-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Xã hội
23/03/2018 16:54'Không có còi báo cháy, dân mạnh ai nấy chạy'
Theo lời kể của ông Lê Văn Thảo, sống ở phòng 4.1, khoảng 1h10 ngày 23/3, khi đang ngủ trong nhà, ông nhận thấy toàn bộ hệ thống quạt, điều hoà bị ngắt. Liền sau đó, ông ngửi thấy mùi khét.
Lời kể của người dân thoát khỏi vụ cháy ở chung cư cao cấp tại Sài Gòn "Không có tiếng còi báo cháy, cũng không có ai ở ban quản lý toà nhà hướng dẫn. Người dân mạnh ấy đấy chạy", một người dân ở chung cư Carina Plaza (Sài Gòn) nói.
"Không còi báo cháy, không có ai hướng dẫn"
Nghi có điều không lành, ông vùng dậy, kiểm tra hệ thống điện thì phát hiện khu nhà đang bốc cháy. Vừa gọi vợ con, vừa tìm đường thoát hiểm, ông nhanh trí dấp ướt khăn, quần áo để chống ngạt cho cả nhà. 3 thành viên trong gia đình ông tự buộc vỏ mền, vỏ chăn để thoát hiểm từ ban công.
"Không có tiếng còi báo cháy, cũng không có ai ở ban quản lý toà nhà hướng dẫn. Người dân mạnh ấy nấy chạy. Nhà tôi ở vị trí thấp, may mắn mới thoát chết", ông Thảo nói.
May mắn thoát khỏi đám cháy, anh Phương (sống tại lầu 12) nhớ lại giây phút nguy hiểm đối mặt với tử thần vài tiếng trước.
Theo lời kể, căn hộ của gia đình anh ở trên cao. Khi lửa bốc từ dưới lên, khói, hơi nóng theo đường cầu thang bốc thẳng lên tầng thượng ở lầu 14, rồi phả xuống những phòng ở lầu 13, 12. Nhanh trí, anh ôm con, dẫn theo vợ chạy ra căn hộ đầu hồi, nơi có nhiều khoảng trống hơn để hít thở không khí, tránh ngộp vì khói.
Sau vài phút nghỉ ngơi, 3 người nhà anh bắt đầu kêu cứu. Các chiến sĩ cứu hỏa đưa con và vợ chồng anh lần lượt xuống đất.
Anh Phương thắc mắc trong suốt quá trình khói lửa bốc lên, anh không nghe thấy tiếng còi báo cháy, báo động hay thông báo đường thoát hiểm nào. "Người dân tự tìm đường thoát, ai may mắn thì thoát chết. Cùng tầng với tôi có 2 người chết, nhiều người bị thương. Các căn hộ ở tầng cao ít có cơ hội sống hơn vì vừa hoảng loạn, vừa xa mặt đất, bên cạnh lửa còn có khói, bụi", anh Phương nói.
Cũng có cùng thắc mắc với anh Phương, ông Thảo là chú Trần Văn Vương (phòng 2.2) cho hay khi lửa bốc lên, không có tiếng còi báo động cho người dân biết. Khi cảnh sát cứu hoả tới, cũng không có ai cho biết phải chạy đường nào, nhảy xuống đâu.
Hai cha con ông Vương tự dấp nước vào quần áo để tìm đường thoát thân mà không biết tình hình bên ngoài ra sao. "Có người vì không biết bên ngoài ra sao nên đã nhảy xuống, tử vong. Có người lại chạy vào phòng, đóng cửa, chết vì khói. Hai cha con tôi may mắn bám vào nhau, trèo xuống bằng dây buộc tạm từ mền, chăn mới sống. Chúng tôi thoát chết nhờ cái khăn mặt này đây", vẫn còn run rẩy, ông Vương cho biết.
Ném nệm xuống đất rồi nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân
Chị Tạ Thị Lợi, người may mắn thoát nạn kể lúc đó khói nghi ngút, nhiều người thoát ra được nhưng nhiều người khác đã ngất xỉu. Hơn chục người trong đó có cả trẻ em và người già cùng chạy ra ban công để thở và bình tĩnh tìm cách sống sót.
Chị Lợi cho biết thêm mặt trước của tòa nhà thông thoáng, ít khói nên chị gõ cửa một căn hộ với hi vọng được giúp đỡ. Lúc này, chủ nhà mở cửa nhưng chưa biết sự việc.
Chưa hết bàng hoàng, chị Thanh Hằng kể lại, khi chị đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Kèm sau đó là tiếng còi hú và tiếng la hét của ai đó.
"Lúc đó, mẹ tôi la lên: "Con ơi, cháy, cháy". Khi mẹ tôi mở cửa thì khói đen xộc vào làm tất cả mọi người ngộp thở. Lúc biết cháy, tôi chỉ kịp gom ít giấy tờ quan trọng, điện thoại rồi chạy ra ngoài nhảy xuống đất", chị Hằng nói và cho biết thêm khi nhảy xuống đất, chị bị thương nhẹ ở lưng trong khi người ba của chị bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Người phụ nữ này cho hay những người ở các tầng thấp đã ném nệm xuống đất rồi nhảy khỏi tòa nhà thoát thân. Những người phát hiện cháy sớm thì bình tĩnh sử dụng thang để đáp xuống sân.
Liên quan vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, tại họp báo sáng 23/3, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cho biết có 13 ôtô bị cháy trong đó có 5 chiếc cháy hoàn toàn. Cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân.
Theo ông Hưởng, khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát PCCC đã điều động 34 xe cứu hỏa cùng 200 chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận dập lửa, cứu người. Các chiến sĩ chia làm nhiều mũi, mặc đồ bảo hộ vào từng căn hộ để giải cứu hàng trăm người.
Carina Plaza là chung cư cao cấp, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, được đưa vào sử dụng khoảng 6 năm nay.
Theo giới thiệu, chung cư được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 20.000 m2, mật độ xây dựng 40%, gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng với 736 căn hộ là một phần trong tổng thể dự án quy mô lớn hơn 4.000 căn hộ hiện đại dọc theo đại lộ Đông Tây.
Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (47 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (55 phút trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (1 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)