Xã hội
21/12/2024 06:33Nạn nhân mặt ám khói bò lên khe tường 30cm thoát thân khỏi đám cháy: Chậm vài giây chắc tôi mắc kẹt
Vụ cháy nhà trọ xảy ra sáng nay (20/12) tại số nhà 25, đường Xuân Hồng (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) đã để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.
Trong số các nạn nhân may mắn thoát nạn có anh Nguyễn Chuẩn (25 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM). Trong đoạn clip được một người dân ghi lại, anh Chuẩn đã trèo qua ban công sang cửa hàng điện máy bên cạnh. Nhìn bóng dáng chàng trai mặt ám khói đen, chậm rãi bò qua khe tường trơn, hẹp, không có gì để bám víu khiến nhiều người lo lắng thót tim.
Kể lại sự việc trên Vnexpress, anh Chuẩn cho biết vào lúc hơn 6 giờ sáng nay, anh bị tỉnh giấc bởi những âm thanh lớn như tiếng đập cửa kính vỡ cùng tiếng kêu cứu khi đang ngủ trong phòng trọ trên tầng 3.

Mở cửa ra, anh Chuẩn thấy xung quanh toàn khói đen, không xác định được phương hướng. Thời điểm đó, vị trí phòng của anh là nơi khói tỏa ra mạnh nhất. Nam sinh viên chạy vội tới tủ đồ, lấy một chiếc quần dài sau đó vào nhà vệ sinh nhúng nước, bịt mũi, miệng để tránh khói độc.
Nghe tiếng kêu của người thuê trọ ở bên dưới lớn dần, các bức tường thì nóng ran nên anh Chuẩn mở cửa sổ chạy ra ban công, liều mình leo sang khe tường chỉ rộng khoảng 30cm của cửa hàng điện tử bên cạnh.
Do khe tường không có thanh chắn, lại trơn nên nam sinh viên phải bò chậm rãi, tránh bị ngã xuống dưới. Anh Chuẩn bám vào hàng rào rồi ngồi chờ hơn 10 phút thì được lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ.
Anh Chuẩn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng khó thở, chân tay ám đầy khói đen. Nam sinh viên nói trong vụ cháy sang nay, chỉ chậm vài giây thôi, chắc anh đã mắc kẹt trong căn nhà cháy.
Nguyên nhân vụ cháy do xe điện
Kể trên Dân trí, vợ chồng chị Đ.T.H. và anh N.H.A. cũng là những người may mắn thoát chết trong vụ cháy chia sẻ sáng nay, họ vừa dọn hàng được khoảng 10 phút thì thấy khói bốc lên nghi ngút. Theo chị H., chị thấy khói bốc lên từ nơi để xe rồi theo cầu thang bộ lên các tầng trên. Vợ chồng chị H. lập tức hô hoán, báo tin cho những người bên trong nhà trọ.
Một chiếc xe 2 bánh bị cháy trơ khung, nghi là nơi bắt nguồn của ngọn lửa đã được công an đưa ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đến chiều nay, qua khám nghiệm hiện trường, công an đã xác định nguyên nhân gây ra hỏa hoạn bước đầu được xác định phát sinh từ một chiếc xe điện để tại tầng trệt ngôi nhà. Lửa từ xe điện nhanh chóng lan sang 7 xe khác (trong tổng số khoảng 26 xe cùng để tại đây), gây ảnh hưởng khoảng 15 mét vuông/tầng trệt.
Căn nhà bị cháy là nhà phố cấp II, xây dựng bê tông cốt thép, diện tích sàn khoảng 280m2, là nhà dân ngăn phòng trọ cho thuê. Căn nhà gồm 18 phòng trọ, diện tích khoảng 10m2 mỗi phòng. Khu vực sân thượng có ngăn 2 phòng vách thạch cao mái tôn và khu vực phía trước tầng trệt có ngăn bằng vách thạch cao để kinh doanh ăn uống.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Sau vụ cháy khiến 8 người tử vong ở TPHCM: Cảnh sát đến tận chung cư vận động gỡ lồng sắt, tháo ‘chuồng cọp’ (12/07)
-
Cùng một tên gọi, ở Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán hơn 50 triệu/kg: Tại sao lại đắt như vậy? (12/07)
-
Nữ diễn viên nổi tiếng tung loạt ảnh sexy, hé lộ thông tin gây chú ý, hàng trăm người quan tâm (12/07)
-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
Bài đọc nhiều




