-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025: Tý khó khăn, Tị cân bằng
-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
Xã hội
02/04/2018 04:11Một ngày sau cháy chợ Quang: Tiểu thương trắng tay, lâm cảnh nợ nần
Một ngày sau khi đám cháy lớn xảy ra tại chợ Quang (Thịnh Liệt, Thanh trì, Hà Nội), nhiều tiểu thương vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra. Chỉ trong vài phút, tất cả kiốt, hàng hóa với nhiều vốn liếng bỗng chốc bị "bà hỏa" thiêu rụi.
Chiều 1/4, hàng chục người tập trung quanh khu chợ cháy đen, hiện được phong tỏa để cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Tất cả câu chuyện được nói đến đều liên quan đến đám cháy. Tiểu thương, người dân... chia sẻ với nhau những mất mát, thiệt hại về tài sản sau khi ngọn lửa dữ đi qua.

Đứng thất thần trong đám đông, đôi mắt đỏ hoe hướng về gian hàng đã cháy trong sự tuyệt vọng, chị Điểm cho biết nhà chị buôn bán đồ điện tử, gia dụng.
“Khi nghe thông báo cháy chợ, tôi cùng chồng vội vã chạy đến thì hàng hoá trong quầy đã chìm trong ngọn lửa đỏ rực. Bao nhiêu vốn liếng gia đình dồn hết vào đấy để lấy hàng sau dịp Tết, chưa kịp thu hồi vốn thì đã cháy sạch. Nguồn thu nhập chính của gia đình đều từ gian hàng đó, giờ không biết phải xoay sở làm sao", chị Điểm buồn bã.
Chủ cửa hàng này ước tính mất trắng gần 400 triệu, số tiền phần lớn đi vay mượn.
"Giờ mất trắng, mất hết rồi. Nợ cũ gia đình chưa trả hết, giờ lại phải đi vay thêm khắp nơi để tiếp tục duy trì cuộc sống. Gia đình 4 miệng ăn trông chờ vào một cái kiốt nay đã cháy rụi. Trắng tay rồi!", chị nghẹn ngào.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết cả gia đình mất ăn mất ngủ từ khi hỏa hoạn xảy ra. Cuộc sống buôn bán vốn nhiều khó khăn nay nguồn thu nhập chính của gia đình từ sạp hàng nhỏ trong chợ cũng cháy thành than.
“Nhà còn 2 con nhỏ đang đi tuổi ăn học, nhiều khoản phải chi tiêu, vợ chồng tôi giờ không biết phải làm sao nữa. Giờ chỉ mong được hỗ trợ một phần thiệt hại và khu vực bị cháy sớm được sửa chữa để có thể sớm trở lại công việc buôn bán”, người phụ nữ ngậm ngùi.
Chiều cùng ngày, ban quản lý chợ Quang đang cho sửa chữa lại một dãy kiốt nhỏ rộng hơn 40 m2 để các hộ tiểu thương có thể sớm trở lại công việc kinh doanh. Tuy nhiên, khu vực này chỉ là tạm thời, tất cả đều mong nơi bị cháy sớm đươc dọn dẹp để có thể sớm ổn định cuộc sống.
Trước đó, lúc 14h ngày 31/3 ở chợ Quang (Thanh Trì, Hà Nội), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một gian hàng, sau đó nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều hàng hóa và tài sản của tiểu thương. Đến 15h30 cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế, tuy nhiên toàn bộ kết cấu 2 tầng của chợ đã bị thiêu rụi và đổ sập.

Theo Trần Anh - Anh Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Lời cảm ơn cha mẹ "chưa học tới lớp 7" của thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội (06:21)
- Danh sách các tuyến đường Hà Nội có nguy cơ ngập lụt sáng nay (06:15)
- FIFA chính thức tung bằng chứng: Cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều làm giả hồ sơ theo cùng 1 cách (06:12)
- 56 giờ "nghẹt thở" truy bắt nghi phạm vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai (06:04)
- Dự báo thời tiết 7/10/2025: Miền Bắc có nơi mưa rất to (06:00)
- Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025: Tý khó khăn, Tị cân bằng (06:00)
- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (06/10/25 23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (06/10/25 23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (06/10/25 22:43)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (06/10/25 22:35)




