-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
05/01/2020 21:21Lo mất 'cả chì lẫn chài' với mức phạt về nồng độ cồn mới, dân nhậu cảnh giác cao độ khi Tết nguyên đán cận kề
Một trong những điểm nhấn của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 là xử phạt với người điều khiển phương tiện giao thông (xe đạp, xe thô sơ, xe máy, ô tô…) khi phát hiện nồng độ cồn trong khí thở.
Từ khi Nghị định đi vào cuộc sống, hầu hết, những người tham gia giao thông đều cảm thấy an toàn, an tâm hơn khi ra đường.
Tuy nhiên, không ít "dân nhậu" vẫn tỏ ra bất ngờ, lúng túng khi chỉ uống một vài chén rượu cũng… bị truất quyền lái xe.
Vừa bước chân ra khỏi quán ăn, anh N.T.H (35 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và thổi nồng độ cồn tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội).
Mặc dù chỉ uống một ít rượu nhưng nồng độ cồn bị phát hiện là 0,056mg/lít khí thở, anh H chịu mức xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng.
Anh H cho biết: "Tôi có giải thích là tuân thủ rất nghiêm chỉnh luật giao thông nhưng khi biết lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, tôi không thể không tuân thủ. Bởi ngay khi xuống xe, tôi được nghe kỹ hơn về chế tài xử phạt. Thổi hay không thổi thì tôi cũng bị xử phạt. Mức phạt mới quá khắt khe, đôi khi, một ly rượu chưa đủ say cũng có nguy cơ mất trắng tiền trong túi".
"Tuy nhiên, tôi ủng hộ luật này, một mũi tên trúng nhiều đích, vừa hạn chế tai nạn giao thông do bia rượu, vừa hạn chế bia rượu, hạn chế các vụ án do bia rượu và tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân. Xử lý đúng, sẽ có một khoản ngân sách không hề nhỏ cho nhà nước", anh H thẳng thắn.
Vừa bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe ngày 4/1 vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, thì đến hôm nay, ngày 5/1, ông Trần Văn Hào (62 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục bị yêu cầu dừng xe tại đoạn Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng.
Ông Hào cho biết: "Tôi bị dừng xe để yêu cầu thổi nồng độ cồn, rất may là không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở".
"Quy định mới rất khắt khe, đủ sức răn đe vì đánh thẳng vào túi tiền người dân, có như vậy, người điều khiển phương tiện mới yên tâm khi ra đường. Tuy nhiên, mức phạt mới ra đời, dân nhậu chúng tôi cũng nháo nhào tìm cách giải nồng độ cồn", ông Hảo cho hay.
Anh Nguyễn Trường Lưu (32 tuổi, ở La Khê, Hà Đông) cũng tương tự. Mặc dù đã biết đến Nghị định 100 nhưng khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện khi đang di chuyển trên tuyến đường Tố Hữu – Lê Văn Lương (Hà Nội), anh Lưu vẫn không khỏi bất ngờ.
Anh Lưu cho biết: "Do đang vội đi xử lý việc cá nhân nên tôi không kịp đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng yêu cầu dừng xe, tôi nghĩ sẽ chịu mức xử phạt với hành vi không đội mũ bảo hiểm nhưng rất bất ngờ là khi dừng xe, lực lượng chức năng lại yêu cầu tôi thổi nồng độ cồn".
"Rất may đây là lần đầu vi phạm và không phát hiện nồng độ cồn nên tôi nhận mức phạt cảnh báo. Tuy nhiên, khi nghe lực lượng chức năng nói là chỉ cần một giọt rượu cũng có thể bị truất quyền lái xe, tôi thực sự lo lắng bởi Tết Nguyên đán đang đến rất gần mà cánh đàn ông chúng tôi vẫn thường quan niệm, ly rượu miệng trầu là đầu câu chuyện, khi dùng bia rượu đã trở thành văn hóa của không ít người Việt, thì bây giờ phải làm hoàn toàn ngược lại. Sẽ hơi khó khăn nhưng tôi ủng hộ quy định mới, có như vậy, chúng tôi mới an tâm khi ra đường", anh Lưu cho hay.
Theo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT – CA TP Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở. Theo luật mới thì chỉ cần phát hiện cồn trong khí thở là bị xử phạt.
"Khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhiều trường hợp còn cự cãi không chấp hành do chưa biết về Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 nhưng khi lực lượng chức năng tuyên truyền, thuyết phục thì nhiều tài xế mới dịu xuống và chấp hành", đại diện Đội CSGT số 3 cho hay.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)