-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
10/03/2021 22:48Nạn nhân tử vong sau TNGT, công an chôn thi thể trong đêm: 'Thi thể không còn nguyên vẹn, không xác định được nơi ở'?
Sự việc ông Lê Văn D. (SN 1963, trú tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tử vong sau tai nạn, được chính quyền và công an tiến hành chôn cất thi thể, đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Theo ghi nhận của phóng viên Phạm Xuân Chinh trên Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật, ông D. bị tai nạn đêm 6/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa. Tối hôm đó và sáng 7/3, gia đình đi hỏi han, tìm kiếm mà không thấy. Tới chiều 7/3, gia đình ông D. nghe thông tin đêm hôm trước có một người đàn ông bị tai nạn (va chạm với xe đầu kéo) và đã được chôn cất trong nghĩa trang của thôn.
Người nhà ông D. tới hỏi công an xã thì mới biết người được công an và chính quyền chôn cất ngay trong đêm tại nghĩa trang thôn Quang Trung chính là ông D.
Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng Nguyễn Hữu Phương cho phóng viên Phạm Xuân Chinh (Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật) biết, ông Phương nhận tin vụ tai nạn vào khoảng 0h ngày 7/3, rồi "khoảng 5h, gần sáng thì chôn cất".
Hôm nay 10/3, trả lời trên báo Giao thông, Đại tá Khương Duy Oanh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, do thi thể không còn nguyên vẹn, không xác định được nơi ở của nạn nhân nên lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương chôn cất. Anh em đã làm các thủ tục đúng quy trình, đúng quy định như lấy các mẫu xét nghiệm ADN phục vụ cho việc tìm thân nhân của nạn nhân.
Cũng theo báo Giao thông, vào khoảng 21h45 ngày 6/3/2021, tại Km321 600QL1A thuộc địa bàn xã Hoằng Đông, Hoằng Hoá xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo BKS 36C-10116/36R-00475 do Hoàng Văn H. (sinh năm 1981, trú tại Trung Hà, Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc đâm vào người đi bộ, làm người đi bộ thiệt mạng.
Nguồn trên nói, thời điểm trên, tại địa bàn xã Hoằng Đông chỉ xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo này.
Chia sẻ trên Người đưa tin, anh trai nạn nhân D. nói, tối 6/3, em trai ông ra khỏi nhà tới các gia đình trong thôn chơi, rồi bặt vô âm tín.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (19 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (38 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)