-
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì -
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết -
Ác mộng cà phê giả -
Quần đen mặc với 4 kiểu áo này là đẹp nhất, áp dụng suốt mùa đông cũng không thấy chán -
Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn -
Nghẹn lòng cảnh người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ đi an táng -
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông -
Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, cao nhất 700 triệu đồng/m2 -
Săn sale tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Hàng hiệu giảm giá một nửa, khách chốt đơn liên tục -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025: Tý nhiều sóng gió, Mùi vận trình suôn sẻ
Xã hội
10/08/2021 12:59Người phụ nữ không đeo khẩu trang chạy xe ngoài đường, còn cãi 'chày cối' với CSGT: 'Làm gì có virus, em ngộp thở đeo không được'
Những ngày vừa qua, tình hình dịch tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc Covid-19 cao. Vì vậy, để hạn chế mầm bệnh lây lan và đảm bảo người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ tuần tra, kiểm soát dịch bệnh đã lập chốt chặn tại nhiều quận huyện của TP.HCM để nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên, dù dịch bệnh căng thẳng nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, tỏ thái độ chống đối, vi phạm quy tắc phòng chống dịch.
| Người phụ nữ chở theo con gái không đeo khẩu trang chạy xe ngoài đường còn "cãi chày cãi cối" với CSGT |
Như mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ chạy xe máy trên đường phố ở TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội nhưng không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi phát hiện người phụ nữ chạy xe máy vi phạm quy tắc phòng chống dịch đồng chí CSGT đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sau khi tấp xe vào lề đường, đồng chí CSGT đã hỏi, "Sao chị lại đi ra đường, khẩu trang của chị đâu? Chị có đeo trên miệng hay không?". Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, người phụ nữ hạ chân chống, ngồi vắt vẻo trên xe trả lời, "Không đem theo giấy tờ".
Lúc này, một đồng chí cán bộ liền hỏi, "Chị có biết dịch bệnh như thế nào không. Ngày nào chị cũng đi qua đây hết ấy". Người phụ nữ liền viện lý do là đi mua đồ, "Anh ơi em đã nói với anh là em đi mua đồ rồi. Chứ biết làm sao giờ anh".
Tuy nhiên, đồng chí CSGT vẫn bình tĩnh giải thích, "Theo quy định là chị phải đeo khẩu trang. Mũ bảo hiểm của chị đâu. Chạy xe mình phải đội nón bảo hiểm chứ".
Nhưng người phụ nữ khăng khăng, "Đi ra đường có phải đội nón bảo hiểm đâu anh. Chạy xe đội nón bảo hiểm làm cái gì anh".
Thấy người phụ nữ liên tục phản bác, không chấp hành quy định, đồng chí công an không quên khuyên, "Chị là mẹ của cháu ạ. Mình phải làm gương cho cháu". Nhưng người phụ nữ này vẫn không cho là đúng, nâng cao giọng nói, "Anh ơi, em đã nói với anh rồi em đi mua đồ. Giờ ở đâu cũng đóng cửa hết".
Khi liên tục được nhắc nhở việc cần đội nón bảo hiểm, thì người phụ nữ liền phản bác, "Đây là đi đường trong thành phố chứ không phải ở ngoài". Chưa hết, khi bị hỏi đến việc đeo khẩu trang, người phụ nữ liền chỉ xuống xe máy và nói, "Khẩu trang đây nè, nhưng mà ngộp quá. Đeo vô em cảm giác em khó chịu".
Sau một lúc đôi co, đồng chí công an vẫn kiên nhẫn giải thích, "Đây là ý thức bảo vệ cộng đồng. Lỡ chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao. Rồi chị lây virus thì sao".
Thế nhưng người phụ nữ vẫn lấy lý do khó thở để bao biện cho việc không đeo khẩu trang của mình, "Em cảm thấy em ngộp rồi sao. Xưa giờ đâu có virus đâu. Nếu mà từ trước giờ có thì đã có từ lâu rồi. Em đeo em cảm nhận là bị ngộp nên em đeo không có được. Anh đeo anh cảm thấy không ngộp thì anh cứ đeo".
Sau một hồi giải thích nhưng người phụ nữ này vẫn "cãi chày cãi cối", đồng chí công an đành bất lực và nói, "Thôi không cần phải nói, đợi ra phường rồi xử lý".
Chứng kiến hành vi chống đối, lơ là các quy định phòng chống dịch bệnh, một người đàn ông đứng bên đường tỏ ra bức xúc, liền lớn tiếng nói, "Bà vào coi cảnh người chết nằm kia kìa". Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn cố cãi lại, "Ủa cảnh người chết là do người ta bệnh, người ta không lo cho sức khoẻ người ta đang hoàng nên người ta mới bệnh".
Dù không biết với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch của người phụ nữ sau đó bị xử lý ra sao nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ. Đặc biệt, người phụ nữ này còn chở theo con nhỏ mà vẫn ngang nhiên vi phạm sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho trẻ nhỏ học theo.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ vi phạm quy định phòng chống dịch mà trước đó, người này cũng từng gây xôn xao mạng xã hội khi liên tục lớn tiếng tranh cãi với nhân viên bán hàng vì bị từ chối thanh toán tiền do không đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.
Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bé sơ sinh 21 ngày tuổi tử vong thương tâm sau khi bị chị gái 5 tuổi ném qua cửa sổ tầng 4 (1 giờ trước)
- Từ hôm nay, 30.000 nhân viên Amazon mất việc làm trong đợt sa thải chưa từng có (1 giờ trước)
- Nam Định 2 tháng không biết thắng, Xuân Son viết tâm thư gửi tới người hâm mộ (1 giờ trước)
- Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì (1 giờ trước)
- Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Biden cảnh báo (2 giờ trước)
- Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại tòa (2 giờ trước)
- Clip hot: Mỹ nhân Việt đẹp chấn động trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo, chỉ 1 nụ cười mà khiến vạn vật đều nở hoa (2 giờ trước)
- Vừa ra mắt Việt Nam xe Honda đời mới: Mạnh hơn Wave nhưng ăn xăng chưa tới 1,5L/100km, giá rẻ hơn Vision (2 giờ trước)
- Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong (2 giờ trước)