Xã hội

Nhân chứng vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Chỉ nghe thấy tiếng nổ từ bình ắc quy xe

"Bên trong ngôi nhà chúng tôi không nghe tiếng kêu cứu mà chỉ nghe những tiếng nổ từ bình ắc quy của xe. Thậm chí chúng tôi gọi điện cho cả anh Q. nhưng không nghe máy.", nhân chứng cho hay.

Sáng 19/6, những người dân xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội vô cùng bàng hoàng xót xa trước vụ cháy thương tâm khiến 3 người tử vong.

Nhớ lại vụ cháy kinh hoàng vào đêm qua, anh Chu Chí Hạnh (55 tuổi, hàng xóm) cho biết, vào lúc 2h06, con gái anh chuẩn bị đi ngủ thì ngửi thấy mùi khét, nên gọi bố mẹ dậy kiểm tra. Sau khi kiểm tra đằng sau không thấy bất thường, vợ chồng anh mở cửa trước thì phát hiện đám cháy từ ngôi nhà 1 tầng, 1 gác của gia đình anh Q. đang bốc cháy.

Nhân chứng vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Chỉ nghe thấy tiếng nổ từ bình ắc quy xe
Anh Chú Chí Hạnh

Gia đình anh liền gọi điện báo công an. Sau đó tiến hành đập cửa cho tất cả gia đình bên cạnh, đồng thời hô hoán người dân dậy cùng dập lửa và đập cửa. Tuy nhiên, đều không có tác dụng.

“Chúng tôi dùng cả xe nâng, bình cứu hỏa phá cửa nhưng đều không có tác dụng. Bên trong ngôi nhà chúng tôi không nghe tiếng kêu cứu mà chỉ nghe những tiếng nổ từ bình ắc quy của xe. Thậm chí chúng tôi gọi điện cho cả anh Q. nhưng không nghe máy. Chúng tôi cũng không chắc chắn có người ở trong hay không.

Ngay sau đó xe cứu hỏa đến thì ngọn lửa đã lên cao và lan sang cả 2 gia đình bên cạnh. Khi đó chúng tôi nghĩ không còn hy vọng nữa”, anh Hạnh cho hay.

Theo anh Hạnh, vợ chồng anh Q. từ khi về đây buôn bán rất chăm chỉ và hòa đồng với hàng xóm, không có điều tiếng hay mất lòng ai.

“Buổi sáng hôm qua, tôi và anh Q. còn ngồi nói chuyện với nhau, không ngờ đến tối lại xảy ra vụ hỏa hoạn đau lòng”, anh Hạnh cho hay.

Nhân chứng vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Chỉ nghe thấy tiếng nổ từ bình ắc quy xe - 1
Chị Nguyễn Thảo xót xa kể lại giây phút nhà hàng xóm gặp nạn

Cũng kể lại sự việc, chị Nguyễn Thảo, cho biết vào lúc hơn 2h sáng, chị nghe tiếng hô hào của những nhà xung quanh, chị Thảo mở cửa ra thì phát hiện ngôi nhà cách nhà mình 2 nhà bốc cháy dữ dội. Định hình lại chị mới biết nhà buôn bán xe đạp, xe máy điện bốc cháy. Mọi người lập tức gọi cứu hỏa. Đồng thời, người dân tiến hành đập cửa, gọi cả chủ nhà nhưng không bắt máy.

“Chúng tôi phải gọi điện về cho người thân để biết sự việc”, chị Thảo nói.

Chị Thảo cho biết thêm, tối qua 20-21h gia đình anh Q. còn nhập thêm rất nhiều xe mới về. Bình thường gia đình anh Q. có 5 người ở đây gồm 2 vợ chồng và 3 người con. Tuy nhiên, tôi qua 2 người con đã về ngủ cùng với ông bà ngoại nên mới may mắn thoát nạn.

Như tin đã đưa, vụ cháy xảy ra lúc 2h07 ngày 19/7 tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã điều động 16 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhân chứng vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Chỉ nghe thấy tiếng nổ từ bình ắc quy xe - 2
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Địa điểm xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 120m2 (chiều rộng mặt tiền khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao khoảng 5m, gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình), kết cấu tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn; lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn; hộ gia đình vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện.

Đến khoảng 3h02 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy thiêu rụi nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong gồm: anh T.D.Q. (SN 1985), chị N.T.H. (SN 1990, vợ anh Q.) và cháu T.N.L. (SN 2016, con của vợ chồng anh Q.).

Theo Khánh Ngân (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/nhan-chung-vu-chay-3-nguoi-chet-o-ha-noi-chi-nghe-thay-tieng-no-tu-binh-ac-quy-xe-a583510.html