-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
09/07/2026 21:13Hành trình đón các anh trở về: Phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Trong ngày 9/7, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 5 hài cốt của các chiến sĩ giải phóng cùng những di vật thiêng liêng chôn sâu dưới lòng đất. Phát hiện mới này đã nâng tổng số hài cốt tìm thấy tại đây lên con số 16 sau gần một tuần nỗ lực bóc tách từng tấc đất.
Cuộc vượt khó dưới lòng đất ẩm và mạch nước ngầm
Để có được kết quả này, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phải đối mặt với không ít thử thách về mặt địa hình. Từ sáng 9/7, lực lượng quy tập đã quyết định mở rộng phạm vi đào tìm, khai quật một rãnh đào mới có chiều sâu khoảng 2 m và chiều dài 10 m. Đường rãnh này được thiết kế nối liền với hố khai quật rộng 30 m2 trước đó — nơi lực lượng chức năng từng tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ.

Do vị trí đào nằm trên nền đất có độ ẩm cao và xuất hiện các mạch nước ngầm liên tục tuôn chảy, công tác bóc tách đất gặp rất nhiều trở ngại. Để bảo đảm tiến độ và sự tôn nghiêm trong quá trình tìm kiếm, các chiến sĩ đã phải sử dụng hệ thống máy bơm liên tục thoát nước ra ngoài trước khi có thể tiếp cận sâu hơn vào lòng đất.
Sau nhiều giờ đồng hồ kiên trì chạy đua với thời gian, vượt qua điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp để bóc tách khoảng 50 m3 đất đá, thành quả đã đến vào buổi chiều cùng ngày. Lực lượng chức năng nghẹn ngào phát hiện 5 bộ hài cốt liệt sĩ nằm kề cạnh nhau. Tất cả đều được quấn cẩn thận trong những tấm tăng bạc (vải dù) quen thuộc của quân giải phóng. Đi kèm với các bộ hài cốt là hai di vật, trong đó có một chiếc ví cá nhân đã bị hư hỏng nặng theo thời gian. Ngay lập tức, toàn bộ các bộ hài cốt này đều đã được lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ cho công tác giám định, xác định danh tính sau này.
Xót xa chân dung người lính hy sinh tuổi mười mươi
Một trong những chi tiết lấy đi nhiều nước mắt nhất của đợt quy tập lần này nằm ở những nhận định chuyên môn bước đầu về hình thể của các chiến sĩ. Bác sĩ Trần Văn Bản, người trực tiếp chịu trách nhiệm thu thập các mẫu vật tại hiện trường cho biết, có một bộ hài cốt được bọc trong lớp tăng bạc còn giữ được cấu trúc khá nguyên vẹn.
Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra phần xương hàm, các chuyên gia nhận thấy răng khôn của bộ cốt này vẫn chưa mọc đủ. Từ đặc điểm nhân trắc học này, bác sĩ Bản đưa ra nhận định y khoa sơ bộ rằng, chiến sĩ này nhiều khả năng đã ngã xuống và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ khoảng 16 đến 17 tuổi — lứa tuổi còn thanh xuân rực rỡ.
Chiến dịch tìm kiếm cao điểm tại khu vực cạnh nhà truyền thống của Công viên Lê Thị Riêng được lực lượng chức năng chính thức kích hoạt từ ngày 4/7. Trải qua gần một tuần lễ dồn toàn lực khai quật trên diện tích khoảng 50 m2, Đội quy tập của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đưa được tổng cộng 16 người con hy sinh vì Tổ quốc lên khỏi lòng đất lạnh.
Trong số các trường hợp đã tìm thấy trước đó, có một bộ hài cốt đặc biệt may mắn khi còn lưu giữ được giấy tờ tùy thân mang mảnh mảnh danh tính: Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Dựa trên các công tác xác minh và đối chiếu dữ liệu ban đầu, liệt sĩ Quên sinh thời thuộc biên chế của Tiểu đoàn 1 Long An. Anh đã anh dũng hy sinh khi tham gia vào trận đánh lịch sử tại khu vực cầu Chữ Y (thuộc địa bàn quận 5 và quận 8 cũ) trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968.
Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi mảnh xương cốt được đưa lên mặt đất không chỉ là niềm an ủi to lớn đối với hương hồn các Anh hùng liệt sĩ, mà còn là lời giải đáp cho nỗi mong mỏi suốt hơn nửa thế kỷ của gia đình, đồng đội. Công tác quy tập và mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với tinh thần khẩn trương và trang nghiêm nhất.
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (20:38)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (20:07)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (58 phút trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (2 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (2 giờ trước)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (2 giờ trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Hậu quả thảm khốc từ cuộc rượt đuổi náo loạn phố xá: 3 thiếu niên đi xe máy tử vong (4 giờ trước)