Vụ việc một ô tô bị chặn đầu và “khóa đuôi” trong con ngõ nhỏ trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) vào mùng 2 Tết đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có không ít bình luận nhầm lẫn về vai trò của các bên liên quan. Trước diễn biến này, người được cho là “khổ chủ” đã chính thức lên tiếng để làm rõ sự việc theo góc nhìn của mình.

Theo trình bày, sự việc xảy ra tại ngõ 70 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú. Anh Phạm Anh T. cho biết mình là người bị chặn phương tiện, không phải người chủ động chặn xe như một số thông tin lan truyền.

“Ngay đầu năm mới đã gặp chuyện như vậy, bản thân tôi cũng không thoải mái gì. Ban đầu tôi nghĩ sẽ không lên tiếng thêm trên Facebook cá nhân, nhưng trước những thông tin chưa chính xác, tôi buộc phải nói rõ để tránh hiểu lầm”, anh T. chia sẻ. Đồng thời, anh đề nghị cộng đồng mạng tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, tránh những nhận xét mang tính công kích cá nhân.

do-xe-chan-ngo-2

Người này chia sẻ, khi điều khiển xe đến trước nhà số 10, ngõ 70, anh T. phát hiện một ô tô Toyota màu trắng đỗ chắn quá nửa lối đi. Do con ngõ hẹp, xe của anh không thể di chuyển qua. Anh cho biết đã bấm còi báo hiệu nhưng không thấy ai ra nhận xe, sau đó bật đèn cảnh báo và xuống tìm số điện thoại liên hệ song không có thông tin để lại.

Một thời gian ngắn sau, chủ phương tiện cùng gia đình từ trong nhà người thân bước ra. Anh T. cho biết đã trao đổi với thái độ ôn hòa, đề nghị chủ xe đánh xe vào để mình có thể lưu thông. Tuy nhiên, theo lời kể, người đàn ông này phản ứng gay gắt, cho rằng khu vực không có biển cấm dừng, cấm đỗ và khẳng định việc đỗ xe như vậy không vi phạm, thậm chí nói rằng “đỗ cả ngày cũng được” và “con đường này là để đỗ xe”.

do-xe-chan-ngo-4

Sự việc tiếp tục căng thẳng khi, theo anh T., sau một số trao đổi qua lại, chủ xe tuyên bố sẽ điều thêm một phương tiện khác đến đỗ phía sau để “khóa đuôi”. Khoảng 5–7 phút sau, người này lái thêm một ô tô Ford màu trắng đến đỗ phía sau xe của anh T., rồi khóa cửa rời đi, khiến phương tiện của anh bị chặn cả trước lẫn sau.

Trước tình huống này, anh T. cho biết không tiếp tục tranh cãi mà liên hệ lãnh đạo UBND phường Trần Phú để phản ánh và đề nghị hỗ trợ xử lý. Ngay sau đó, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo Công an phường Trần Phú xuống hiện trường. Do chủ phương tiện không có mặt khi được liên hệ qua điện thoại, hai cán bộ công an đã phải đến tận nhà mời ra làm việc.

Sau khi được vận động, nhắc nhở, người đàn ông đã quay lại điều khiển xe rời khỏi vị trí chắn đường, giải tỏa tình trạng ách tắc.

Anh T. cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các tình tiết liên quan. Trước những ý kiến cho rằng anh đã tự giới thiệu công việc, chức danh nhằm gây sức ép buộc đối phương di chuyển xe, anh khẳng định đây là suy diễn thiếu căn cứ. Theo anh, tại thời điểm xảy ra sự việc, hai bên không biết rõ về nhau và không có bất kỳ sự giới thiệu nào liên quan đến công việc.

“Tôi đang trong thời gian nghỉ Tết, đi du xuân, sự việc hoàn toàn là vấn đề cá nhân, không liên quan đến công việc. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật”, anh T. nhấn mạnh.

Hiện vụ việc vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo An An (SHTT)