Một bé gái mới 11 tháng tuổi đã bất ngờ bị người lạ bế đi ngay sau khi người mẹ để con lại khu vực sạp quần áo cũ để di chuyển đi nơi khác.

Một vụ mất tích trẻ em đầy bất ngờ và vô cùng phức tạp vừa xảy ra tại tỉnh An Giang, kéo theo cuộc truy tìm ráo riết từ phía lực lượng chức năng.

Theo thông tin tiếp nhận từ cơ quan chức năng, vào ngày 7/9, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận trình báo từ chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (sinh năm 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) về việc con gái chị là bé Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) bị hai người lạ mặt bế đi tại địa bàn ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.

Hình ảnh bé Nguyễn Thị Minh Thư được phía gia đình cung cấp cho lực lượng chức năng.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 13h30 cùng ngày, khi chị Hảo đẩy xe đưa con đi bán vé số dọc tuyến Quốc lộ 80B. Khi ghé vào một sạp quần áo cũ miễn phí ở ấp Phú Lộc, người mẹ đã đặt bé Thư xuống nền đất gần đó rồi đi vào bên trong lựa đồ. Cùng lúc này, một người đàn ông đi xe máy chở theo một người phụ nữ xuất hiện, tiến đến bắt chuyện và ngỏ ý muốn xin đứa trẻ về nuôi nhưng chị Hảo không đồng ý.

Thời điểm đó, ông Đoàn Văn Lợi (sinh năm 1969), chủ sạp quần áo cũ, đi xe tới và thấy chị Hảo đang lựa đồ trong khi con gái vẫn đang bò dưới đất. Sau khi lớn tiếng la chị Hảo vì lấy quá nhiều quần áo, ông Lợi thấy chị để đồ lên xe rồi đẩy đi mà không bế theo con. Dù ông Lợi đã lên tiếng nhắc nhở, người mẹ này chỉ đáp sẽ quay lại sau rồi tiếp tục rời đi.

Theo lời khai từ bà Trần Thị Thi (sinh năm 1963, ở cách hiện trường khoảng 50m), bà quan sát thấy người phụ nữ đi cùng người đàn ông lúc trước đã đến bế bé Thư đang bò dưới đất rồi di chuyển theo hướng Vĩnh Xương đi Tân Châu. Đến khi chị Hảo quay trở lại, bé Thư đã hoàn toàn mất tích, buộc người mẹ phải khẩn trương tìm đến trụ sở công an trình báo.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vĩnh Xương đã lập tức cử lực lượng xuống hiện trường, lấy lời khai từ những người liên quan và tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực cùng các tuyến đường nghi vấn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo cáo, hình ảnh đối tượng bế cháu bé rời khỏi hiện trường vẫn chưa được ghi nhận rõ nét. Công an xã Vĩnh Xương đã chính thức phát thông báo truy tìm người mất tích trên toàn địa bàn.

Thông báo của Công an xã Vĩnh Xương truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư. Ảnh: CACC

Đánh giá về tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tá Đặng Thị Thanh Thúy, Trưởng Công an xã Vĩnh Xương cho biết, qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Đến chiều ngày 9/9, chính quyền xã Vĩnh Xương cho biết vừa tiếp nhận nguồn tin báo cháu bé mất tích có thể đang xuất hiện tại địa bàn phường Châu Đốc — khu vực cách hiện trường khoảng 30km. Lãnh đạo xã đã ngay lập tức cử một lực lượng công tác khẩn trương di chuyển đến địa điểm trên để tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn tin, quyết tâm sớm truy tìm được cháu bé và đưa các đối tượng liên quan ra xử lý trước pháp luật.