Trận lũ quét ở xã Mường Than (Lai Châu) đã cướp đi vợ, hai con cùng toàn bộ tài sản của một người đàn ông. Hình ảnh anh lặng lẽ bên linh cữu người thân khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 17/7, căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, trú bản Chít, xã Mường Than) bị dòng nước lũ cuốn phăng. Chỉ trong chốc lát, cả bốn thành viên trong gia đình cùng toàn bộ tài sản bị dòng nước dữ kéo về phía hạ lưu.

Anh Hải bị nước cuốn trôi hơn 1km trước khi may mắn bám được vào một gò đất giữa suối Nậm Sáng và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, vợ và hai con của anh đã không thể thoát khỏi dòng lũ.

21-1784595135-hinh-anh-that-long-noi-ron-lu-lai-chau-nguoi-dan-ong-nga-khuyu-nam-ben-linh-cuu-vo-con
Anh Hải thất thần khi mình được cứu nhưng vợ con mất tích. Ảnh: M.T

Theo lãnh đạo địa phương, dù sức khỏe dần ổn định sau khi được cứu sống, anh Hải vẫn chưa thể quên buổi sáng định mệnh. Khi cả gia đình còn đang ngủ, vợ anh là người đầu tiên phát hiện nước bắt đầu tràn vào quán và lập tức gọi mọi người thức dậy.

Trong lúc tìm cách thoát thân, anh Hải chạy ra ngoài lấy dây thừng với ý định buộc vào gốc cây để làm điểm bám. Thế nhưng mực nước dâng lên quá nhanh, đồ đạc trong nhà nổi lềnh bềnh, chắn kín lối ra, khiến mọi nỗ lực ứng phó đều trở nên vô vọng.

Ngày 18/7, thi thể chị Phạm Thị L. (SN 1994) cùng con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018) được tìm thấy tại khu vực cách nhà khoảng 1km. Đến ngày 20/7, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể con gái Phạm Bảo C. (SN 2015) ở vị trí cách nơi ở của gia đình khoảng 15km.

Do căn nhà đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, anh Hải đưa thi thể vợ và hai con về nhà bố mẹ đẻ tại bản Cẩm Trung, xã Than Uyên để lo hậu sự.

Những hình ảnh ghi lại tại lễ tang khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Người đàn ông với chân đầy thương tích, đầu quấn băng, gương mặt thất thần ngồi trên xe lăn hoặc lặng lẽ nằm bên linh cữu của những người thân yêu như vẫn chưa thể tin biến cố đã xảy ra.

21-1784595135-hinh-anh-that-long-noi-ron-lu-lai-chau-nguoi-dan-ong-nga-khuyu-nam-ben-linh-cuu-vo-con
Nhói lòng hình ảnh anh Hải nằm bên linh cữu vợ và con trai. Ảnh: M.T

Không chỉ gia đình anh Hải, nhiều hộ dân khác tại bản Chít cũng chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Tòng Văn Liệu, Bí thư Chi bộ bản Chít,  cho biết gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) bị dòng nước cuốn sạch toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông cùng nhiều tài sản và vật dụng sinh hoạt.

Chính quyền địa phương cho biết, thời điểm xảy ra thiên tai, chồng chị Thiết đang đi làm ở xa nên không kịp trở về. Sáng hôm đó, chị sang nhà ông bà đón hai con, cách nhà khoảng 2km. Khi đi bộ đến cây cầu bắc qua suối Nậm Sáng, chị bất ngờ gặp dòng nước lũ đổ về dữ dội. Dù đã chạy vào nhà dân để tránh nạn, chị vẫn bị nước cuốn. May mắn, chị bám được vào mái tôn và được người dân kịp thời kéo lên.

Bản Chít, nằm dọc Quốc lộ 32, là nơi tập trung nhiều hộ dân kinh doanh, buôn bán. Sau khi lũ đi qua, hàng chục ngôi nhà cùng khối tài sản tích góp nhiều năm đã bị cuốn sạch, để lại cảnh hoang tàn và nhiều gia đình trắng tay.

21-1784595135-hinh-anh-that-long-noi-ron-lu-lai-chau-nguoi-dan-ong-nga-khuyu-nam-ben-linh-cuu-vo-con
Dọc QL 32 hàng chục nhà dân bị xóa sổ khiến họ lâm vào cảnh nợ nần. Ảnh: M.T

Theo ghi nhận, từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, Lai Châu liên tiếp hứng chịu mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Pắc Ta đạt 397mm và Hua Bum đạt 389mm. Riêng từ đầu tháng 7, có khu vực lượng mưa cục bộ vượt ngưỡng 900mm.

Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến trận lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Than vào sáng 17/7. Thống kê mới nhất cho thấy thiên tai làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Bên cạnh đó, 28 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 224 căn nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước và 526 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Thiên tai cũng khiến hơn 408ha lúa và hoa màu bị tàn phá. Nhiều tuyến giao thông gồm Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12, Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng các tuyến đường tỉnh xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h ngày 20/7/2026, đợt mưa lũ kéo dài tại Lai Châu đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, với tổng giá trị ước tính khoảng 270 tỷ đồng.

PN (SHTT)