-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
21/12/2024 03:45Gặp 'người hùng' kéo hơn 10 người băng qua ban công, thoát nạn trong đám cháy dữ dội tại TP.HCM: 'Bản năng thì mình làm vậy'
Hôm nay (ngày 20/12), vào khoảng 6h15, một căn nhà nhiều tầng nằm trên đường Xuân Hồng (phường 12, quận Tân Bình) đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi phát hiện, người dân xung quanh đã lập tức hô hoán dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều động nhiều phương tiện chuyên dụng, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 7h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy không may đã khiến 2 người tử vong. Hàng chục người khác trong căn nhà đã được người dân xung quanh cũng như lực lượng chức năng giải cứu. Đặc biệt trong số đó, rất nhiều người đã được ông Khương Thế Mỹ (58 tuổi) - một người hàng xóm bên cạnh - may mắn cứu thoát.
Đoạn video ghi lại cảnh ông Thế Mỹ hỗ trợ cứu những người gặp nạn đã nhanh chóng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về không ít lời khen. Từ những đoạn video, hình ảnh đó có thể thấy, ông đã cố gắng nhoài người xuống phía dưới để kéo những người gặp nạn đang đứng và không ngừng cố gắng kéo từng người sang nhà mình an toàn. Lần lượt hết người này tới người khác, cả đồ đạc mang theo đều do một tay ông Thế Mỹ kéo lên an toàn.
Theo lời ông Thế Mỹ, ngay sau khi phát hiện ra vụ cháy, thay vì chạy xuống dưới và ra ngoài như mọi người, ông đã chạy vào nhà cắt toàn bộ cầu giao bên trong để đảm bảo an toàn cũng như chạy lên tầng 2 để mở cửa. Ngay thời điểm đó, ông đã nhận ra những người nhà bên cạnh đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đám cháy.
“Chú mở cửa phòng tầng 2 ra thì thấy các bé ở bên nhà cho thuê đó ùa ra ngoài, muốn xuống nhưng không nhảy xuống được. Khi đó, chú mới vươn người ra nhìn thì thấy các bé đều đang rất sợ, đứa nào cũng run, mặt mũi đen thui do nhám khói.” - ông Thế Mỹ chia sẻ tình cảnh xảy ra vào thời điểm ấy.
Vừa động viên tinh thần các nạn nhân của vụ cháy, ông Mỹ vừa khuyên mọi người nên bỏ bớt đồ nặng lại để ông có thể kéo mọi người qua nhà mình và đi xuống dưới an toàn.
“Chú cũng không nhớ kéo được bao nhiêu người, kéo được bao nhiêu thì chú kéo. Thấy không còn ai ở tầng đó nữa thì chú mới đóng cửa chạy xuống dưới.”
Cùng với đó, chú Thế Mỹ cũng cho hay, lực lượng cứu hoả ngay sau khi nhận được thông tin đã lập tức có mặt và nhanh chóng dập tắt toàn bộ đám cháy chỉ trong vòng 5 - 10 phút, đồng thời cắt cửa để giải cứu 2 người còn đang mắc kẹt.
Dù đã cứu được rất nhiều người nhưng ông Thế Mỹ cũng chỉ khiêm tốn cười hiền nói bản thân chỉ làm theo phản ứng tự nhiên và coi chuyện này là điều hoàn toàn bình thường:
“Sự việc xảy ra quá nhanh, chú cũng không kịp trở tay. Có cột khói đen thui, với lửa nữa. Lúc đó chú cũng hốt hoảng, tất cả đều chạy ra ngoài hết nhưng chú lại chạy ngược lên nhà để mở cửa cho thoáng trên lầu 2 thì thấy các bé nên cứu thôi.
Cái bản năng thì mình làm vậy chứ cũng không để ý gì hết, không để ý cứu bao nhiêu người. Đó là chuyện bình thường.”
Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định căn nhà trên do ông N.Q.C. (27 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) thuê lại vào tháng 4/2024. Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà có 23 người cư trú. Chị T. và người bạn đến chơi được phát hiện tử vong tại căn phòng ở tầng 3.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cứu được 21 người (8 người sức khỏe bình thường, 13 người đang điều trị tại bệnh viện.
Theo Phạm Trang, Ảnh, Clip: Di Anh (Nguoiduatin.vn)
- The Coffee House bất ngờ tung combo "tín nhất nhà" gồm bánh mì Pate Cột Đèn ngay giữa tâm điểm ồn ào (30 phút trước)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" 3 siêu dự án hạ tầng hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội (50 phút trước)
- Từ "thần đồng giải trí" kiếm tỷ đồng mỗi năm bất ngờ sống kín tiếng ở tuổi 15 (1 giờ trước)
- Hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine rung chuyển sau các đợt tập kích tầm xa (1 giờ trước)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (2 giờ trước)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (2 giờ trước)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (3 giờ trước)
- Báo Trung Quốc dự đoán bóng đá Việt Nam "sẽ phá vỡ trật tự vốn có ở châu Á" (3 giờ trước)
- Mỹ công bố gói viện trợ cho Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận hòa bình (3 giờ trước)