-
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? -
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong
Xã hội
13/08/2020 13:35Nhiều người xét nghiệm lần ba mới phát hiện nhiễm nCoV
Tối 12/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông báo lịch trình 8/13 ca bệnh được Bộ Y tế công bố lúc 18h cùng ngày. Trong đó có nhiều bệnh nhân xét nghiệm lần thứ ba mới dương tính với nCoV.
"Bệnh nhân 870" 35 tuổi, trú Quảng Nam, đi làm công trình xây dựng tại Đà Nẵng. Anh đưa bố vào khám và nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời điểm này, Bệnh viện Đà Nẵng đã cách ly y tế, chỉ nhận bệnh nhân cấp cứu. Ông sau đó được ghi nhận là "bệnh nhân 478".
Trong các ngày 28 và 31/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng khi đi cách ly và đều nhận kết quả âm tính. Đến ngày 11/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần ba, cho kết quả dương tính với nCoV.
Người thứ hai là "bệnh nhân 875", 26 tuổi, trú đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, là sinh viên thực tập tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.
Trong thời gian thực tập, từ ngày 15 đến 24/7, cô này tiếp xúc với hai nhân viên tại khoa Y học cổ truyền. Hai nhân viên sau khi được lấy mẫu xét nghiệm đã bị dương tính với nCoV, là "bệnh nhân 435" và "bệnh nhân 574".
Trong thời gian tự cách ly, sinh viên thực tập đã ghé nhà mẹ ruột ở chung cư Mẹ Hiền (quận Thanh Khê), nhà bố mẹ chồng ở đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu), và tiếp xúc với những người trong gia đình.
Ngày 3/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng, nhận kết quả âm tính, sau đó được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 8/8, xét nghiệm lần hai vẫn âm tính. Đến ngày 11/8, xét nghiệm lần ba cho kết quả dương tính với nCoV.
Trước đó, nam bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) là "bệnh nhân 852", cũng hai lần đầu xét nghiệm có kết quả âm tính, vào các ngày 26/7, 3/8. Đến ngày 9/8, khi xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, anh được lấy mẫu lần ba và dương tính với nCoV.
Trong quá trình cách ly tại bệnh viện (từ 26/7), anh trực tiếp thăm khám cho bốn bệnh nhân nCoV, là "bệnh nhân 429, 430, 422 và 423. Ngoài ra, bác sĩ 40 tuổi còn tham gia vận chuyển nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam.
Cũng trong số ca được Bộ Y tế công bố chiều nay, nữ "bệnh nhân 874", 56 tuổi (nhà ở K105 đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu), từng nhiều lần đi chợ Cồn - ngôi chợ lớn và nhộn nhịp nhất trung tâm Đà Nẵng.
Cuối tháng 6, bà vào Trung tâm Y tế quận Hải Châu chăm con dâu. Vào khoảng 6h sáng các ngày từ 1 đến 4/8, bà đi chợ Cồn, cách nhà vài trăm mét để mua thức ăn. Ngoài ra bà còn ghé chợ Cây Me (không nhớ rõ thời gian) sau đó về nhà.
Ngày 5/8, bà được đưa đi cách ly tập trung tại đường Thanh Sơn (quận Hải Châu). Hôm sau, bà được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần một, kết quả âm tính. Đến ngày 10/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần hai, bị dương tính.
Tại K105 Ngô Gia Tự, hôm qua Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19, là "bệnh nhân 850", 55 tuổi, làm nhân viên bảo vệ bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ông là F1 của "bệnh nhân 654" (cùng bảo vệ tại bến xe).
Ngoài ra, nữ "bệnh nhân 863", 52 tuổi, trú phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) làm nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê ghế và bán nước giải khát tại bãi biển Mỹ An, phường Mỹ An, liền kề với bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng ở Đà Nẵng. Bà từng vào bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật tim và xuất viện ngày 21/7.
Khoảng 18h ngày 23/7, bà đi bán hàng tại bãi biển Mỹ An (khu vực đối diện Khách sạn Holiday, đường Võ Nguyên Giáp) đến 23h, sau đó về nhà nghỉ. Hôm sau, bà có triệu chứng ho, rát họng, uống thuốc thấy đỡ nên không đi khám. Biết bà bị đau, một người hàng xóm và một người cùng tổ kinh doanh bãi biển đã đến nhà thăm. Đến ngày 11/8, bà được xác định mắc Covid-19.
Tại Đà Nẵng, từ khi dịch tái bùng phát vào ngày 25/7 đến nay đã ghi nhận 296 người mắc Covid-19. Hơn 10.000 người F1 đã được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế và tập trung. Bệnh viện Đà Nẵng - nơi được coi là tâm dịch, vẫn đang phải phong tỏa. Thành phố tiếp tục cách ly xã hội để quyết tâm khoanh vùng, dập dịch.
Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (15:18)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (15:09)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (24 phút trước)
- U20 Campuchia thắng Yemen, U20 Thái Lan hạ UAE ở vòng loại châu Á 2027 (27 phút trước)
- Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? (31 phút trước)
- Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà (50 phút trước)
- 45,5 tỷ đồng ‘bôi trơn’ của đại gia bất động sản đã đi đâu? (55 phút trước)
- Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m (1 giờ trước)
- Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ (1 giờ trước)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (1 giờ trước)