Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thượng uý Công an Đà Nẵng chạy đua trong đêm đưa sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện

Người phụ nữ đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Hoà Sơn cầu cứu, Thượng uý Linh lập tức lao vào bóng đêm, chạy đua với thời gian để đưa sản phụ đang chuyển dạ kịp đến bệnh viện.

Thượng uý Công an Đà Nẵng chạy đua trong đêm đưa sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện
Thượng uý Trần Phương Hoài Linh lái xe đưa sản phụ T đến bệnh viện an toàn

Chạy đua đưa sản phụ đến bệnh viện

23h45 ngày 19/8, đùng vào ngày truyền thống Công an nhân dân, tại chốt kiểm dịch Covid-19 thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) xuất hiện một người phụ nữ chạy đến giữa màn đêm. Người phụ nữ giọng lo lắng, hốt hoảng cầu cứu.

"Các anh ơi, có cách gì đưa con tôi đến bệnh viện với. Con dâu tôi chuyển dạ sinh con nhưng giờ không có xe hay phương tiện gì cả". Gia đình sản phụ T.T.T cho biết thêm người chồng đang là F2, phải thực hiện cách ly tại nhà nên không thể đưa vợ đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt trong đó có Thượng uý Trần Phương Hoài Linh, Công an xã Hoà Sơn, lập tức hành động.

Thượng uý Công an Đà Nẵng chạy đua trong đêm đưa sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện - 1
Thượng uý Linh và gia đình sản phụ T khi đến bệnh viện (Ảnh cắt từ clip)

Thượng uý Linh động viên gia đình bình tĩnh, chuẩn bị các vật dụng để đến bệnh viện. Anh cũng cam kết sẽ làm mọi cách để sản phụ T đến bệnh viện an toàn.

"Thời điểm đó chốt không có xe ô tô. Tôi và anh trưởng thôn, các bạn dân quân toả đi khắp xã để mượn xe ô tô. Rất may mắn là có người đồng ý cho mượn. Tôi lập tức lái đến nhà chị T và kịp thời đưa chị ấy đến bệnh viện Phụ sản - nhi an toàn", anh Linh kể.

Theo anh Linh, chị T khi đến bệnh viện lập tức được đưa vào phòng sinh. Bản thân Thượng uý Công an phải thay gia đình thực hiện các thủ tục khai báo y tế để sản phụ và người nhà yên tâm.

"Trên đường đi tôi cũng rất lo, hồi hộp lắm. Tôi lo chị ấy sinh ngay trên xe hay giữa đường thì nguy hiểm cho cả 2 mẹ con, mình cũng không có kinh nghiệm hộ sinh.

Sau khi đưa tới bệnh viện, làm xong thủ tục tôi về lại chốt. Lúc này, tôi nghe tin báo chị ấy đã sinh con, mẹ tròn con vuông nên anh em trực chốt rất vui", Thượng úy Linh xúc động chia sẻ.

Thượng uý Công an Đà Nẵng chạy đua trong đêm đưa sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện - 2
Thượng uý Linh tham gia trực chốt kiểm soát dịch

Sau ca sinh nở, mẹ con sản phụ T đều an toàn. Chị vô cùng xúc động khi được Thượng uý Linh hỗ trợ kịp thời, đến bệnh viện an toàn.

"Tôi không biết nói như thế nào để bày tỏ lòng cảm ơn. Nếu không có anh Linh, mẹ con tôi không biết sẽ ra sao nữa", chị T chia sẻ trên facebook cá nhân.

Chống dịch không ngừng nghỉ

Đà Nẵng suốt hơn 3 tháng qua hứng chịu đợt dịch Covid-19 bùng phát kéo dài. Suốt quãng thời gian đó, Thượng uý Linh cùng đồng đội luôn tích cực tham gia vào công tác chống dịch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Nhiệm vụ của chiến sĩ công an là đảm bảo bình yên, tính mạng cho người dân. Từ trực chốt, trực khu cách ly phong tỏa, cùng lực lượng y tế đi truy vết dịch tễ... suốt ngày đêm, chúng tôi đều không quản ngại", anh Linh bày tỏ.

Thượng uý Công an Đà Nẵng chạy đua trong đêm đưa sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện - 3
Người chiến sĩ mặc áo quần bảo hộ trong 1 lần cùng tham gia truy vết các ca F0

Chiến sĩ Linh bày tỏ, dịch Cvoid-19 đã khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Anh không thể quên được cảnh người dân chạy xe máy mệt lả, những em bé theo ba mẹ hồi hương.

"Mình tiếp sức cho bà con từ chai nước mát đến ổ bánh mỳ, rồi tham gia dẫn đoàn. Hỗ trợ bằng mọi khả năng có thể, hết sức, hết lòng, làm bằng cả trái tim.

Mỗi lần giúp bà con, dẫn đoàn xe qua để họ thuận lợi về quê an toàn, anh em bọn em vui lắm. Vui và tin tưởng vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào cuộc chiến chống Covid-19", Thượng úy Linh phấn khởi nói.

Theo Bảo Ngọc (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thuong-uy-cong-an-da-nang-chay-dua-trong-dem-dua-san-phu-dang-chuyen-da-den-benh-vien-161212108145017616.htm