Từ câu chuyện mẹ chồng từng kể về một nghĩa trang tạm giữa những năm chiến tranh, bà Lê Thị Ngân Hà đã cung cấp manh mối quan trọng giúp Đội K91 tìm thấy 44 bộ hài cốt liệt sĩ dưới một vườn dừa ở Đồng Tháp.

Ngày 22/8, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tìm kiếm, quy tập được 44 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái cũ, thuộc ấp Cả Cái, xã Tân Thành.

Nơi phát hiện hài cốt là khu vườn dừa rộng khoảng 2.500m² của gia đình ông Đỗ Văn Cam, 63 tuổi. Theo ông Cam, trước năm 1992, khu đất từng được sử dụng làm nghĩa trang tạm. Sau khi các phần mộ được cất bốc về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, chính quyền cấp đổi khu đất cho gia đình ông canh tác. Khoảng 10 năm nay, gia đình trồng dừa tại đây.

22-1787385022-nguoi-phu-nu-nho-loi-me-chong-giup-tim-thay-44-hai-cot-liet-si-duoi-vuon-dua
Bà Lê Thị Ngân Hà (bìa phải) là người cung cấp thông tin về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái cũ. Ảnh: Linh Thanh 

Manh mối quan trọng được cung cấp bởi bà Lê Thị Ngân Hà, 56 tuổi, người dân ấp Cả Cái. Mẹ chồng bà từng là thương binh và trực tiếp quản lý nghĩa trang tạm, đồng thời chôn cất nhiều chiến sĩ trong thời chiến.

Theo lời kể của mẹ chồng, do chiến tranh ác liệt, nhiều bộ đội hy sinh khi đang hành quân và được đồng đội chôn cất vội tại đây, không kịp dựng bia mộ. Khi biết Chính phủ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vợ chồng bà Hà nhớ đến lời dặn và quyết định báo thông tin cho Đội K91.

22-1787385022-nguoi-phu-nu-nho-loi-me-chong-giup-tim-thay-44-hai-cot-liet-si-duoi-vuon-dua
Sau nhiều ngày tìm kiếm, Đội K91 đã quy tập được hơn 44 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K91

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng khảo sát khu vực. Ngày đầu tiên chưa phát hiện dấu tích, nhưng sang ngày thứ hai, khi đào sâu khoảng 2m, các cán bộ, chiến sĩ tìm thấy dấu vết tăng bạt, võng dù cùng 3 bộ hài cốt. Phát hiện này mở ra hy vọng về việc còn nhiều liệt sĩ đang nằm lại dưới lòng đất.

Quá trình tìm kiếm sau đó được triển khai khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Bà Hà cùng người dân địa phương góp tiền thuê máy xúc hỗ trợ, trong khi nhiều phụ nữ trong xóm luân phiên nấu cơm tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm.

22-1787385022-nguoi-phu-nu-nho-loi-me-chong-giup-tim-thay-44-hai-cot-liet-si-duoi-vuon-dua
Ngoài các hài cốt liệt sĩ, Đội K91 còn được tìm thấy nhiều di vật khác. Ảnh: Đội K91 

Theo Đội K91, các liệt sĩ được chôn cất khoảng 50 năm trước. Do khu vườn nằm trên cồn và trải qua nhiều lần bồi đắp, lực lượng chức năng phải đào sâu từ 2-3m. Khi phát hiện dấu tích, dù trời mưa hay ban đêm, cán bộ, chiến sĩ đều tập trung đưa hài cốt lên.

Các hài cốt được tìm thấy cùng tăng bạt, võng dù và một số mảnh vải quần áo. Nhiều di vật như dây đeo, túi, dép, bao súng ngắn, hộp tiếp đạn và một số lọ thuốc vẫn còn chất lỏng cũng được phát hiện.

Hầu hết các hài cốt hiện chưa xác định được danh tính. Sau khi cất bốc, Đội K91 tiến hành số hóa thông tin và chuyển cho bộ phận chuyên môn lấy mẫu ADN, phục vụ quá trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Biên Thùy (SHTT)