Chỉ sau một đêm sau cơn mưa lớn kèm sấm sét, một trang trại chăn nuôi tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Giang rơi vào thảm cảnh khi khoảng 300 con lợn chuẩn bị xuất chuồng chết ngạt. Hàng trăm người dân đã tìm đến mua lợn với giá 2 triệu đồng/con để giúp gia đình chủ trại giảm bớt thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Trang trại hơn 420 con lợn gặp thảm họa sau một đêm

Sáng 9/7, thông tin kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ đàn lợn của gia đình anh Đông - chị Nhàn ở thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh hàng trăm con lợn chết nằm kín nền chuồng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ của chị Nhàn, tối 8/7, khu vực xảy ra mưa lớn kèm theo sấm sét. Gia đình không phát hiện bất thường trong đêm. Đến sáng hôm sau, khi kiểm tra chuồng trại như thường lệ, vợ chồng chị bàng hoàng phát hiện khoảng 300 con lợn đã chết.

Gia đình nghi ngờ sấm sét đã làm hệ thống điện gặp sự cố, khiến áp tô mát tự động ngắt, kéo theo toàn bộ hệ thống quạt thông gió trong chuồng nuôi khép kín ngừng hoạt động. Việc thiếu oxy trong nhiều giờ liên tục được cho là nguyên nhân khiến đàn lợn chết ngạt.

Trang trại rộng khoảng 520 m², nuôi hơn 420 con lợn. Trong số này, khoảng 300 con không qua khỏi sau sự cố. Đây đều là lợn gột đã đạt trọng lượng xuất chuồng, chỉ còn nuôi thêm vài ngày để tăng trọng trước khi bán.

Theo chị Nhàn, khi nhập đàn, mỗi con có trọng lượng khoảng 120-140 kg. Nếu không xảy ra sự cố, số lợn này dự kiến được xuất bán trong những ngày tới với giá gần 10 triệu đồng mỗi con.

Đàn lợn của gia đình anh Đông - chị Nhàn

Người dân chung tay "giải cứu" đàn lợn

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, rất đông người dân trong xã cùng nhiều người từ Hà Nội, Thái Nguyên và các địa phương lân cận đã tìm đến trang trại để hỗ trợ gia đình.

Toàn bộ số lợn chết được mổ ngay tại chỗ và bán với giá đồng loạt 2 triệu đồng/con nhằm giúp chủ trang trại thu hồi một phần vốn. Đến đầu giờ chiều 9/7, toàn bộ số lợn đã được tiêu thụ hết.

Theo ước tính, gia đình thu về khoảng 600 triệu đồng từ việc bán số lợn gặp nạn, qua đó giảm bớt phần nào thiệt hại kinh tế.

Đây không phải lần đầu gia đình anh Đông - chị Nhàn gặp thiệt hại do sự cố điện sau mưa giông. Theo chị Nhàn, ngày 13/5, một vụ sét đánh gây chập điện tại trang trại cũng từng khiến khoảng 40 con lợn trong tổng đàn hơn 100 con bị chết, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Gia đình đã đầu tư hàng tỷ đồng vào con giống, thức ăn chăn nuôi, hệ thống điện và trang thiết bị phục vụ sản xuất. Phần lớn nguồn vốn đều vay ngân hàng nên mỗi tháng vẫn phải trả lãi vài chục triệu đồng.

Bà con địa phương đến "giải cứu" đàn lợn cho gia đình anh Đông - chị Nhàn

Sau hai sự cố liên tiếp, gần như toàn bộ nguồn vốn tích lũy bị cuốn theo đàn lợn, khiến gia đình không còn khả năng tài chính để tái đàn.

"Chúng tôi mất trắng vài tỷ đồng, hiện vẫn đang trả lãi ngân hàng vài chục triệu mỗi tháng, không biết khi nào mới vực dậy được", chị Nhàn nghẹn ngào chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp đến mua lợn, nhiều mạnh thường quân trên cả nước còn gọi điện động viên và chuyển tiền hỗ trợ gia đình.

"Đêm qua, rất nhiều mạnh thường quân từ khắp nơi gọi điện và gửi tiền giúp đỡ, có người chuyển 1-2 triệu đồng. Tôi nằm cả đêm không ngủ được, chỉ biết khóc vì quá trân quý tình cảm mà mọi người dành cho gia đình", chị Nhàn xúc động nói.

Theo gia đình, sự sẻ chia của người dân và các nhà hảo tâm không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm niềm tin để vợ chồng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động chăn nuôi.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)