-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
21/08/2021 15:44Ngăn cản công an căng dây phong tỏa vì đang nhập hàng về bán, người phụ nữ hét: 'Ông nào ký quyết định xuống gặp tôi'
Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip người phụ nữ liên tục la hét, tỏ thái độ chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đoạn clip nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt.
Theo đó, khi công an đang căng dây phong tỏa địa bàn để chống dịch, người này xuất hiện nói lớn, chỉ tay vào mặt đội kiểm dịch . Chị ta cho biết, mình không đồng ý với quyết định này.
Người phụ nữ cáu gắt nói: "Tôi hỏi các chú, nhà tôi là hộ kinh doanh, tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, bây giờ còn đang nhập hàng vô. Các chú căng như vậy mà chưa có quyết định ngừng kinh doanh thì các chú xử lý thế nào?".
Đối tượng giằng co, nhất quyết không đồng ý cho căng dây trước cửa nhà: "Không, không được, đợi đã".

Một công an đã cố gắng giải thích rằng đây là quyết định của UBND, anh đang thi hành công vụ và người phụ nữ không thể ngăn cản được. Nghe vậy, người phụ nữ lớn tiếng thách thức: "Ông nào ký quyết định xuống đây gặp tôi. Chú giải thích cho tôi đi".
Sau đó người này đi thật nhanh về nhà đem… giấy phép kinh doanh ra để cự cãi. Người phụ nữ cho rằng chưa hề có quyết định ngừng kinh doanh nên hành động cách ly khu vực là không đúng: "Chú đang xâm phạm vào nhà tôi rồi. Đấy chú lập biên bản đi".
Đỉnh điểm đối tượng ngang nhiên xé dây phong tỏa,, tự tin khẳng định không sai nên đồng ý cầm giấy phép kinh doanh về phường giải quyết.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, công an đã đọc lớn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Trong quyết định nói rõ nếu đối tượng nào có hành vi chống đối, cản trở, phá hoại tài sản sẽ lập tức lập biên bản xử phạt.
Hiện chưa rõ sự việc sẽ giải quyết ra sao nhưng việc đôi co, giật dây phong tỏa của người phụ nữ bị dư luận nhận định là hành động sai hoàn toàn.
"Xem clip mình bức xúc vô cùng. Chắc nghĩ lực lượng chức năng, công an họ rảnh lắm nhỉ? Dịch bệnh nguy hiểm đến vậy mà gặp những trường hợp này thật hết chịu nổi".
"Chị cự cãi quyết liệt, chị khẳng định chị đúng nhưng chị lại tự giật phăng dây cách ly? Nói thiếu hiểu biết thì lại tự ái".
"Dịch bệnh bao tháng qua cả nước chịu ảnh hưởng đâu phải mỗi gia đình nhà cô đâu? Ngoài kia còn bao người khổ cực hơn kìa. Mỗi người vì nhau một tí thì mới nhanh hết dịch được chứ".
Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (20 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (23 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (37 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




