-
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao? -
Một mình chăm mẹ chồng đến tận 9 năm trời, đến lúc làm sổ đỏ đất đai bà cho con gái hết, tôi chỉ được thừa kế sổ tiết kiệm 35 triệu -
Hà Nội: Danh sách 101 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
VN-Index bốc hơi hơn 52 điểm, chính thức thủng mốc 1.700 -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị bạn học đánh hội đồng, có cả nam sinh tham gia
Xã hội
18/03/2017 21:59Lời trần tình của cô giáo tiểu học đánh học sinh nhập viện
Học sinh lớp 4A bị điểm thấp trong đợt kiểm tra chất lượng giữa kỳ, trong đó, có một số học sinh mà cô chủ nhiệm Quang Thị Hương tin tưởng về học lực. Lúc bực tức, cô Hương đã đánh các em này nhằm răn đe cho học sinh chú tâm học tập.
![]() |
Sáng 18/3, trao đổi với PV, cô giáo Quang Thị Hương, người liên quan tới việc đánh học sinh tại lớp 4A, trường Tiểu học Diễn Lãm (xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trong lúc bực tức, không kiềm chế được nên cô Hương có đánh một số em trong lớp nhằm răn đe học sinh tập trung học tập chứ không có mục đích gì khác.
Theo đó, vào sáng ngày 15/3, trong lúc trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa kỳ của trường. Kết quả của học sinh lớp 4A đều đạt điểm kém, 4/27 học sinh không làm được bài. Trong lúc bực tức, cô chủ nhiệm Quang Thị Hương đã gọi một số em lên bảng rồi trách phạt và dùng thước đánh.
Cô giáo Quang Thị Hương cho biết: “Bài kiểm tra không khó, chủ yếu là cộng, trừ. Tôi chủ nhiệm các em từ lớp 2 nên hiểu rõ năng lực của từng em như thế nào. Thấy kết quả, tôi rất buồn vì hầu như học sinh mà tôi tin tưởng có học lực khá, giỏi lại không đạt được kết như mong muốn. Cho nên tôi có trách phạt học sinh, trong lúc nóng nảy thì có đánh nhưng đánh nhẹ thôi, đồng thời răn đe “Con xem, con làm bài như thế này à?”.
“Kết thúc buổi học thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Học sinh đau nhưng cũng không nói cho cô biết. Đến chiều ngày 15/3, các thầy cô đang đánh bóng chuyền thì chị Đoàn Thị Ngọc (phụ huynh em Đoàn Tuấn Anh – học sinh phải đến bệnh viện để kiểm tra) gọi điện thoại và nói xuống nhà cho chị ấy hỏi. Tôi liền xuống nhà và chị ấy nói liền “Sao mà chị đánh con em vậy?”. Tôi cũng không biết chuyện như thế nào. Chứ lúc tôi đánh trên lớp thì không nghĩ Tuấn Anh bị đau như thế.
Ở trên lớp, tôi có dùng thước dẻo đánh nhưng đánh nhẹ. Có lẽ da học sinh là da non nên có trầy xước chứ không có vết bầm tím gì cả. Ngày hôm sau (ngày 16/3), học sinh trong lớp vẫn đi học bình thường, mọi hoạt động trong trường diễn ra như mọi ngày.
Đến buổi trưa cùng ngày, Hội trưởng Hội phụ huynh, ông Quang Văn Đồng lên nói với thầy Phạm Trường Sơn (Hiệu trưởng TH Diễn Lãm) về việc học sinh lớp 4A bị tôi đánh. Tôi báo cáo lại với thầy Sơn về sự việc trách phạt học sinh.
Ngày 17/3, chị Đoàn Thị Ngọc lại gọi điện cho tôi và nói “Em muốn đưa Tuấn Anh đi khám”. Tôi liền quay xuống nhà chị Ngọc rồi cùng đưa Tuấn Anh đi khám. Đến bệnh viện thì bác sỹ chụp cắt lớp nhưng không vẫn đề gì, tuy nhiên tôi cũng đề nghị để Tuấn Anh lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Sau đó, tôi về các nhà phụ huynh khác để xin lỗi, họ nói “Giáo viên cũng chỉ muốn răn đe thôi, tất nhiên khi nóng nảy lên thì không kiềm chế được bản thân”. Hầu hết ai cũng thông cảm và hiểu. Cũng trong ngày hôm qua, Phòng Giáo dục huyện vào làm việc, lúc đó em không có mặt vì còn đưa Tuấn Anh đi khám. Em không hề có hận thù hay mục đích ác ý gì để đánh học sinh cả, ”, Cô Quang Thị Hương kể lại sự việc.
“Sự việc đánh học sinh tôi rất hối hận, tôi cũng buồn lắm vì tôi ôn luyện các em rất nhiều. Thậm chí học sinh Tuấn Anh, tôi còn đưa về nhà riêng để dạy thêm. Trong ngày hè thì học sinh trong lớp tôi đều gọi tới nhà để dạy cho các em bài học cơ bản mà các em chưa hiểu. Bài khảo sát chỉ là cộng, trừ chứ không hóc búa, vậy mà học sinh vẫn không làm được...”, Cô giáo Hương chia sẻ.
Thầy Phạm Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Lãm cho biết: “Trong thời gian công tác giảng dạy tại trường, cô Hương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với đồng nghiệp thì vui vẻ, hòa nhập, còn với học sinh thì rất nhiệt tình”.
Được biết, Cô giáo Quang Thị Hương bắt đầu công việc giảng dạy từ năm 2002 tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Đến năm 2007 thì chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học Diễn Lãm và làm chủ nhiệm từ lớp 2.
Trước đó, như đã đưa tin, trong lúc trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng của trường, học sinh lớp 4A đều bị điểm thấp. Bực tức trước kết quả đó, cô giáo chủ nhiệm Quang Thị Hương đã gọi học sinh trong lớp lên để trách phạt và dùng thước đánh một số em bị điểm kém.
Sự việc xảy ra, Ban giám hiệu trường Tiểu học Diễn Lãm đã đình chỉ tạm thời công tác giảng dạy của của cô Hương để xem xét đưa ra hình thức kỷ luật.
- Mưa kỷ lục nhấn chìm bang đông người Việt ở Mỹ đúng Giáng sinh, giao thông tê liệt (16:17)
- Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người (16:16)
- Cảnh báo chủ xe Mazda: Triệu hồi gần 6.000 xe do lỗi hiển thị xăng ảo gây chết máy đột ngột (16:15)
- Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết (16:10)
- Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay (16:00)
- Mạng xã hội lan truyền clip nghi chồng đánh vợ rồi bị vợ đâm tử vong tại Lào Cai (52 phút trước)
- Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công (53 phút trước)
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng trước tranh cãi "giấu chồng" sau đám cưới hào môn (56 phút trước)
- Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN (1 giờ trước)
- 3 yếu tố nguy hiểm âm thầm "bóp nghẹt mạch máu", làm tăng nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
