cũng dắt xe ra khỏi nhà từ 6h sáng để tranh thủ chút khí mát. Anh cho biết, tuyến đường Hoàng Quốc Việt hướng vào trung tâm phường Hoàn Kiếm bình thường phải đến 7h mới bắt đầu ùn ứ, nhưng hôm 25/5 vừa qua đã đông đúc phương tiện ngay từ 6h30. Đến cơ quan lúc 7h, anh Nhật cùng các đồng nghiệp ăn sáng rồi tranh thủ ngả ghế chợp mắt ngủ bù vài chục phút, trước khi chính thức bắt đầu ngày làm việc vào lúc 8h, thông tin trên VnExpress.

26-1779756701-ha-noi-oan-minh-trong-nang-nong-ky-luc-nguoi-dan-dong-loat-doi-gio-sinh-hoat-hoi-ha-ra-duong-tu-mo-sang
Người dân chờ đèn đỏ tại ngã tư ở Đào Tấn lúc 8h45 ngày 25/5. Ảnh: Thúy Quỳnh/VnExpress

Khi đô thị nén "cộng hưởng" cái nóng gay gắt vượt ngưỡng 50 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang phải trải qua đợt nắng nóng diện rộng với cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa. Chiều ngày 25/5, Hà Nội trở thành "chảo lửa" của cả nước khi chạm mốc nhiệt đỉnh điểm 40,7 độ C. Đặc biệt, có đến 4 trong số 5 trạm quan trắc tại Thủ đô đồng loạt ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên. Trực trạng này cũng bao trùm lên 8 tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung trong cùng ngày. Dự báo, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt này sẽ còn kéo dài trong ít nhất 48 giờ tới.

Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn nhận định, đợt nóng lần này mang hiệu ứng tích nhiệt đặc trưng, khiến nhiệt độ liên tục lũy tiến qua từng ngày, trong đó nền nhiệt ngày 25/5 đã tăng thêm từ 0,5 đến 1 độ C so với ngày hôm trước.

Sự ngột ngạt tại nội đô Hà Nội lại càng bị đẩy lên mức cực đoan do tác động từ "hiệu ứng đảo nhiệt" của mô hình đô thị nén. Tỷ lệ bê tông hóa quá cao cùng các bề mặt đường nhựa hấp thụ bức xạ nhiệt lớn, kết hợp với các dãy nhà cao tầng san sát cản gió khiến dòng không khí không thể đối lưu. Khối nhiệt khổng lồ này lại liên tục bị cộng hưởng bởi lượng khí thải từ các phương tiện giao thông và hơi nóng xả ra từ hàng triệu máy điều hòa nhiệt độ. Tất cả những yếu tố đó gộp lại khiến nhiệt độ thực tế hắt lên từ mặt đường vào thời điểm giữa trưa có thể vượt ngưỡng 50 độ C.

Nhịp sống mưu sinh vội vã: Sáng sớm đông đúc, hơn 9 giờ đã vãn sạp hàng

Cơn bão nhiệt đã bẻ gãy hoàn toàn những thói quen sinh hoạt cố hữu của cư dân Thủ đô. Tại các không gian công cộng như công viên Thống Nhất hay công viên Thanh Xuân, nếu như ngày thường phải đến 7-8h sáng người dân mới kết thúc các bài tập thể dục, thì nay mới 6h sáng khuôn viên đã gần như vắng bóng người.

Trên mặt trận mưu sinh, giới tiểu thương cũng phải chạy đua với thời gian để trốn nắng. Vợ chồng ông Quốc Cường (65 tuổi, ở phường Thanh Liệt) làm nghề kinh doanh gà đã quyết định thay đổi khung giờ đến chợ đầu mối lấy hàng, đẩy sớm từ 4h sáng lên thành 2h đêm. Đến hơn 9h sáng, do không thể chịu nổi sức nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa cộng với nhiệt độ từ lò đun nước, ông bà đã chủ động dọn hàng ra về, sớm hơn hẳn so với mốc 12h trưa như mọi khi.

Tình hình tại các khu chợ dân sinh cũng diễn ra tương tự khi người dân đổ xô đi mua thực phẩm từ 5h30 sáng. Anh Hoàng Văn Hoạt, một tiểu thương bán thịt tại chợ Cổ Nhuế (phường Đông Ngạc), chia sẻ khách kéo đến sạp của anh đông nghịt ngay từ 5h. Lo ngại thời tiết nắng nóng làm giảm sức mua, gia đình anh chủ động giảm sản lượng, chỉ mổ một con lợn thay vì hai con như ngày thường. Nhờ làn sóng người dân đi chợ sớm, mới hơn 9h sáng, vợ chồng người tiểu thương ngoại thành có nhà ở huyện Phúc Thọ này đã có thể thu dọn sạp hàng để ra về.

Trước tình trạng thời tiết cực đoan và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, các bản tin y tế liên tục phát đi lời cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc tham gia các hoạt động ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 11h đến 16h. Đồng thời, người dân cần chú ý liên tục bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể và tuyệt đối tránh việc thay đổi nhiệt độ môi trường một cách đột ngột để phòng ngừa các nguy cơ nguy hiểm như kiệt sức, sốc nhiệt hay đột quỵ.

PN (SHTT)